Real Madrid 3-1 Man City: Bình minh ơi dậy chưa?

05/05/2022 09:12 GMT+7 | Real Madrid

Khi trọng tài Daniele Orsato người Ý thổi còi kết thúc hơn 120 phút của thời gian thi đấu chính thức và hai hiệp phụ và cả 3 phút bù giờ của trận Bán Kết Lượt Về UEFA Champions League giữa Real Madrid và Manchester City, ở Việt Nam đã là 4 giờ 40 phút sáng. Bình minh đã thức giấc. Đội bóng từng 13 lần Vô Địch Cúp C1/Champions League đã thức giấc, đã trở về từ cõi chết.

Real Madrid 3-1 Man City (tổng 6-5): Benzema và Rodrygo giúp Real ngược dòng vào chung kết

Real Madrid 3-1 Man City (tổng 6-5): Benzema và Rodrygo giúp Real ngược dòng vào chung kết

Real Madrid 3-1 Man City. Benzema và Rodrygo đã tỏa sáng đúng lúc để giúp Real Madrid ngược dòng ngoạn mục trước Man City và tiến vào chung kết Cúp C1 đối đầu với Liverpool.

Những ai thức xem trận đấu này chắc chắn sẽ không phải hối tiếc. Họ có thể mời nhau Café sáng để bàn luận về những diễn biến đáng kinh ngạc của trận đấu này. Một trong những trận đấu không thể quên trong đời các Madridista.

Bị dẫn trước từ phút 73 với bàn thắng của Mahrez, Kền Kền Trắng đã không từ bỏ, đã ngược dòng một cách khó tin để thắng chung cuộc 3-1 sau 2 hiệp phụ bằng một cú đúp của Rodrygo ở phút 90 và 90+1 cùng với quả penalty thành công của Benzema ở phút 95.

Ngay sau khi trận đấu lượt đi kết thúc với tỷ số chung cuộc 4-3 nghiêng về Man City, huấn luyện viên Carlo Ancelotti nói phép màu Santiago Bernabéu sẽ nâng bước Los Blancos trong trận lượt về. Phát biểu trước trận đấu này, Chủ Tịch Florentino Perez của Real Madrid cũng liên tục nhắc tới phép màu Santiago Bernabéu. Thì đây, phép màu đã tới.

Phép màu đến từ đôi chân và cả cái đầu vàng của cầu thủ trẻ Rodrygo. Phép màu đến từ cú rướn người khôn ngoan của Benzema mang về quả penalty ở phút thứ 5 của hiệp phụ thứ hai để rồi chính tiền đạo người Pháp lạnh lùng thực hiện thành công ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Real Madrid đã lọt vào trận chung kết Cúp Châu Âu thứ 17, chống lại mọi quy luật logic thông thường. Đá với Paris Saint Germain và Chelsea, họ đều thất thế, đều bất lợi về tỷ số và cảm giác như bị loại đến nơi. Đá với Man City, họ bị dẫn trước và phải ghi 2 bàn để nuôi hy vọng đi tiếp vào phút 90. Thế nào mà Los Blancos vẫn tìm được đường đi tiếp. Kền Kền Trắng không bao giờ từ bỏ!

Đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha mang trong mình ADN của UEFA Champions League. Real Madrid là Champions League và Champions League cũng là Real Madrid vậy.

Các cổ động viên của Manchester City hẳn cảm thấy rất bất công. Đại diện Premier League đã chơi tốt, đã có lợi thế 2 bàn trong 89 phút. Thế nào mà vài phút cuối điên rồ đã lấy đi của họ tất cả.

Pep Guardiola hẳn cũng cảm thấy rất bất công. Trong bộ trang phục đen, Pep thẫn thờ đi bắt tay các học trò khi trận đấu kết thúc. Tại sao người đàn ông này luôn là nhân chứng cho những giây phút điên rồ đến thế ở vòng knock-out Champions League cùng Manchester City. Tại sao những toan tính của chiến lược gia người Tây Ban Nha, đã đúng trong 89 phút, lại xôi hỏng bỏng không vào những phút cuối. Tại sao, tại sao và tại sao?

 

Chú thích ảnh
Đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha mang trong mình ADN của UEFA Champions League

  

Mọi thứ trong hiệp 1 trận đấu này diễn ra đúng với những gì Pep đã “lập trình”.

Hai đội tiếp cận trận đấu một cách thận trọng và không có nhiều cơ hội được tạo ra. Từng bị đánh úp và thua sớm hai bàn trong trận lượt đi nên Carlo Ancelotti không cho các học trò dâng cao tấn công ồ ạt ngay từ những phút đầu dù Real Madrid cần bàn thắng.

Kyle Walker, trở lại sau chấn thương mắt cá, làm cho Vinícius Júnior hoàn toàn mất điện trong hiệp 1. Vini Jr. 21 tuổi còn Walker 31 tuổi. Tiền đạo cánh người Brazil nhanh nhưng hậu vệ phải người Anh nhanh chẳng kém.

Cancelo, trở lại sau án treo giò, chơi vẫn tốt như thường lệ, vài lần cắt những đường căng ngang của Vini Jr. cho “cạ cứng” Benzema đón sẵn ở trong.

Tất cả những gì Benzema làm được trong hiệp 1 chỉ là một cú đánh đầu vọt xà ở phút thứ tư (từ quả tạt mẫu mực của Carvajal) và một cú đá nối nhanh 1 chạm khác từ đường căng ngang của Valverde cũng đưa bóng đi vọt xà ở phút 12.

Cơ hội rõ rệt của hiệp 1 trận đấu thuộc về đội khách khi ở phút 20, De Bruyne chuyền bóng cho Bernardo Silva dứt điểm nhanh, không thắng được Courtois ở góc hẹp.

Những diến biến hay nhất, hấp dẫn nhất của trận đấu này chỉ đến ở hiệp 2 và hiệp phụ thứ nhất, khi Real Madrid tăng tốc, và Carletto tung những quân bài dự bị chiến thuật vào sân.

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, sau quả giao bóng của Real Madrid, Carvajal căng ngang vào vòng cấm. Tiếc là Vini Jr., ở phía cột xa, lại không đủ sức rướn và dứt điểm ra ngoài, bỏ lỡ một cơ hội mười mươi để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau đó, đến phút 52, Vini Jr. đi bóng, chuyền cho Modric dứt điểm chân trái trúng chân Rúben Dias.

Kyle Walker chơi rất hay trong hiệp 1 và bắt chết được Vini Jr. thì bắt đầu bị đuối, tái phát chấn thương, phải rời sân ở phút 70 và được thay bởi Zinchenko.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở những phút cuối hiệp 2, khi hai huấn luyện viên bắt đầu có những sự thay đổi người.

De Bruyne, chơi không đúng sức và thường xuyên hụt hơi trận này, được Pep thay bằng Gündoğan. Vừa vào sân, tiền vệ người Đức có một đường chuyền phản công mang tính chiến thuật cao. Bernardo Silva, người cũng chơi rất hay, rất xông xáo trận này, có một đường chuyền đánh lừa được toàn bộ hàng phòng ngự áo trắng sang bên cánh phải.

Sân Santiago Bernabéu như chết lặng khi Mahrez tung cú dứt điểm chân trái vào góc gần bên phải hạ gục Courtois mở tỷ số cho đội khách. Đồng hồ trên sân lúc này chỉ phút 73. Los Blancos đang bị dẫn trước 2 bàn và tất cả những ai xem trận đấu này đều chắc mẩm thế là hết.

Pep thay người đã hay, Carletto thay người còn hay hơn. Ai có thể nghĩ được ngay sau khi bị dẫn trước 1 bàn, chiến lược gia người Ý lại thay “bộ não sáng tạo” Modrić và Casemiro bằng Asensio và Camavinga? Trước đó vài phút, ông đã thay Kroos bằng Rodrygo.

Để rồi đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, chính Camavinga phất một đường bóng chính xác đến từng xăng-ti-met sang bên cánh trái cho Benzema. Đội trưởng của Real Madrid căng ngang vào trong cho Rodrygo cắt mặt, đệm bóng ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Cầu trường Santiago Bernabéu như nổ tung, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ con cưng. Chỉ một phút sau, vẫn là Rodrygo, bằng cú đánh đầu từ quả tạt không thể tuyệt vời hơn từ bên cánh phải của Carvajal, lập cú đúp nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid.

Số phận đã chọn Rodrygo. Số phận đã chọn Real Madrid với những cú lội ngược dòng kinh điển. Kền Kền Trắng là đội bóng mang lại nhiều cảm xúc nhất ở UEFA Champions League mùa này.

Rodrygo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử UEFA Champions Legaue lập cú đúp vào phút thứ 90 của trận đấu. Với 10 bàn chỉ sau 26 trận mùa này, toàn những bàn quyết định, Rodrygo thực sự là gà son của Los Blancos. Và anh mới có 21 tuổi!

Gần 60.000 Madridista có mặt trên sân Santiago Bernabeu không tin vào mắt mình. Nhiều cổ động viên đã khóc.

Trước khi Rodrygo lập cú đúp, một cầu thủ vào sân thay người bên phía Man City là Grealish đã có hai cơ hội cực kỳ ngon ăn. Lần thứ nhất, anh đi bóng qua cả Courtois, dứt điểm vào khung thành bỏ trống nhưng Ferland Mendy kịp thời phá bóng trên vạch vôi. Lần thứ hai, Grealish dứt điểm trúng chân Courtois, bóng đi chệch cột gang tấc. Có thể nói, tình huống Mendy phá bóng cứu thua là bước ngoặt của trận đấu.

Rodrygo đánh thức bình minh, mang lại ánh sáng cuối đường hầm cho Real Madrid. Còn Benzema là người ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng 3-1 khó tin ở phút 95 cho Kền Kền Trắng, khi thế trận đang lên như nước vỡ bờ.

Vẫn là Camavinga đi bóng, chuyền cho Rodrygo bên cánh phải, căng ngang vào vòng cấm. Benzema rướn người lên và ngã. Dias đã phạm lỗi với đội trưởng của Real Madrid trong vòng cấm.

Benzema bình tĩnh đánh lừa Ederson trên chấm 11m, ghi bàn thứ 15 ở UEFA Champions League mùa này bằng một cú đặt lòng quá nhẹ nhàng vào góc phải khung thành. Lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ!

Benzema làm tường, Benzema kiến tạo, Benzema kiếm về quả penalty và Benzema ghi bàn. Một mùa giải quá bùng nổ của tiền đạo người Pháp với 43 bàn thắng cho đến lúc này. Không trao danh hiệu Quả Bóng Vàng cho Benzema là một tội ác!

Với 10 bàn thắng ở vòng knock-out, Benzema đã san bằng kỷ lục ghi bàn ở vòng loại trực tiếp UEFA Champions League của Ronaldo vào mùa giải 2016/2017. Và anh vẫn có thể phá tiếp kỷ lục này khi vẫn còn một trận chung kết trước mắt.

Sau khi bị dẫn trước 1-3, Pep mới cuống cuồng đưa Sterling vào thay Rodri. Những gì cầu thủ này để lại chỉ là 1 thẻ vàng, 1 pha để bóng chạm tay và vài lần đi bóng qua người không thành công bên cánh trái.

Trong khi đó, Ancelotti thay người dị hơn nhiều với việc rút Benzema khỏi sân, tung Ceballos, Lucas Vázquez rồi Vallejo vào thay Militão bị chấn thương. Tất cả những cầu thủ dự bị vào sân đã chơi tốt, kiểm soát thế trận và không cho Man City có cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số trong hiệp 2.

Cần nhắc đến người hùng khác của Real Madrid trong trận đấu này là Courtois, người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Thủ môn người Bỉ đã có một trận đấu xuất sắc. Ngoài pha khép góc kịp thời cản cú sút cận thành của Bernardo Silva trong hiệp 1, Courtois còn có một pha phản xạ xuất thần đẩy cú đánh đầu cực khó của Foden ở phút 105+2. Ngay sau đó, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 là Fernandinho cố hết sức nhưng không rướn tới bóng. Đội trưởng của Man City đã có một ngày sinh nhật mừng tuổi 37 buồn.

Trận đấu kết thúc với phần thắng chung cuộc 6-5 sau 2 lượt trận cho Real Madrid. Các cầu thủ Manchester City thẫn thờ. Pep Guardiola thẫn thờ, không tin vào mắt mình. Bóng đá là thế! Thật nghiệt ngã! Không biết đến bao giờ Man City của Pep mới được nâng cao Cúp Tai Voi? Có lẽ không bao giờ!

Phát biểu sau trận đấu, Pep nói rằng đội bóng của ông đã tiến đến gần trận chung kết hơn bao giờ hết nhưng rồi lại một lần nữa thất bại. Hiệp 1, Man City chơi không thực sự tốt nhưng cũng không phải chịu nhiều áp lực. Sau khi ghi bàn, City đã chơi tốt hơn.

Nhưng bóng đá là thế, Real Madrid đã tấn công liên tục trong 15 phút cuối với cả Éder Militão, Rodrygo, Vinícius Júnior, Benzema trong vòng cấm và họ đã thành công. Bóng đá thật khó lường và Man City cần thời gian để nuốt trôi thất bại này.

Còn Ancelotti nói cả thế giới khi xem trận đấu này đã nghĩ rằng thế là hết với Real Madrid. Nhưng chỉ cần một chi tiết nhỏ, một pha phối hợp hay, chỉ cần một bàn thắng của Rodrygo, Kền Kền Trắng đã trở lại. Bạn cần một chút may mắn khi Man City là một đối thủ mạnh. Real Madrid đã không từ bỏ. Những sự thay người đã phát huy hiệu quả.

Một điều gì đó thực sự kỳ lạ đã diễn ra. Trước khi mùa giải này khởi tranh, người ta nói đến những ứng cử viên vô địch như Paris Saint-Germain, Chelsea, Man City. Nhưng tất cả các đội bóng này đã bị loại bởi Real Madrid. Các cầu thủ cảm nhận được sức nặng của chiếc áo trắng mang trên người. Họ cảm nhận được sự tự hào khi được khoác áo Real Madrid. Đó là nguyên nhân Los Blancos có thể lội ngược dòng thần kỳ.

Bình minh đã thức giấc, trong những bước chạy của những cầu thủ trẻ như Camavinga, như Vini Jr., như Valverde, như Ceballos, như Rodrygo. Tương lai đang chờ đón! Paris đang chờ đón!

Liverpool đã lọt vào Chung Kết UEFA Champions League và có thể làm nên lịch sử với cú ăn 4. Carlo Ancelotti cũng có thể làm nên một cú ăn 4 khác cho riêng mình, đó là lập kỷ lục là huấn luyện viên đầu tiên 4 lần lên ngôi Vô Địch Champions League.

Đã loại một đội bóng Anh là Chelsea ở Tứ Kết, loại tiếp một đại diện Premier League khác là Man City ở Bán Kết, liệu Real Madrid có tiếp tục thắng nốt Liverpool để làm nên lịch sử với 14 lần lên ngôi Vô Địch Champions League? Có thể lắm chứ! Khi Benzema đang chơi mùa giải hay nhất trong sự nghiệp, khi các cầu thủ trẻ đang trưởng thành. Và quan trọng hơn hết, Real Madrid mang trong mình ADN của giải đấu danh giá nhất Châu Âu cấp độ câu lạc bộ!

Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm