La Liga vòng 18: Simeone muốn thành Sir Alex Ferguson

04/01/2014 18:24 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) -  Barcelona đã đón chào sự trở lại của Messi sau chấn thương bằng sự... hậm hực. Anh có làm họ vui lên được không? Còn Real Madrid, sau một đống tiền từ Qatar, họ sẽ phải hồi sức ngay lập tức, để chiến thắng và bám đuổi. Vòng 18 La Liga hứa hẹn nhiều điều đáng chờ đợi. Bài viết của Four Four Two.

Simeone muốn thành Alex Ferguson của Atletico


Bám đuổi Barcelona từng milimet, HLV Diego Simeone của Atletico Madrid đã nghĩ về chức vô địch. “Sẽ là ngu ngốc nếu không nghĩ về nó, đặc biệt khi nhìn vào bảng xếp hạng”, nhà cầm quân người Argentina tự tin.


Simeone muốn là Alex Ferguson của Atletico - Ảnh Getty.


Trong cuộc phỏng vấn với Four Four Two, Simeone đã chia sẻ nhiều điều về triết lý và tương lai của ông trong nghề. “Tôi thấy mình sẽ ở đây lâu dài đấy”, anh nói, “Vài người nói rằng tôi có thể là Ferguson của Atletico, cái tên đồng nghĩa với bóng đá”.

Valladolid sẽ đá trận cuối cùng với siêu tiền đạo của họ?

Trận đấu giữa hai đội đang tránh xuống hạng, Valladolid và Real Betis, chắc chắn sẽ mang tính sinh tử. Valladolid đang gặp khó khăn khi tiền đạo Baptistao của họ chấn thương. Trong khi đó, “Vua phá lưới” của đội, Javi Guerra, có thể sẽ đá trận cuối cùng tại Valladolid, khi anh nằm trong danh sách mua sắm của nhiều đội bóng lớn. Giám đốc thể thao Pucela của Valladolid không ngần ngại nói: “Cả đội, ai cũng có thể bị bán”.

Valencia bắt đầu kỷ nguyên mới thế nào?

Trận derby hôm thứ Bảy tới, Valencia sẽ có HLV mới (một lần nữa), một khởi đầu mới (một lần nữa), và những lời hứa mới từ ông chủ mới Juan Pizzi (một lần nữa).

Hậu vệ Ricardo Costa cam kết sẽ giúp HLV mới: “Chúng tôi ở đây để tập luyện, không phải để nói với HLV là những gì cần thiết hoặc không. HLV bắt chúng tôi phải chạy trong 1 giờ, thì chúng tôi sẽ chạy trong 1 giờ”.

Barca, vui lên nào!

Với Leo Messi trở lại và Victor Valdes bình phục chấn thương, Barcelona lẽ ra phải thoải mái mới đúng. Nhưng họ đang rên rỉ trên các phương tiện truyền thông.


Có Messi, Barca lẽ ra phải vui - Ảnh Getty.

Gerrard Pique không hài lòng với cách Messi được đối xử. Anh chỉ trích truyền thông Madrid: “Ai đó ném tất cả những phán xét chết tiệt vào Messi”. Hậu vệ Puyol thì bức xúc với những lời chỉ trích và lên viết bóng gió trên twitter: “Tôi có thể biết ai là bạn tốt thật sự của mình”. Còn tiền vệ Fabregas thì nói về việc anh bị la ó trận gặp Villareal: “Thật tệ khi các CĐV nhà không vui vì những gì bạn làm”.

Đôi chân Messi có thể mang niềm vui trở lại Barca?

Real Madrid đã mệt chưa?


Real Madrid (phải) cần bắt nhịp thật nhanh với lượt về - Ảnh Getty.

Không ai muốn từ chối cơ hội kiếm tiền, và Real Madrid cũng vậy. Trận gặp PSG ở Qatar quả là vô bổ về chuyên môn, nhưng dĩ nhiên, giúp Real có thêm một khoản kha khá. Chỉ có điều, hệ lụy từ chuyến đi xa và trận đấu không cần thiết có thể là đôi chút mệt mỏi. Real hiện kém Barca và Atletico 5 điểm, và họ cần bắt nhịp ngay với giai đoạn 2 để đuổi kịp các đối thủ.

Villareal có thể tìm lại phong độ cao?

Sau giai đoạn chơi tốt đầu mùa, Villareal đã sa sút từ tháng 12. Chấn thương của Cani đã ảnh hưởng nhiều đến họ. Các CĐV và cầu thủ của Villareal đã tỏ ra lo lắng trong những trận cuối của giai đoạn một. Họ dĩ nhiên phải trở lại phong độ như đầu mùa. Hậu vệ Mario Gaspar cảnh báo: “Nếu bạn không giành điểm trong vài trận, bạn sẽ bắt đầu quá trình sa sút không thể cưỡng lại”.

Không có cách nào khác, Villareal phải bóp phanh rồi tăng tốc.

H.Đ
Theo Four Four Two

Lịch thi đấu vòng 18 La Liga

Ngày 4/1/2014

22h00 Malaga-Atletico

Ngày 5/1

00h00 Valladolid - Real Betis

02h00 Valencia - Levante

04h00 Almeria - Granada

18h00 Sevilla - Getafe

22h00 Barcelona - Elche

Ngày 6/1

00h00 Osasuna - Espanyol

02h00 Sociedad - Bilbao

Ngày 7/1

01h00 Real Madrid - Celta Vigo

04h00 Rayo Vallecano - Villarreal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm