Lionel Messi: Con ếch ở đội tuyển Argentina, hoàng tử ở Barca

12/08/2015 14:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Có ai nhìn thấy Lionel Messi ở Argentina không? Nếu bắt đầu bằng câu hỏi này, nghĩa là bạn đã lao vào cuộc chiến không bao giờ kết thúc của chủ đề: Tiền đạo số 10 này là ai? Một Leo Messi của riêng Barcelona, hay chỉ là một nửa Messi của Argentina.

1. La Masia là cái nôi sản sinh ra những cầu thủ xuất chúng ở mọi vị trí khác nhau, nhưng đồng thời nó cũng đồng dạng cá tính theo cùng một khuôn đều chằn chặn. Đó là sự triệt tiêu ghê gớm về bản sắc đối với mỗi cá thể trong môi trường đó. Ở lò đào tạo này, các cầu thủ không chỉ được hướng dẫn, bồi đắp kĩ năng chơi bóng. Mà còn được chỉ bảo cách ứng xử và dạy dỗ trở thành một phần của đội bóng này như thế nào, bảo vệ và chiến đấu vì màu sắc của nó ra sao. Nghịch lý ở chỗ, Catalunya là một trong số những vùng đòi hỏi mãnh liệt nhất về sự độc lập, tự tôn và niềm kiêu hãnh của xứ sở. 

Clip bàn thắng của Messi ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2015


Nếu đi hết những chặng đường từ một đứa trẻ đến lúc lên đội một, mỗi cầu thủ sẽ thấm nhuần triết lý chơi bóng của câu lạc bộ, cũng như tính cách, tinh thần và suy nghĩ của người Catalunya. Chẳng thế mà dù đã cống hiến tất cả tài năng của mình cho thành công của Tây Ban Nha, nhưng những người sinh ra và thành danh ở đây như Josep Guardiola, Carles Puyol hay Gerard Pique và rất nhiều những cầu thủ khác đều sẵn sàng đấu tranh vì nền tự trị của Catalunya.


Messi là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Barca

Những cầu thủ từ vùng miền khác, từ đất nước khác như Leo Messi được ôm ấp và nuôi nấng trong môi trường trong lành về bóng đá, nhưng chưa hẳn là tối ưu cho cái tôi bản thể. Họ được đặt trong một bộ qui tắc ứng xử chung với người bản xứ. Tiết chế cái tôi vì tập thể, vậy nên, những nét tính cách đặc trưng của dân tộc, của một xứ sở khác dần mai một và rơi vãi theo thời gian.

2. Barcelona không chấp nhận những cá tính dị biệt và kiêu ngạo tự tôn kiểu Zlatan Ibrahimovic hay ngổ ngáo giống Samuel E to'o. Nhưng luôn chào đón những người “biết điều” và hiểu chuyện như Thierry Henry, Neymar và thậm chí là cả Luis Suarez. Người hoang dại nhất của bóng đá thế giới, cũng phải cam kết không gây chuyện để được ra sân.

Sự tinh khôn của người Argentina không mất đi trong Leo Messi, nhưng cách cư xử của anh thì đã giống hệt Xavi, Iniesta hay Carles Puyol. Thế nên, người ta đã sửng sốt khi thấy tiền đạo này bóp cổ hậu vệ Yanga-Mbiwa của AS Roma ở Camp Nou cách đây vài ngày. Sự thật, bản năng đôi khi sẽ trỗi dậy một cách tự nhiên nhất, nhưng tựu chung, anh vẫn là một cầu thủ thuần chất Barcelona nhất. Khiêm nhường trước báo giới, đĩnh đạc trên sân cỏ và luôn cháy hết mình cho câu lạc bộ này.


Messi ghi 2 bàn ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha 2015 đều từ những quả đá phạt trực tiếp

Có ngạc nhiên không, nếu một ngày nào đó, Leo Messi sẽ tự nói về mình như cách Ronaldo hay Ibrahimovic vẫn thường làm. Hẳn đến lúc đó, trái đất sẽ quay ngược lại và Argentina thì biến thành Barcelona.

3. Chỉ cách đây hơn hai tuần, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này còn mệt mỏi khoác lên người màu áo của Albiceleste. Dù anh cũng đã đốt cạn năng lượng của mình cho Argentina. Nhưng đâu đó trong tâm trí, người ta vẫn ngờ rằng, cơn khát danh hiệu kéo dài đến gần 30 năm của xứ sở Tango, chẳng thể bằng một năm trắng tay của Barcelona.


Messi ăn mừng bàn thắng với các đồng đội

Dĩ nhiên, đến vị thánh sống Diego Maradona, cũng chẳng thể phán xét tình yêu của một người dám dấn thân vào thách thức, từ chối cơ hội giành vinh quang cùng Tây Ban Nha để trở về khoác áo Argentina. Dám đương đầu với sự chỉ trích sau mỗi giải đấu thất bại của đội bóng, và luôn bắt đầu một ngày mới với niềm đau đáu danh hiệu của Argentina.

Nhưng có khác không, khi thấy Leo Messi như hồi sinh vì được hít thở bầu không khí Barcelona? Một Messi hạnh phúc đắm mình bên cạnh những đồng đội thân thuộc suốt chục năm qua. Ở Tbilisi, là một người chơi bóng vì niềm vui chứ không phải vì trách nhiệm. Vì niềm hân hoan và hồn nhiên nhất, chứ không để cố chứng tỏ, anh vẫn mang trong mình dòng máu Argentina. Nhưng đừng cố tìm hiểu, Leo Messi là ai nữa?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm