Man City 4-3 Real Madrid: Mãn nhãn

27/04/2022 09:21 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Những ai xem trực tiếp trận đấu giữa Manchester City và Real Madrid ở Bán Kết Lượt Đi UEFA Champions League đã có một đêm khó quên. Hàng công của 2 đội đã chơi rất hay còn hàng thủ chơi rất dở. Có đến 7 bàn thắng được ghi.

Man City 4-3 Real Madrid: Đỉnh cao bóng đá

Man City 4-3 Real Madrid: Đỉnh cao bóng đá

Man City và Real Madrid đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng, xứng đáng được coi là trận chung kết sớm tại Champions League mùa này. Kết quả cuối cùng, Man City đánh bại Real với tỷ số 4-3 trong trận bán kết lượt đi.

Cảm xúc cứ thay đổi chóng mặt như tàu lượn siêu tốc. The Citizens luôn vươn lên dẫn trước, 2-0, 3-1 rồi 4-2. Nhưng cuối cùng, đoàn quân của Pep Guardiola thắng với tỷ số rất khó tin là 4-3 chung cuộc và không thực sự có lợi thế lớn trước trận lượt về.

Việc UEFA bỏ luật bàn thắng sân khách ở vòng knock-out đã khiến các đội chơi cống hiến hơn, ít tính toán hơn và nhiều bàn thắng được ghi hơn.

Không thể phủ nhận là hàng thủ có phần chắp vá của cả 2 đội đã góp phần làm nên trận đấu điên rồ này. Người được hưởng lợi là những người hâm mộ trái bóng tròn trên toàn thế giới khi được chứng kiến một trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, mãn nhãn, nhiều bàn thắng và nhiều pha bóng hay.

Hàng phòng ngự của đội khách Real Madrid đã có một buổi tối thảm hỏa.

Trung vệ Alaba chưa bình phục hoàn toàn chấn thương và để Jesus vượt qua dễ dàng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Anh này bị thay bởi Nacho ngay khi hiệp 1 khép lại.

Một trung vệ khác là Militão có vẻ như không đủ đẳng cấp để chơi những trận cầu lớn ở UEFA Champions League. Cầu thủ người Brazil liên tục chọn vị trí sai, bị tâm lý, lúng túng, lóng ngóng và cũng bị Jesus vài lần vượt qua trong hiệp 1. Militão thường xuyên mắc sai lầm nên Los Blancos đã ký hợp đồng với Rüdiger theo dạng chuyển nhượng tự do và cựu cầu thủ của Chelsea sẽ chơi cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha từ mùa giải sau.

Hai hậu vệ cánh của Real Madrid là Carvajal và đặc biệt là Ferland Mendy chơi cũng không khá khẩm hơn. Hậu vệ trái của đội khách nhiều lần để Mahrez dễ dàng đi bóng vượt qua và nếu tiền vệ người Algeria dứt điểm chính xác hơn, Kền Kền Trắng thủng lưới 4 bàn là còn ít!

Tình huống rõ nét nhất đến ở phút 76 khi Mahrez đi bóng như làm xiếc bên cánh phải, dứt điểm đi bóng đi ngang mặt khung thành. Số ít Madridista có mặt trên sân Etihad đã thót tim với pha bóng này. Nếu Mahrez dứt điểm thành công, tỷ số sẽ là 5-2 và mọi chuyện coi như kết thúc với Real Madrid!

Không chỉ hàng thủ đội khách chơi như mơ ngủ, hàng phòng ngự đội chủ nhà cũng chẳng khá hơn.

Việc Cancelo bị treo giò và Kyle Walker bị chấn thương đã khiến hàng thủ City khá chắp vá và để thua tới 3 bàn trận này.

John Stones đá hậu vệ phải trong đội hình xuất phát và không hoàn thành nhiệm vụ khóa Vinícius Júnior trong hiệp 1. Fernandinho vào thay cũng mắc lỗi để chính Vinícius Júnior đi bóng qua và ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Real Madrid.

Trung vệ Laporte thì để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền và Benzema sút thành công rút ngắn tỷ số xuống 3-4 cho đội khách vào cuối trận.

Nhìn chung, do cạnh tranh quá căng thẳng với Liverpool ở Premier League, lực lượng của Man City bị sứt mẻ nhiều dẫn đến những sai sót của hàng phòng ngự vào cuối mùa.

Tấn công áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài István Kovács người Rumani, Man Xanh đã sớm có được 2 bàn dẫn trước chỉ sau 11 phút.

Hàng thủ Real Madrid nhập cuộc không tốt và choáng váng với 2 bàn thua chóng vánh.

Phút thứ 2 của trận đấu, gần như ngay từ đợt lên bóng đầu tiên của đội chủ nhà, Mahrez đi bóng từ biên phải vào trung lộ, tạt bóng mẫu mực bằng chân trái sở trường để De Bruyne bay người đánh đầu ghi bàn.

Các hậu vệ áo xanh đậm đã phòng ngự rất hời hợt, không kèm Mahrez. Carvajal cũng không kèm được De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ, ứng cử viên cho danh hiệu Quả Bóng Vàng 2022, như từ dưới đất chui lên, đánh đầu vào góc thấp bên trái hạ gục người đồng hương Courtois.

Pha xâm nhập của De Bruyne đã khiến hàng phòng ngự Real Madrid gặp bất ngờ. Man City không có một tiền đạo thực sự nào. Thế đâm lại hay! Ai cũng có thể trở thành Số 9 Ảo. Ai cũng có thể xâm nhập vòng cấm và ghi bàn.

Chính De Bruyne là người ghi bàn cho Man City trong trận Tứ Kết Lượt Đi vưới Atlético Madrid, phá vỡ thế bế tắc và nay anh lại ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

 

Chú thích ảnh
Có đến 7 bàn thắng được ghi trong trận Man City- Real Madrid ở bán kết lượt đi Champions League

  

Chỉ 9 phút sau bàn thua đầu tiên, Kền Kền Trắng nhận gáo nước lạnh thứ hai.

Jesus lần thứ ba ghi bàn vào lưới Real Madrid ở UEFA Champions League. Người có đường kiến tạo từ bên cánh trái là De Bruyne. Alaba đã không theo được Jesus, để anh này tựa, xoay, sút một cách đơn giản, đánh bại Courtois nâng tỷ số lên 2-0.

Carvajal đã ở đâu trong tình huống này? Để Militão là người phải lao ra biên phải kèm Foden? Kết quả là trung lộ trống huếch trống hoác, để Jesus thoải mái ghi bàn.

Thua sớm 2 bàn, Real Madrid không phải không có cơ hội rút ngắn tỷ số ngay sau đó. Thủ môn Ederson, dưới sức ép của hàng công đội khách, đặc biệt là của Benzema, liên tiếp có 2 đường chuyền hỏng. Rất may là các đồng đội đã sửa sai cho anh. Zinchenko lấy bóng ngay trong chân Rodrygo ở phút thứ 6 còn Rúben Dias cản được cú dứt điểm của Vinícius Júnior trong 2 tình huống thủ thành người Brazil chuyền bóng hỏng.

Pep Guardiola hẳn đêm nay sẽ mất ngủ khi các học trò của ông bỏ lỡ khá nhiều cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 trong hiệp 1. Ở vào thời điểm hàng thủ Real Madrid đang nao núng, nếu Mahrez rồi Foden dứt điểm chính xác hơn, tỉnh táo hơn ở các phút 26 và 29, Man City đã có lợi thế dẫn trước 3 bàn và Pep đã có thể ngủ ngon!

Ở tình huống đầu tiên, De Bruyne khởi xướng một đường phản công 3 đánh 1. Thay vì căng ngang cho đồng đội dứt điểm, Mahrez lại sút vội ở góc hẹp, đưa bóng đi ra nách lưới. Trong tình huống chuyển đổi trạng thái thứ hai, Foden dứt điểm chéo góc từ bên cánh trái. Bóng đi chệch cột trong gang tấc trong sự tiếc nuối của Pep Guardiola.

Phung phí 2 cơ hội ngon ăn, Man City đã phải trả giá.

Phút thứ 33 của trận đấu, Benzema ghi bàn thứ 13 ở UEFA Champions League, bàn thắng thứ 40 trên mọi đấu trường trong trận đấu thứ 600 cho Real Madrid, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Los Blancos.

Ferland Mendy tạt bóng từ bên cánh trái. Mr. Champions League ra chân quá hay, quá nhanh, quá đẳng cấp, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Kền Kền Trắng trong hoàn cảnh City đang áp đảo và đội khách cần bàn thắng hơn bao giờ hết. Khi bóng được tạt vào vòng cấm, mọi sự đều có thể xảy ra khi Real Madrid sở hữu trung phong xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

Real Madrid đã nhập cuộc chuệch choạc và lúng túng, đã bị dội 2 gáo nước lạnh. Nhưng khoảnh khắc thiên tài của Benzema đã giúp Los Blancos lấy lại thế trận.

Những khoảnh khắc thiên tài của tiền đạo người Pháp giúp Kền Kền Trắng hạ gục Paris Saint Germain, hạ gục Đương Kim Vô Địch Champions League Chelsea và có thể là cả Man City hùng mạnh.

Benzema đã ghi 4 bàn trong 6 trận gặp Man City ở UEFA Champions League. Khoảng thời gian từ khi anh ghi bàn đầu tiên đến nay đã là 10 năm khi bàn đầu anh ghi từ tận tháng 9/2012.

Đội trưởng của Real Madrid cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới The Citizens ở vòng knock-out UEFA Champions League mùa này. Trong cả 4 trận đấu trước đó ở vòng loại trực tiếp, Man City đều giữ trắng lưới.

Hiệp đấu đầu tiên đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Hết hiệp 1, City kiểm soát bóng 58%, tung ra 7 cú dứt điểm và ghi 2 bàn dẫn trước. Real Madrid tung ra 5 cú dứt điểm và có bàn thắng rút ngắn tỷ số với sự tỏa sáng của Benzema.

Bước vào hiệp 2, trận đấu còn diễn ra theo một kịch bản điên rồ hơn.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Pep Guardiola đã nói rằng các cầu thủ Man City hãy tận hưởng trận đấu. Không có nhiều cơ hội trong đời để được đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20, đội bóng đã 13 lần lên ngôi Vô Địch Cúp C1/UEFA Champions League.

Không chỉ các cầu thủ, các cổ động viên trên sân Etihad cũng được tận hưởng một trận đấu kịch tính với nhiều cơ hội ăn bàn cho cả 2 đội. Thật khó có cơ hội để chứng kiến một trận đấu như thế này, với thứ bóng đá tấn công rực lửa mà hai đội tạo ra.

Phút thứ 48 của trận đấu, Militão thêm lần nữa bị Mahrez vượt qua. Trong tình huống đối mặt Courtois, tiền vệ người Algeria lại dứt điểm trúng cột. Foden đá bồi lại trúng người Carvajal. Có vẻ hàng công Man City chơi rất hay nhưng hơi thiếu may mắn.

Đến phút 53, điều gì đến cũng phải đến. City có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 sau cú đánh đầu trong tư thế trống trải của Foden.

Ferland Mendy chuyền bóng hỏng. Người tạt bóng từ bên cánh phải là Fernandinho. Pep đã tỏ ra cao tay khi sử dụng lão tướng Fernandinho thay cho John Stones chơi không thành công ở vị trí hậu vệ phải trái sở trường trong hiệp 1.

Foden đã có bàn thứ 9 ở UEFA Champions League. Anh mới có 21 tuổi thôi! Tương lai còn rộng mở với cầu thủ trẻ người Anh.

Vừa lập công với kiến tạo cho Foden ghi bàn, ngay lập tức, Fernandinho trở thành tội đồ.

Phút 55, anh để người đồng hương trẻ tuổi Vinícius Júnior bên phía Real Madrid bỏ bóng qua người hết sức đơn giản. Từ giữa sân, Vini Jr. đi bóng một mạch đến tận khung thành Man City và hạ gục Ederson trong tình huống đối mặt. Mùa bóng này, cầu thủ chạy cánh người Brazil đã trưởng thành rất nhiều, đặc biệt là về kỹ năng dứt điểm.

Bàn thắng của Vinícius Júnior đến ở một thời điểm hết sức quan trọng, thời điểm Man City vừa có bàn nâng tỷ số lên 3-1. Tỷ số được rút ngắn xuống 2-3 cho Los Blancos và đội khách phần nào lấy lại được tinh thần.

Kịch hay vẫn còn ở phía trước khi phút 74, Bernardo Silva nhanh chân dứt điểm nâng tỷ số lên 4-2 cho Man City trong một tình huống có vẻ như Zinchenko đã bị Kroos phạm lỗi trước đó.

Tất cả các cầu thủ Real Madrid đều chững lại, kể cả Courtois. Nhưng Bernardo Silva thì không. Đó là sự tinh quái của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Bernardo Silva sút tung nóc lưới và với bàn thắng này, anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Benzema cười rất ngao ngán khi các đồng đội của anh có vẻ đã thiếu sự tập trung cần thiết trong bàn thua này.

Thôi thì lại trông chờ cả vào bản lĩnh và tài năng của Benzema.

Phút thứ 80 của trận đấu, Kroos thực hiện quả đá phạt trực tiếp từ bên cánh phải. Bóng được treo vào vòng cấm. Laporte để bóng chạm tay và trọng tài cho Real Madrid được hưởng phạt đền.

Benzema bước lên nhận trách nhiệm đá quả penalty sau khi đã đá hỏng 2 quả penalty trong trận đấu gần nhất ở La Liga gặp Osasuna.

Đội trưởng của Real đã đá quả penalty rất ngạo nghễ. Khoảnh khắc căng thẳng như thế mà Benzema đá quả penalty theo kiểu Panenka. Khoảnh khắc lạnh lùng của Nhà Vua.

Đó là kinh nghiệm, là bản lĩnh của cầu thủ đã 34 tuổi. Benzema nở nụ cười tinh quái khi đánh lừa được Ederson. Anh đã ghi tới 25 bàn thắng tại La Liga, 14 bàn thắng tại UEFA Champions League mùa này. Có thể nói, Real Madrid đang sống nhờ hơi thở của Benzema!

Với 14 bàn thắng ở UEFA Champions League, tiền đạo người Pháp đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu cấp độ câu lạc bộ. Và anh chỉ còn kém kỷ lục ghi 17 bàn tại UEFA Champions League mùa giải 2013/2014 của Ronaldo có 3 bàn nữa thôi! Vẫn còn tối đa 2 trận nữa để Benzema phá kỷ lục!

Sau khi Benzema rút ngắn tỷ số xuống 3-4 cho Real Madrid, Man City có liền 2 cơ hội để nâng cao tỷ số ở phút 85 và 86. Cả 2 lần, Rúben Dias đều không thể chạm chân vào bóng ở cột xa sau những đường căng ngang của Mahrez ở bên phía cảnh phải.

Trận đấu khép lại với tỷ số 4-3 điên rồ nghiêng về Man City trong sự nuối tiếc của cả đôi bên.

Phát biểu sau trận đấu, Pep Guardiola nói rằng đây là một trận đấu tuyệt hay của cả hai đội. Man City đã tấn công rất hay. Tiếc là đội bóng Anh lại để thua tới 3 bàn và bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. City đã có một trận đấu hay khi gặp một đối thủ đáng kinh ngạc.

Còn Carlo Ancelotti cho biết đây là một trận đấu tuyệt vời với các cổ động viên. Nhưng với tư cách một huấn luyện viên, ông cần xem xét lại hàng thủ của mình khi để thua 2 bàn quá sớm. Nhưng Real Madrid cũng kịp ghi được tới 3 bàn để níu giữ hy vọng lọt vào chung kết với trận lượt về ở Bernabéu.

Hai mươi phút đầu tiên thực sự khó khăn với Real Madrid. Nhưng rồi từng bước chầm chậm, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã trở lại với trận đấu.

Carletto tin rằng phép màu sẽ xảy ra ở Bernabéu. Los Blancos luôn chơi tự tin và đầy hứng khởi trước các cổ động viên nhà và Real Madrid còn nguyên cơ hội lọt vào Chung Kết.

Thắng Real Madrid với tỷ số 4-3, Man City đã không hoàn toàn có được lợi thế trước trận lượt về, sẽ diễn ra sau đây 8 ngày trên sân Santiago Bernabéu.

Trong quá khứ, Pep Guardiola từng dẫn dắt Man City thắng Monaco 5-3 rồi thắng Tottenham 4-3 ở vòng knock-out UEFA Champions League. Hai lần đó, City đều bị loại! Lần này cũng thắng 4-3 trước Real Madrid. Liệu sẽ có lần thứ ba The Citizens bị loại đầy đau đớn sau những trận đấu có phần điên rồ?

Phụ thuộc vào Pep cả thôi! Làm ơn hãy làm người bình thường và đừng có những quyết định không giống ai trong trận Tứ Kết Lượt Về với Real Madrid.

Cạm bẫy đang chờ ở Bernabéu. Los Blancos mang trong mình ADN Champions League và mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm