Lionel Messi: 'Tôi không ganh đua với Ronaldo'

24/10/2015 07:02 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài phỏng vấn trên Yahoo Sports mới đây, siêu sao Lionel Messi thừa nhận anh không hề muốn ganh đua với Cristiano Ronaldo và bất ngờ để ngỏ tương lai của mình ở sân Camp Nou.

Tháng 1 vừa qua, nhiều thông tin cho rằng Messi đã được Chelsea liên hệ sau những tranh cãi với HLV Luis Enrique. Cuối cùng, anh không chuyển đi và kết thúc mùa giải trước với 58 bàn thắng, góp công lớn vào cú ăn 3 (Champions League, La Liga và Cúp nhà Vua) của Blaugrana.

Không ganh đua với Ronaldo

Khi được hỏi liệu anh có muốn thử sức ở một giải đấu khác hay không, đội trưởng đội tuyển Argentina cho biết: “Tôi không muốn nói trước những điều quá xa vời. Tôi muốn sống cho hiện tại, với Barcelona ở La Liga – nơi mà tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình”.

Messi đang là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2015 và như thường lệ anh phải cạnh tranh rất khốc liệt với Cristiano Ronaldo – cầu thủ đã chiến thắng trong 2 năm gần nhất. Dù vậy, Messi khẳng định anh không hề muốn ganh đua với cầu thủ đã ghi 61 bàn ở mùa trước.

“Đó chỉ là những điều mọi người thêu dệt lên”, ngôi sao từng giành 4 Quả bóng Vàng nói. “Tôi không muốn cạnh tranh với Cristiano điều gì cả. Tôi tin rằng anh ấy cũng muốn vậy. Tôi chỉ muốn cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho đội bóng của mình và đó luôn là điều tôi hướng đến. Tôi giống với các VĐV khác, hoàn thành việc tập luyện, thi đấu rồi trở về cuộc sống bình thường cùng gia đình và bạn bè”.

Messi đang điều trị chấn thương đầu gối gặp phải trong trận thắng 2-1 của Barca trước Las Palmas hôm 26/9 và nó khiến anh rời xa sân cỏ ít nhất 7 tuần. Nhắc đến vết đau này, anh cho biết: “Trải qua chấn thương lần này là một cảm giác khá lạ, khác xa so với những lần khác. Nó là thứ gì đó nghiêm trọng hơn một cú va chạm đơn thuần thường thấy. Gặp chấn thương là điều tồi tệ nhất với một VĐV. Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi đã chấp nhận rằng mình dính chấn thương và điều duy nhất cần làm phục hồi nhanh nhất có thể”.

Bình phục hoàn toàn mới trở lại sân cỏ

Nói về ngày trở lại, Messi tỏ ra vô cùng lạc quan: “Các bác sĩ nói rằng tôi sẽ sớm trở lại. Tôi cố gắng hồi phục từng ngày mà không đặt ra bất cứ mục tiêu cụ thể nào cả. Tôi từng chia sẻ trước đó rằng mình không muốn thúc ép bản thân bởi ngày trở lại không hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Kể cả tôi có khao khát chơi bóng đến đâu đi chăng nữa thì các bác sĩ cũng không cho phép. Khi nào họ nói tôi đã bình phục hoàn toàn thì tôi sẽ trở lại sân cỏ”.

Tháng 7 vừa qua, chuyên gia dinh dưỡng Giuliano Poser từng chia sẻ rằng ông sẽ thay đổi chế độ ăn của Messi nhằm giúp ngôi sao người Argentina bước vào mùa giải một cách tốt nhất. Tuy nhiên, Messi tiết lộ chẳng có sự thay đổi đáng kể nào.

“Đó chỉ là một điều trong nhiều chuyện dối trá đã được đưa ra. Chế độ ăn giúp tôi ngăn ngừa được những thứ không có lợi nhưng điều đó không có nghĩa tôi đã thay đổi hoàn toàn chế độ và phương pháp tập luyện của mình. Đã có một vài sự thay đổi tỏ ra hiệu quả nhưng thực tế thì chẳng có điều gì đặc biệt cả”.

Ngoài ra, Messi còn tiết lộ sự ra đời của cậu con trai thứ 2 Mateo hồi tháng 9 vừa qua chẳng khiến anh thay đổi quan điểm về bóng đá. Có chăng chỉ là một cầu thủ sống trách nhiệm hơn, thậm chí là nhiều động lực hơn.

“Về quan điểm bóng đá, chẳng có gì thay đổi cả nhưng có lẽ bạn phải đối mặt với nhiều trách nhiệm hơn, giống như tất cả mọi người cha phải nuôi nấng đứa bé của mình. Tôi vẫn luôn ghét những trận thua nhưng khi về nhà, tôi được an ủi hơn vì nhìn thấy những đứa trẻ”.

6: Cho đến thời điểm này của mùa giải, Lionel Messi mới có 9 lần ra sân cho Barca trên mọi đấu trường và ghi được 6 bàn thắng.

45&22: Messi đã ghi 45 bàn và có 22 pha kiến tạo sau 52 lần đá cho Barca và đội tuyển Argentina trong năm 2015.

4: 2013 là năm Messi dính nhiều chấn thương nhất với 4 lần khác nhau, còn trước đó, nhiều nhất anh cũng chỉ dính 2 chấn thương trong một năm (2006).


Hữu Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm