Neymar không thể là Messi

30/09/2015 18:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng của Luis Suarez khiến mọi thứ nhẹ nhõm hơn với Barcelona, giả như đó là một trận hòa thì đội bóng xứ Catalunya sẽ nguy khó đến thế nào. Cơn giận dữ trên các khán đài Camp Nou là lời kết tội đích đáng nhất dành cho các học trò của Luis Enrique, nhưng sau cùng thì người cần tự vấn nhiều nhất phải là Neymar, “cục vàng” của ông Josep Bartomeu, đã có màn trình diễn hổ thẹn đến mức, anh sẽ muốn quên ngay đi sau khi kết thúc trận đấu.

1. Không nghi ngờ gì nữa, tiền đạo người Brazil đã có một đêm khốn khó trong tư cách của người lãnh đạo lối chơi. Luis Suarez mặc nhiên là sát thủ trong vòng cấm, còn Neymar sẽ làm tất cả những việc mà Messi để lại. Anh được coi là tương lai của Barcelona và khi chấn thương lấy đi con át chủ bài của sân Camp Nou, thì  lại trao cho Neymar cơ hội “tập sự” ở vai trò nhạc trưởng.

Nhưng thứ anh dành cho các cổ động viên là thất vọng và mang tới món quà là sự bình yên cho hàng thủ Leverkusen. Trái bóng không còn là người bạn mà trở thành kẻ thù trong chân Neymar, anh khiến mọi điều đơn giản thành phức tạp. Thay cho một đường chuyền là một lần đi bóng vô vọng. Thay vì kết nối với các đồng đội, Neymar tự biến mình thành kẻ đơn độc trong vòng vây của các hậu vệ đội khách.


Neymar chưa thể đáp ứng được kì vọng khi đá thay vị trí của Messi

Tiền đạo 23 tuổi này chưa nắm được bí quyết để thành công, ở đây là kĩ năng hiểu trận đấu sẽ diễn ra theo hướng nào và cần làm gì để làm điều tốt nhất cho đội bóng. Anh không cần trở thành một Leo Messi thứ hai với những pha solo diệu kì, chỉ cần chơi bóng với đúng khả năng thiên phú và học từ người đồng đội lớn những điều giản dị nhất, để tìm ra một bài học nhỏ nhưng quan trọng: Sự hợp lý.

Messi luôn biết phải làm gì ở những tình huống quyết định, hoặc đi bóng, hoặc phối hợp hay dứt điểm. Những thứ mà anh đã rèn giũa sau một năm chỉ bảo của Frank Rijkaard. Neymar đã có mùa thứ 3 ở Camp Nou nhưng vẫn chơi bóng như một đứa trẻ, quá bồng bột và đầy tính bốc đồng.

2. Đừng dồn cho Neymar quá nhiều bóng, anh sẽ không ngại để biến mỗi lần chạm bóng thành một chương dài lê thê của sự lạm dụng kĩ thuật cá nhân. 19 lần để mất bóng, trong đó rất nhiều lần khiến Barcelona phải đối mặt với những pha phản công từ Leverkusen. Đấy là sự tự hủy cả về khía cạnh cá nhân lẫn tập thể.  HLV Luis Enrique đã không cố gò Neymar ở cánh trái, cho anh được phép di chuyển rộng, được cầm bóng, được làm gì tùy thích ở trên sân.

Nhưng quyết định của ông đã không đem đến kết quả như chờ đợi, Neymar vô hại hơn lúc nào hết khi anh quá tự do trong lối chơi chung của cả đội. Sút bóng 6 lần nhưng không trúng đích và dĩ nhiên không có bàn thắng. Nếu so với Munir, người chỉ chơi vỏn vẹn có 15 phút cuối hiệp hai, nhưng đã tham gia trực tiếp vào cả hai bàn thắng của Barcelona. Neymar chẳng xứng được coi là người tiếp nối Messi giành Quả bóng Vàng ở tương lai.

3. Điểm tích cực duy nhất mà Neymar thể hiện là anh hiểu được trách nhiệm và sự kì vọng đặt vào mình. Tiền đạo trẻ này luôn gọi bóng và sẵn sàng đương đầu với hàng phòng ngự dày đặc của Leverkusen. Ở mức độ nào đó, Neymar cũng cần nhận được lời động viên.

Trong khi Luis Enrique cần nhìn sâu hơn vào vai trò của tiền đạo 22 tuổi này và có sự điều chỉnh thích hợp với tiền đạo người Brazil. Neymar có thể phát huy hết điểm mạnh của mình nếu như anh chơi ít chạm và khi Barcelona đá phản công. Sự khéo léo, tốc độ và kĩ năng dứt điểm của Neymar luôn là tốt nhất trong cách chơi này. Hầu hết những bàn thắng của Neymar vào lưới các đội bóng lớn như Atletico Madrid, Juventus hay Bayern Munich ở Champions League mùa trước đều như vậy.

Cứ trao vai trò chủ công cho Neymar, nhưng Lucho hãy chỉ bảo anh những điều đúng đắn nhất.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm