Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha: Hãy đợi đấy, màn báo thù ở Iberia!

27/09/2022 10:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Hai tháng tiếp sau đây, World Cup 2022 sẽ bắt đầu ở Qatar và Tây Ban Nha nhận một tai họa bất ngờ ở Romareda, nơi mà họ bị một Thụy Sĩ chắc chắn, có trật tự đánh bại một cách đầy đau đớn.

Nhận định bóng đá nhà cái Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (01h45, 28/9)

Soi kèo nhà cái Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (01h45, 28/9)

Soi kèo nhà cái Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (01h45, 28/9). Dự đoán bóng đá Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha. Tỷ lệ kèo UEFA Nations League.

 

Nhưng thất bại của đội bóng xứ đấu bò có quan trọng bằng một câu hỏi khác có tính chất phức tạp hơn nhiều ở phía bên kia của bán đảo Iberia: Bồ Đào Nha có cần Cris Ronaldo thời điểm này không? Bạn sẽ không bao giờ có câu trả lời chính xác cho tất cả những gì đang xảy ra hiện tại nhưng có thể không xuất hiện ở tương lai.

Thử nghiệm của Enrique

Thụy Sĩ là đối thủ mà kể cả khi đã có một trận đấu xuất sắc thì bạn vẫn có thể sẽ phải nhận thất bại. Điều này đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ, và bài học là đội tuyển Pháp cũng phải chịu đau đớn như những gì mà Tây Ban Nha đã trải qua đêm trước, tại EURO 2020. Nếu họ đã chơi tệ trong suốt 90 phút, đấy cũng không phải là điều quá ngạc nhiên: Lần đầu tiên sau 17 trận đấu đã chơi ở Nations League, Tây Ban Nha không dứt điểm trúng đích một lần nào trong hiệp một.

Hãy bắt đầu từ ba cầu thủ đá chính trước Thụy Sĩ bao gồm Ferran Torres, Asensio và Sarabia, tất cả những cầu thủ này đều là dự bị hiếm khi được sử dụng ở Barcelona, Real Madrid và PSG. Và những người được ra sân trong hiệp hai là Nico Williams, Borja Iglesias và Pino, những người đang chơi tại các đội trung bình khá như Bilbao, Betis và Villarreal. Nó không phải là sự biện minh cho sự kém cỏi của Tây Ban Nha, nhưng là một thực tế mà chiến lược gia 52 tuổi này đang phải giải quyết trước khi bước vào World Cup 2022.

Hàng tiền vệ bao gồm bộ ba của Barcelona là Pedri-Gavi-Busquets bị bóp nghẹt trước các cầu thủ rất mạnh về thể chất của Thụy Sĩ. Nó không khác gì việc những người này đã bị Bayern Munich vắt mũi cách đây không lâu ở Champions League. Nó không chỉ khiến cho việc lối chơi của đội chủ nhà bị gãy vụn, thiếu tính đồng bộ và không có cả sức nặng trong những pha tấn công.

Luis Enrique biết được mình đang ở trong tình huống như thế nào, nhưng nếu tất cả những người mà ông tin tưởng mang tới Qatar không thể cải thiện được những vấn đề về kĩ chiến thuật, chất lượng và thể trạng trong thời gian tới, Tây Ban Nha có thể sẽ giống như một món hàng phế phẩm không thể xuất hiện ở cửa hàng thời trang cao cấp.

Chú thích ảnh
Thất bại trước Thụy Sĩ là một tín hiệu đáng lo ngại của Tây Ban Nha trước World Cup

 

Ronaldo không cô đơn

Bồ Đào Nha đã không thất bại trước Cộng hòa Czech như Tây Ban Nha đã làm trước Thụy Sĩ và đi đến ngày cuối cùng với tư cách là đội dẫn đầu bảng 2 nhóm A. Và như mọi khi, Cris Ronaldo là nhân vật chính, dù không thật sự là như vậy, nếu tính toán theo những câu chữ ngắn gọn: Không bàn thắng, đổ máu mũi, phạm lỗi dẫn tới phạt đền và kiến tạo.

Sở hữu một ngôi sao như Ronaldo trong đội hình không bao giờ là sai lầm, sai lầm chỉ xuất hiện khi một HLV nào đó không có những phương án nào khác ngoài việc phụ thuộc hoàn toàn vào số 7, Fernando Santos không nằm trong số đấy.

Ông tiếp tục xây dựng lối chơi quanh tiền đạo kì cựu này, nhưng không phải là sự mù quáng mà được tính toán dựa trên những vệ tinh xung quanh số 7. Trong 13 phút đầu tiên của trận đấu với Czech, Bồ Đào Nha thực hiện tới 6 quả tạt với hi vọng bàn thắng sẽ xuất hiện trước mũi giày của Ronaldo.

Điều đó không xảy ra, nhưng nó cũng không ngăn được Bồ Đào Nha chọc thủng lưới đội chủ nhà từ các tình huống đó. Và đây là lý lẽ của Fernando Santos: Dalot lập một cú đúp, Bruno Fernandes và Jota ghi hai bàn còn lại trong 4 bàn thắng của Bồ Đào Nha. Tất cả được thực hiện nhờ việc họ chơi như một tập thể và Ronaldo là một phần ở trong đó. Các cầu thủ còn lại của Bồ Đào Nha đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Leao khuấy đảo bên cánh trái, Carvalho cầm nhịp hoàn hảo, trong khi Bernardo Silva và Bruno Fernandes luôn hiện diện trong hệ thống phòng ngự của Czech, phá vỡ nó và tạo ra sự phát triển cho lối chơi của Bồ Đào Nha.

Không cần Ronaldo xuất sắc nhất mùa giải này, Bồ Đào Nha vẫn khẳng định mình trong trận đấu giống như một bài kiểm tra trình độ và kết thúc nó trong một cuộc dạo chơi. Người Bồ Đào Nha đã tiến một bước lớn đến World Cup và khi nhìn thấy Tây Ban Nha gục ngã trước Thụy Sĩ, họ biết rằng, tham vọng bóng đá của mình sẽ càng trở nên hiện thực hơn, khát khao hơn.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm