Messi: ‘Tôi chỉ may mắn mà thôi’. Enrique: ‘Pedro dự bị vì chấn thương’

12/08/2015 06:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca và Sevilla đã cống hiến một trận Siêu cúp châu Âu đầy kịch tính và hấp dẫn khi có tới 9 bàn thắng được ghi, và danh hiệu chỉ được định đoạt ở những phút cuối cùng của hiệp phụ.

Banega mở tỷ số cho Sevilla, nhưng cú đúp bàn thắng từ đá phạt của Leo Messi đã giúp Barca vượt lên dẫn trước 2-1. Barca sau đó làm chủ thế trận và nâng tỷ số lên 4-1 với hai bàn thắng của Rafinha và Luis Suarez, nhưng Sevilla không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi họ gỡ hòa 4-4 với 3 bàn liên tiếp của Reyes, Gameiro, và Konoplyanka.

Cuộc rượt đuổi tỷ số chỉ dừng lại khi Pedro ghi bàn ấn định chiến thắng 5-4 cho Barca ở phút 115, cho dù sau đó Sevilla cũng có cơ hội gỡ hòa với các pha dứt điểm của Coke và Rami. Hãy xem những người trong cuộc nói gì về trận đấu siêu kịch tính này.

Lionel Messi (cầu thủ hay nhất trận theo bầu chọn của UEFA)

“Tôi chỉ may mắn khi ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất hạnh phúc khi đội bóng giành chiến thắng và tôi biết ơn tất cả những sự ủng hộ dành cho tôi hôm nay. Barca đá như thể trên sân nhà vậy. 



Chiến thắng hôm nay rất quan trọng bởi nó chứng tỏ rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Trận đấu bắt đầu một cách kỳ lạ, chúng tôi thua trước nhưng tôi nghĩ lúc đó rằng Barca chơi tốt hơn và mạnh hơn. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn 60 phút đầu tiên và ghi 4 bàn sau nhiều cơ hội tạo ra. Nhưng sau đó chúng tôi có phần chủ quan và họ đã gây sức ép để gỡ hòa. 

Tôi rất phấn khích khi Pedro là người ghi bàn quyết định. Tôi không biết quyết định của anh ấy là gì nhưng tất cả chúng tôi đều bên cạnh Pedro và ủng hộ anh ấy. Chúng tôi muốn những gì tốt nhất cho Pedro sau những gì anh ấy làm cho CLB". 

HLV Luis Enrique (Barca)

“Giành bất cứ danh hiệu nào cũng khó khăn và trận đấu hôm nay đã chứng tỏ điều đó. Trận đấu này thực sự khó khăn với chúng tôi ngay từ khi bắt đầu. Sevilla đã phản ứng rất tốt sau khi bị dẫn trước. Rõ ràng khi bị dẫn trước 1-4, bạn chẳng còn gì để mất, và Sevilla đã vùng lên mạnh mẽ.


Những gì chúng tôi cần làm sau trận là phân tích tại sao Sevilla có thể gỡ hòa dễ dàng như vậy. Chúng tôi cũng dẫn họ 2-0 ở Liga mùa trước rồi sau đó bị san hòa. Mọi người đều nghĩ rằng chiến thắng cho Barca là đương nhiên nhưng không phải vậy.

Pedro có một số vấn đề với cơ bắp nên tôi đã lựa chọn người mà tôi cho là thích hợp nhất (Rafinha), và tôi sẽ lặp lại điều đó nếu tiếp tục rơi vào tình huống này. Tôi biết tại sao các bạn quan tâm tới điều này (chuyện của Pedro), nhưng tôi sẽ không nói thêm về vấn đề này nữa".

HLV Unai Emery (Sevilla)

“Khi tỷ số là 4-2, rõ ràng kỳ vọng của chúng tôi đã xuống rất thấp và thông điệp mà đội bóng đưa ra lúc đó là hãy chiến đấu tới phút cuối cùng. Khi tỷ số là 4-3, chúng tôi đã nhìn thấy ánh sáng để rồi sau đó gỡ hòa 4-4. Barca đã làm tốt hơn ở các tình huống cố định khi tất cả đã thấm mệt. Thật khó để ghi bàn lúc đó, nhưng khi tỷ số là 5-4, chúng tôi đã có 3 cơ hội rõ ràng.

Tôi muốn chúc mừng Leo Messi bởi khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất của anh ấy trong một thời gian dài". 
V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm