Rafa Benitez và Real Madrid: Khó thành công vì thiếu mềm dẻo

10/08/2015 06:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Rafa chẳng có chút gì gọi là tình cảm cả. Ông ấy không quan tâm tới các kỹ năng xã hội”, cựu tiền đạo Craig Bellamy viết về Rafa Benitez trong cuốn tự truyện mang tên “GoodFella” của anh. Bellamy từng khoác áo Liverpool dưới sự dẫn dắt của Benitez mùa 2006-07.

Nhận xét của Bellamy đã phần nào nói lên tính cách của Benitez và có lẽ, nó cũng gợi mở cho người ta thấy vấn đề lớn nhất của cựu HLV Valencia, Liverpool, Inter Milan và Chelsea là gì, khi dẫn dắt một đội bóng lớn như Real Madrid.

Khó thành công vì khó gần?

Trên giấy tờ, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với Real Madrid dưới triều đại Benitez. Họ đã vô địch ở cả 2 giải International Champions Cup tại Australia lẫn Trung Quốc, trong đó có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước đối thủ mạnh Man City. Hàng thủ từng là điểm yếu của Real mùa trước đã được Benitez giải quyết một cách gọn ghẽ, bằng chứng là họ chỉ thua 2 bàn sau 6 trận trong mùa Hè.

Nhưng vấn đề với Benitez chưa hẳn nằm ở phong độ của Real, mà là chính từ bản thân ông. Như nhận xét của Bellamy, Benitez là một người khó gần và thiếu quảng giao. Đó không phải là một sự quy chụp nếu nhìn vào quá khứ huấn luyện của HLV người TBN.

Benitez từng mâu thuẫn với Xabi Alonso và Albert Riera ở Liverpool, dù họ cùng là người TBN. “Nếu tôi làm gì sai và bạn là HLV của tôi, lẽ ra bạn nên nói với tôi cần phải làm gì để được ra sân trở lại. Nhưng với Rafa thì không. Ông ấy thiếu sự đồng cảm và điều đó khiến tôi tổn thương. Thật kỳ lạ khi một người TBN lại có vấn đề về giao tiếp”, Riera tiết lộ.

“Tôi đã ở Liverpool 2 năm và tôi chưa bao giờ thấy ông ấy giải quyết vấn đề với một cầu thủ bằng cách đối thoại. Ông ấy nghĩ rằng ông ấy có quyền và làm ngơ mọi thứ. Đối thoại với Rafa gần như là con số 0”, vẫn lời Riera.

John Terry (Chelsea) và Marco Materazzi (Inter Milan) là hai ngôi sao khác hục hặc với Benitez khi HLV người TBN còn dẫn dắt họ. Thậm chí, sau khi vô địch Premier League mùa trước, chiến dịch mà Terry đã chơi trọn 38 trận, thủ quân của Chelsea đã mỉa mai Benitez: “Có một người từng nói rằng tôi sẽ không thể chơi hai trận mỗi tuần. Nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn chiến đấu”. Vào tháng 11/2012, Benitez từng khẳng định rằng Terry sẽ không còn đủ thể lực thi đấu liên tục ở tuổi 32.

Ở Madrid, với những ngôi sao thậm chí còn có cá tính mạnh hơn, như Cristiano Ronaldo, làm sao Benitez có thể hòa hợp? Trong một buổi tập gần đây của Real, CR7 đã tỏ rõ sự không hài lòng, thậm chí văng tục khi Benitez từ chối một bàn thắng của anh. Cho dù chỉ là một buổi tập, Benitez cũng cứng nhắc khiến ngôi sao lớn nhất đội bực tức.

Tất cả đều không ủng hộ Rafa

Benitez đến Madrid vào đúng thời điểm Barca vừa đoạt cú “ăn ba” và được coi là một trong những đội bóng đáng sợ nhất trong lịch sử bóng đá với mũi đinh ba Messi-Suarez-Neymar. Trong khi đó, Real của Benitez chẳng có sự tăng cường nào đáng kể ngoài Danilo, hay những tài năng trẻ như Denis Cheryshev và Lucas Vazquez. Rất khó để nói rằng đội Madrid này mạnh hơn năm ngoái.

Tuy nhiên, ngay cả việc làm hài lòng đội ngũ hiện tại cũng đã là vấn đề với Benitez. Ông chỉ được phép chọn ra 6 cầu thủ đá chính từ Ronaldo, Bale, Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, James Rodriguez và Isco. Đó là những người mà bản thân họ đều tin rằng mình xứng đáng được đá chính. Và vẫn còn đó Jese và Casemiro, hai tài năng trẻ đã trưởng thành và muốn được ra sân nhiều hơn.

Nhưng quan trọng hơn cả, có vẻ như những ngày tháng vinh quang của Benitez đã trôi xa quá lâu với Valencia và Liverpool rồi, mà thất bại cùng Inter, Chelsea, và gần nhất là Napoli đã chứng tỏ điều đó.

Khi Florentino Perez bổ nhiệm Benitez, có lẽ nhà tài phiệt này chỉ muốn sớm thoát khỏi Carlo Ancelotti càng nhanh càng tốt nhưng lại không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

2 Rafa Benitez chỉ giành được 2 chức VĐQG trong sự nghiệp, và đó là hai chức vô địch Liga với Valencia vào các mùa 2001-02 và 2003-04.

3 Benitez đã vô địch cả 3 giải lớn nhất của UEFA là Champions League (Liverpool 2005), Europa League (Chelsea 2013) và Siêu cúp châu Âu (Liverpool 2005).

50,88 Tỷ lệ chiến thắng trong sự nghiệp cầm quân của Benitez cho tới lúc này là 50,88%

Benitez: “Ronaldo và Illarramendi không chấn thương”

Phát biểu trước trận giao hữu với Valerenga tại Na Uy, HLV Rafa Benitez khẳng định rằng Real Madrid hiện chỉ đang có 2 ca chấn thương chứ không phải 7 như báo chí đồn thổi.

“Chúng tôi chỉ có 2 chấn thương của Pepe và Benzema. Những người còn lại chỉ có vấn đề rất nhỏ nên không thể coi là chấn thương được. Tôi rất hài lòng về tình trạng thể lực của đội bóng vào thời điểm này”, HLV Benitez nhấn mạnh.

Pepe sẽ phải ngồi ngoài 3 tuần, tức là anh sẽ vắng mặt trong trận mở màn mùa giải mới với Sporting Gijon vào ngày 24/8 vì chấn thương cơ bắp ở chân phải gặp phải trong trận đấu với Bayern Munich hôm thứ Tư tuần trước. Trong khi đó, Benzema cũng gặp vấn đề tương tự và phải nghỉ hơn 1 tuần.

Còn những Ronaldo, Modric, Illarramendi và Ramos dù bị đau nhưng không thể coi là các ca chấn thương trong mắt HLV Benitez.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm