Niềm hy vọng Atletico: Nữa đi, 'El Nino' Torres!

21/01/2015 13:58 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không gì tuyệt vời hơn cho các CĐV Atletico khi chứng kiến đứa con quê hương lập cú đúp trong trận derby Madrid.

Và đêm nay, Fernando Torres sẽ đứng trước đối thủ mà anh đã đốt lưới 8 lần trong sự nghiệp.

Đẳng cấp trường tồn

Khó mà có thể nói hết được sự vui mừng của hơn 50.000 thành viên hội CĐV Atletico Madrid. Họ chứng kiến trận lượt về Cúp nhà Vua giữa Atletico và Real Madrid, và mỗi lần Fernando Torres ghi bàn là các quán bar ở phía Nam Madrid lại như vỡ tung, át hẳn cả tiếng ăn mừng rầm rộ của chính các CĐV Atletico trên sân Bernabeu từ màn hình tivi. Người con đáng tự hào của quê hương đã trở lại, và trở lại một cách đầy anh hùng.

Không lâu sau, họ lại tiếp tục được dịp ăn mừng, bởi Atletico vượt qua Granada 2-0 và chứng kiến Mario Mandzukic ghi bàn trở lại sau một giai đoạn không ổn định. Mandzukic và Torres cùng xuất phát trận đấu và Diego Simeone không thể hài lòng hơn với màn trình diễn của cả hai. Lịch thi đấu dày đặc của đội bóng đang vắt sức của các cầu thủ, nhưng mỗi chiến thắng lại khiến họ càng có thêm năng lượng cho trận đấu tiếp theo.

Với Torres, những gì đang diễn ra với anh thật sự khó tin. Gần 8 năm trước, anh rời Atletico để đi tìm vinh quang tại Liverpool, bởi vì đội bóng quê hương không thể cho anh một cơ hội đoạt những chức vô địch. Torres không thể nghĩ rằng gần một thập kỷ sau Atletico đã là một thế lực, một “con dã thú” ở La Liga với sức mạnh đủ để khuất phục bất kỳ đối thủ nào trên toàn cõi châu Âu. Và Torres, đang ở đáy của sự nghiệp mong muốn một cơ hội đổi đời, đã thấy vòng tay của Simeone và các CĐV dang rộng chào đón.

Nói bất kỳ điều gì chúng ta muốn về Torres của Chelsea và của Milan, bởi sau chót, El Nino vẫn là một chân sút đẳng cấp hàng đầu. Chấn thương, sự trầm cảm và thiếu thích ứng chiến thuật khiến Torres chìm nghỉm ở Chelsea, nơi anh đoạt chức vô địch Champions League với tư cách tiền đạo số 3 trong hệ thống xoay vòng. Nhưng khi cơ hội đến, Torres vẫn đủ sức để làm nên những bàn thắng quyết định, trong đó có bàn ấn định tỷ số nổi tiếng của anh ở trận bán kết lượt về Cúp châu Âu năm 2012 vào lưới Barcelona.

Và giờ trở lại Atletico, Torres đang cho thấy hình ảnh của mình năm xưa, cho dù anh có thể sẽ không bao giờ trở lại được phong độ đỉnh cao ở Liverpool. “Những cầu thủ giỏi luôn hiểu được nhau” (lời Raul Garcia), và khi ta nhìn vào đội hình Atletico, Torres đang hòa nhập trở lại một cách rất tự nhiên, như vốn anh đã sinh ra cho đội bóng này.

Hung thần của Barcelona

Ít có ai lại có được thành tích thắng nhiều hơn thua trước Barcelona. Ngay cả Cristiano Ronaldo, lừng danh thế giới và là chủ nhân giải QBV 2014, cũng chỉ có thành tích 7-7-11 trước Barca.

Ấy thế mà Fernando Torres lại không hề ngán Barca. Anh có thành tích 4-5-3 trước đội bóng vùng Catalunya (4 chiến thắng đều trong màu áo Atletico). Và trong 12 trận đối đầu, Torres đã sút tung cầu môn của Victor Valdes đến 8 lần mà 7 lần là trong màu áo Atletico Madrid. Barcelona có thể cản được ai chứ cản được Torres, kể cả tại Camp Nou (4 bàn), thì lại là một thách thức lớn.

Những ngày đốt lưới Barca một cách thường xuyên của Torres cũng đã là quá khứ xa vời, nhưng trong quá khứ ấy, anh chơi cho một đội bóng với trình độ trung bình yếu, ấy thế nhưng anh vẫn gánh đội tới 4 trận thắng Barca ở giải VĐQG, cho dù đó là Barca của Samuel Eto’o, Ronaldinho hay Lionel Messi. Bây giờ Atletico đã là một đội bóng vô địch và Torres được chơi cùng những đồng đội xuất sắc, có lý do gì anh phải e ngại?

Chỉ cần một cú cắt vào vòng cấm như phi tiêu, El Nino cũng có thể làm nên điều khác biệt trong trận đấu ở lượt đi tứ kết Cúp nhà Vua đêm nay. Anh đã từng chứng minh điều đó trong quá khứ, và hãy tin rằng anh cũng có thể lặp lại hình ảnh ấy tại Camp Nou.

Tỷ phú Trung Quốc muốn thâu tóm Atletico

Theo tin từ tờ AS, Atletico Madrid đang gần đạt được thỏa thuận bán 20% cổ phiếu cho tỷ phú Vương Kiến Lâm đến từ Trung Quốc. Chủ tịch CLB Enrique Cerezo đã bay tới Bắc Kinh để hoàn tất đàm phán. Ông Vương Kiến Lâm là chủ tịch tập đoàn Dalian Wanda, đơn vị kinh doanh bất động sản hàng đầu Trung Quốc, và có một khối tài sản khổng lồ ước đạt 25 tỷ USD (theo tạp chí Forbes). Theo kế hoạch, ông Vương sẽ đầu tư chừng 40 triệu euro vào CLB để duy trì hoạt động, và trong tương lai ông sẽ thay thế Cerezo, người đã đảm nhiệm chức Chủ tịch từ năm 2002 đến nay.

Đây hứa hẹn là một bước ngoặt quan trọng cho Atletico bởi họ đã chật vật với vấn đề tài chính trong một thời gian dài và mất nhiều cầu thủ ngôi sao vì thế. Một làn gió đầu tư mới có thể sẽ giúp Atletico tránh khỏi nạn chảy máu chất xám và ngoi lên chiếm lấy thị phần trong thị trường bóng đá TBN vốn chỉ là sân chơi của Barca và Real.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm