Luis Enrique: Tây Ban Nha không dễ đoán nhưng dễ bị tấn công

10/09/2018 06:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Không được để đối thủ đoán trước các pha tấn công là mục tiêu đầu tiên mà Luis Enrique muốn Tây Ban Nha thực hiện trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình ở Wembley. Đúng là La Roja khó đoán hơn, nhưng ngược lại, bị tấn công nhiều hơn cả chờ đợi.

Video clip highlights bàn thắng Anh 1-2 Tây Ban Nha: Luis Enrique ra mắt ấn tượng

Video clip highlights bàn thắng Anh 1-2 Tây Ban Nha: Luis Enrique ra mắt ấn tượng

Luis Enrique đã ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha bằng chiến thắng 2-1 trước đội hạng tư World Cup 2018. Marcus Rashford mở tỷ số cho tuyển Anh, nhưng Saul Niguez và Rodrigo đã giúp Tây Ban Nha lật ngược thế cờ.

Sẽ không có cuộc cách mạng nào trong lòng đội bóng áo đỏ, mà ở đó chỉ có sự phát triển những yếu tố kĩ chiến thuật đã được định hình từ thời cố HLV Luis Aragones, đó là sự khẳng định của HLV người Asturias trong ngày đầu tiên nhận chức. Và ở Wembley đêm trước, sự khác biệt lớn nhất mà La Roja thể hiện chính là sự xuất hiện của Saul Niguez ở hàng tiền vệ.

Tây Ban Nha của Luis Enrique

“Cậu ấy là cầu thủ giỏi, thể trạng tuyệt vời và có thể ghi bàn”, Luis Enrique bắt đầu nói về kỉ nguyên mới của Tây Ban Nha thông qua hình ảnh của tiền vệ 24 tuổi đang chơi bóng cho Atletico Madrid, “Cậu ấy có rất nhiều ưu điểm và là kiểu cầu thủ mà Tây Ban Nha đã bỏ lỡ trong quá khứ, cậu ấy chơi bóng trực diện, luôn hướng về phía khung thành của đối thủ và ghi bàn rất cừ”, HLV người Asturias coi Saul Niguez chính là đại diện cho sự tiến hóa của đội bóng xứ đấu bò.

Ở Wembley, Tây Ban Nha vẫn là những người muốn được hít thở thông qua trái bóng, dù họ không còn kiểm soát trận đấu tuyệt đối như các đời HLV trước đây, với chỉ 55% thời lượng kiểm soát bóng trong chân. Nhưng tốc độ tấn công ở 1/3 sân của đội chủ nhà được đẩy lên nhanh hơn, tỏ ra cực kì mạnh mẽ để thu hồi lại bóng, cũng như chơi pressing cường độ cao trước Anh.

Và Saul Niguez, là đại diện tiêu biểu cho triết lý chơi bóng của Luis Enrique, cơ động, kĩ thuật, tốc độ, trực diện và hiệu quả trong các pha bóng cuối cùng. Thời còn dẫn dắt Barcelona, HLV 48 tuổi này hầu như đã đoạn tuyệt hoàn toàn với kiểu chơi bóng truyền thống của đội chủ sân Camp Nou, bỏ qua vai trò luân chuyển bóng của Andres Iniesta, Sergio Busquets và Ivan Rakitic ở giữa sân, mà hướng thẳng đến bộ ba Leo Messi-Luis Suarez và Neymar Jr ở phía trên.

Ở đó, ông còn pha trộn thứ bóng đá phòng ngự phản công và khiến đội bóng xứ Catalunya trở nên khó lường hơn với các đối thủ. Sự biến đổi này không chỉ là yếu tố phong cách, mà còn là sự thích nghi với tình huống thực tế là tiki-taka của Barcelona đã qua thời đỉnh cao.

Tây Ban Nha cũng vậy, người ta sẽ không thể sống mãi với ý niệm phải kiểm soát bóng vượt trội và chuyền bóng nhiều hơn đối thủ, họ không còn Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Andres Iniesta hay David Silva. Và cùng lúc đó phải chấp nhận rằng, Thiago Alcantara hay Isco Alarcon vĩnh viễn không bao giờ ở cùng đẳng cấp với những người kể trên.

Nhìn gần lại thì mục tiêu của Luis Enrique trở nên rõ ràng hơn, La Roja không chú trọng đến việc kiểm soát bóng, mà đặt trọng tâm vào việc hệ thống tấn công có thể tiếp cận khung thành đối thủ như thế nào, và làm sao để tạo ra các cơ hội ghi bàn nhanh nhất, như những gì mà Saul Niguez đã trình diễn ở trận này.

Những điểm yếu của Tây Ban Nha

“Tây Ban Nha chơi tấn công nhanh hơn, tạo ra áp lực lớn cả trong lẫn ngoài vòng cấm, nhờ những pha lên bóng trực diện”, kí giả Joaquin Maroto bình luận trên AS, “Nhưng vấn đề là đội bóng phòng ngự không tốt”.

Phòng ngự không tốt là nhận định trung tính, khi nhà vô địch thế giới năm 2010 cần một sự khích lệ, vì thực tế, đó là một trong số những hệ thống phòng ngự tệ nhất mà người ta có thể thấy trong khoảng 2 năm trở lại đây. Hàng tiền vệ mất liên lạc với bộ tứ vệ sau lưng, những khoảng trống xuất hiện ở 1/3 phần sân nhà nhiều ngang các pha tấn công của Tây Ban Nha.

Các cầu thủ tỏ ra chậm chạp, và có vẻ như hai cánh trở thành nơi dễ bị tấn công nhất của đội bóng áo đỏ, cũng như họ gần như bị sụp đổ khi bị tấn công vào nách giữa các hậu vệ biên và trung vệ .

Marcus Rasford là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất với hệ thống phòng ngự của La Roja, tiền đạo trẻ của Manchester United đã khai thác được hầu hết những điểm yếu của đội khách ở Wembley đêm trước và tạo ra rất nhiều tình huống ghi bàn trước đội bóng của Luis Enrique.

Tây Ban Nha trở nên khó dự đoán với Anh của Gareth Southgate, nhưng ngược lại, họ cũng bị đối thủ bẻ gãy ở phần sân nhà. Chỉ có một điểm tích cực nhất trong sự yếu kém này, đó là thủ thành David De Gea đã lấy lại được những gì hay nhất của anh.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm