Marcelo: Phút 86 của người hùng một thuở

18/01/2022 14:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 86, ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha, HLV Ancelotti rút Vinicius khỏi sân sau khoảng thời gian tĩnh lặng bất thường của tài năng trẻ người Brazil, thay thế vị trí đấy là đồng hương của anh Marcelo, người bất ngờ được sống trong giây phút hân hoan của chiến thắng.

Hazard buồn thiu trong ngày Real Madrid giành Siêu Cúp

Hazard buồn thiu trong ngày Real Madrid giành Siêu Cúp

Trong ngày Real Madrid tận hưởng niềm vui giành danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha sau khi đánh bại Atletic Bilbao 2-0, Eden Hazard không thể nở một nụ cười.

Lúc chiến lược gia người Italy chia tay Bernabeu, hậu vệ có mái tóc xù điển hình này là nhân vật không thể thay thế bên cánh trái, nhưng ngày ông trở lại, anh là người không thể rời khỏi băng ghế dự bị.

Tương lai của Marcelo cũng đã không rõ ràng, và từ lâu, các Madridista quên mất rằng, anh vẫn là đội phó của câu lạc bộ, là một biểu tượng trong mọi danh hiệu mà đội bóng Hoàng gia giành được kể từ năm 2007, nhưng người ta đã quen với việc anh ngồi theo dõi các trận đấu từ bên ngoài sân hơn là một phần của nó.

Bóng đá có thăng, có trầm, nhưng nếu như Modric và Benzema, hai trong số những cầu thủ lớn tuổi nhất vẫn chưa bao giờ hạ cánh trong sự nghiệp, thật sự là tất cả không biết khi nào họ mới như vậy thì Marcelo đã nằm im trong đường băng, mà trước đó không lâu, mỗi lần anh tăng tốc là người ta biết rằng sẽ có điều gì đó xảy ra.

Sự ra đi của Ronaldo có vẻ như tác động quá lớn tới tâm lý thi đấu của hậu vệ sắp 34 tuổi, hoặc anh đã tự cho phép mình nghỉ ngơi quá sớm sau quá nhiều những danh hiệu, những chiếc cúp và cả những lời ngợi khen.

Real Madrid giành Siêu Cúp, Hazard, Marcelo, Real Madrid giành Siêu Cúp, Hazard, Siêu Cúp, Real Madrid vs Bilbao, kết quả Siêu Cúp Tây Ban Nha,  ket qua bong da, kqbd
Siêu Cúp Tây Ban Nha là danh hiệu thứ 23 mà Marcelo đoạt được cùng Real Madrid

Zidane đã không thể giúp anh tìm lại được sự hào hùng như thuở nào, cũng như việc huyền thoại người Pháp bất lực trước Gareth Bale và cả Eden Hazard. Nhưng nếu như cần một khoảnh khắc để tất cả nhớ đến, HLV Ancelotti sẵn sàng để anh được thỏa mãn, đó là được ra sân và sau đó như tất cả đã biết, có thêm một chiến công nữa trong sự nghiệp, dù không thật sự vẻ vang như trong quá khứ.

Chiếc Siêu Cúp mà Marcelo giương cao với vẻ mặt rạng ngời đấy đã là danh hiệu thứ 23 của anh cùng Dải thiên hà, cân bằng thành tích với huyền thoại Gento, nhiều hơn người đồng đội một thời Sergio Ramos một chiếc Cúp, hơn đội trưởng Karim Benzema 3 danh hiệu, người đã không có mặt trong các năm 2007, 2008.

Chiếc Cúp là phần thưởng của lòng trung thành và sự tận tụy, nhưng nếu có thể, Marcelo sẽ muốn làm được nhiều hơn thế vào cuối mùa và trong các mùa giải tiếp theo. Hoặc nó có thể là sự bắt đầu cho sự trở lại ngoạn mục nào đó, từ phút thứ 86 của trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm