Leo Messi chia tay Barcelona: Một tình yêu bị hoại tử

27/08/2020 18:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Leo Messi muốn ra đi, đó không còn những tin đồn, cũng không còn là giả thiết về một cuộc chiến tâm lý với chủ tịch Josep Bartomeu nữa, đó là sự thật, sau vô số những sự kiện dồn dập diễn ra trong 24 giờ qua.

Lionel Messi ở Premier League sẽ như thế nào?

Lionel Messi ở Premier League sẽ như thế nào?

Đây là câu hỏi lâu năm: Lionel Messi sẽ làm thế nào ở Premier League? Nhiều năm trôi qua, hy vọng về một câu trả lời đã tắt dần nhưng với việc biểu tượng Barcelona đã yêu cầu rời câu lạc bộ, viễn cảnh này chưa bao giờ trở nên thực tế hơn.

 

Những người yêu mến đội bóng xứ Catalunya đã hi vọng rằng, tuyên bố được ra đi ngay trong mùa Hè này của số 10 chỉ nhằm gây áp lực buộc ông Bartomeu phải từ chức và bản fax được gửi tới ban lãnh đạo chỉ là động tác thăm dò và chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực nhắm vào Bartomeu và Ronald Koeman. Nhưng có vẻ như, những hành động của anh là để dành cho một cuộc chia tay thật sự.

Tượng đài bị hủy hoại

Leo Messi đã nói chuyện với Pep Guardiola tuần trước, sau cuộc trò chuyện với Ronald Koeman, người thẳng thừng rằng anh không còn đặc quyền tại Camp Nou và sau đó, tống cổ Luis Suarez bằng cuộc điện thoại kéo dài chưa tới một phút, như để chuẩn bị cho sự ra đi chắc chắn hơn.

Ở đây, chuyện gì cũng có thể xảy ra, Sandro Rosell và Josep Bartomeu đã từng gạt bỏ Johan Cruyff một cách không thương tiếc khi ông đang là chủ tịch danh dự của câu lạc bộ. Họ làm điều bất nhẫn với người khai sáng triết lý bóng đá cho Barcelona, rồi tiếp tục đâm sau lưng Pep Guardiola, người đã đưa Barcelona lên tới đỉnh cao chói lọi mà chưa từng ai làm được trước đó với thứ bóng đá không thể trộn lẫn.

Và bây giờ là tượng đài bất tử của câu lạc bộ Leo Messi!

Họ muốn anh bị hoại tử ngay từ lúc trao cho Koeman cái quyền được ném vào mặt Messi rằng anh không còn bất cứ đặc quyền nào cả. Cuộc thay máu nào cũng khốc liệt nhưng phũ phàng và tệ bạc như vậy thì chưa nhưng hợp lý ở chỗ, nó là cách làm việc của Bartomeu.

“Những ai ở Barcelona hiểu tôi đều biết rằng không có vấn đề gì, điều mà tôi cảm nhận về câu lạc bộ vượt trên mọi bản hợp đồng, những chữ kí hay thủ tục giấy tờ nào đó, nó chưa bao giờ là vấn đề”, 8 tháng trước, khi giành Ballon d’Or thứ 6 trong sự nghiệp, Leo Messi nói về tương lai của anh với đội bóng xứ Catalunya, “Những gì tôi cảm nhận về câu lạc bộ này vượt ra ngoài một vai trò”.

Những lời nói đã tan vào làn khói mỏng manh, sau rất nhiều biến cố, bắt nguồn từ những trò lố bịch của Josep Bartomeu, người đổ mọi trách nhiệm lên đầu các ngôi sao trong phòng thay đồ, rũ bỏ những người giúp việc như Abidal, Valverde và Setien, để đứng bên ngoài sự hỗn loạn và vẩn đục ở Camp Nou.

Chú thích ảnh
Việc Messi rời khỏi Barca không còn là chuyện viễn tưởng, mà là điều hoàn toàn có thể xảy ra

Với số 10, giải pháp duy nhất là Josep Bartomeu từ chức chắn chắn không xảy ra và nếu không còn lựa chọn nào khác, anh buộc lòng phải ra đi. Một người tự trọng sẽ không thể sống chung thêm một phút nào nữa với những kẻ dối trá và hèn nhát như vậy.

Dù cho chia tay Barcelona là điều đớn đau nhất mà Messi từng phải nếm trải!

Nhiều người chỉ trích anh là ích kỉ khi bỏ rơi đội bóng ở thời điểm mà tất cả cần nhất, những cổ động viên, những đồng đội và thật mỉa mai, có cả niềm hi vọng từ chính ban lãnh đạo câu lạc bộ.

Nhưng khi bạn trở thành vật tế thần, hoặc cừu đen trong phòng thay đồ, hay thứ rác rưởi nào đó như mục đích của Bartomeu, bạn phải chứng tỏ giá trị của bản thân và đương đầu với nó theo cách tốt nhất: Chia tay mái nhà của mình với cái đầu ngẩng cao!

Bartomeu không hổ thẹn

Nếu có điều gì mà Josep Bartomeu làm tốt nhất thì đó chính là khả năng rũ bỏ trách nhiệm. Và nếu như loại bỏ Leo Messi là mục đích và cũng là nhiệm vụ cuối cùng để thúc đẩy cuộc cách mạng ở Camp Nou thì vị chủ tịch 57 tuổi này đang làm rất tốt.

Dồn ép biểu tượng số 1 đến tận cùng khi cố tình cô lập số 10 trong dự án thể thao mới, biến anh trở thành rắc rối duy nhất cản trở tiến trình đấy, thậm chí, ông cùng các cộng sự còn sẵn sàng cho những cuộc chiến tại tòa án. Mundo Deportivo, tờ báo thân Bartomeu hơn cả Barcelona đã nhanh nhẹn làm một cuộc thăm dò ý kiến về cách mà Messi muốn chia tay đội bóng có làm hài lòng các cule không, câu trả lời như ý Bartomeu: 74% độc giả trả lời là không.

Khả năng là tất cả những thông tin về việc Messi gửi fax yêu cầu chia tay đội bóng có thể bắt đầu từ phòng làm việc của Bartomeu. Ngày hôm qua, ông vẫn bình thản mỉm cười trong ngày ra mắt tài năng trẻ Trincao, như thể, chẳng có gì có thể làm khó được chiếc ghế này, nếu như ông không muốn rời bỏ nó.

Bartomeu sẽ không thỏa hiệp một lần nữa, như năm 2014, khi ông để cố HLV Tito Vilanova thuyết phục Messi ở lại khi anh cảm thấy không được bảo vệ vì những phiên tòa liên quan đến vụ trốn thuế.

“Giải pháp tốt nhất sẽ được tìm kiếm cho Messi và cho câu lạc bộ”, giám đốc kĩ thuật Ramon Planes tiết lộ trong buổi họp báo ra mắt Trincao. Giải pháp đó là gì, họ sẽ đáp ứng yêu cầu được ra đi của anh với mức phí không thấp hơn 700 triệu euro và có thể đẩy nhanh cuộc loại bỏ những công thần ở Camp Nou?

Sự thật, những người bạn của Messi ở đây đã quá lâu và không mang lại thành công lớn nào cho đội bóng kể từ năm 2015, những người như Vidal, Suarez, Busquets hay thậm chí là Pique khiến cho Barcelona trở nên chậm chạp, dễ bị đánh bại bởi bất cứ đối thủ nào, mà mùa bóng này là sự chứng thực cho những điều đó.

Messi, ở khía cạnh nào đó, cũng phải nhận trách nhiệm cho những thảm kịch như thất bại 2-8 ở Lisbon khi đã cố gắng bảo vệ những người thân thiết bên cạnh anh và phớt lờ những người khác. Barcelona đang có những gương mặt mới và sẵn sàng cho một diện mạo khác hẳn với kỉ nguyên của Messi.

Và nếu giải pháp cuối cùng mà không một cule nào chờ đợi là số 10 sẽ ra đi thì cũng đừng khóc cho điều đó, khi tình yêu này đã trở thành gánh nặng cho cả hai bên!

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm