Luis Enrique, có ai hay hơn Alba ở Tây Ban Nha?

04/09/2018 14:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể, quyết định loại Jordi Alba khỏi đợt tập trung đầu tiên, kể từ khi thay thế Fernando Hierro của HLV Luis Enrique là hoàn toàn mang tính kĩ thuật, thì các chuyên gia bóng đá ở xứ đấu bò vẫn có lý do để cảm thấy tiếc nuối cho hậu vệ người L'Hospitalet.

Jordi Alba vẫn là ngòi nổ đáng sợ của Barca

Jordi Alba vẫn là ngòi nổ đáng sợ của Barca

Barca đã tiến thêm một bước đến ngôi vương, sau khi đánh bại Valencia - một trong những đối thủ khó chịu nhất ở La Liga 2017-18. Trong đó, Jordi Alba là một vũ khí quan trọng.

Chỉ vài ngày sau khi bị người thầy cũ ở Barcelona loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha, Jordi Alba lặng lẽ bước ra sân khấu chính của anh ở Camp Nou, tỏa sáng và khiến tất cả phải nhìn về phía HLV người Asturias, khi ông đã chọn Marcos Alonso cùng Jose Gaya và bỏ rơi anh một cách lạnh lùng. Không nhiều hậu vệ cánh trái có thể làm nhiều việc như vậy trong một trận đấu, kiến tạo, ghi bàn và buộc đối thủ đá phản lưới nhà như Jordi Alba đã làm trong chiến thắng trước Huesca đêm trước.

“Tôi luôn muốn được chơi cho đội tuyển quốc gia, nhưng HLV đã có những lựa chọn khác và tôi tôn trọng điều đó”, Jordi Alba tỏ vẻ bình thản nói về quyết định của Luis Enrique, “Tôi không nghĩ mình sẽ bị loại, nhưng tôi cũng chưa bao giờ chờ đợi được gọi lần đầu tiên để tham dự EURO 2012”, hậu vệ 29 tuổi này cho thấy, anh biết cách giữ cân bằng tốt như thế nào, khi bị biến thành người thừa ở xứ đấu bò.

Ở mùa bóng cuối cùng với đội bóng xứ Catalunya vào năm 2016, Luis Enrique bắt đầu tìm kiếm những ý tưởng chiến thuật khác nhau với hi vọng tạo ra sức bật mới cho Barcelona, khi để nhà đương kim vô địch La Liga chơi với sơ đồ 3 trung vệ gồm Javier Mascherano, Samuel Umtiti và Gerard Pique. Jordi Alba được sử dụng ít đi ở mùa giải này, và anh bắt đầu lên tiếng chỉ trích Luis Enrique, và tiếp tục làm điều này khi được HLV Ernesto Valverde tin tưởng. Đó là lý do người ta cảm thấy, một phần trong quyết định gạt Jordi Alba của Luis Enrique có cả yếu tố cảm tính.

“Luis Enrique sẽ phải tự hỏi bản thân mình rằng, liệu có hậu vệ cánh trái nào của Tây Ban Nha đạt đến đẳng cấp của Jordi Alba hay không”, kí giả Jaime Rincon bình luận trên Marca, sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của anh trước Huesca.

HLV người Asturias là người thích mạo hiểm với các ý tưởng chiến thuật, và ông cũng đã hứa hẹn vào một cuộc tiến hóa lớn về lối chơi của Tây Ban Nha trong thời gian tới. Nhưng người ta vẫn tin rằng, việc loại bỏ Jordi Alba, một mắt xích quan trọng trong cách vận hành chiến thuật trước đây có liên quan đến yếu tố lịch sử quan hệ giữa hai người từng gắn bó ở Camp Nou.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm