Jose Mourinho tiết lộ bí mật kéo dài cả thập kỉ ở Camp Nou

23/05/2020 10:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến tận 10 năm sau khi giúp Inter Milan vượt qua Barcelona sau hai lượt trận ở bán kết Champions League 2010, Jose Mourinho mới tiết lộ điều mà cả thế giới đã thắc mắc suốt từng đấy thời gian, đó là ông đã thì thầm điều gì vào tai Pep Guardiola trong trận lượt về ở Camp Nou?

Bóng đá hôm nay 23/5: Mourinho than phiền với Solskjaer về MU. Haaland ‘không có cửa’ ở Bayern

Bóng đá hôm nay 23/5: Mourinho than phiền với Solskjaer về MU. Haaland ‘không có cửa’ ở Bayern

Mourinho than phiền với Solskjaer về MU. Haaland ‘không có cửa’ ở Bayern. Tin tức bóng đá 23/5.

Đó là phút thứ 28 của trận lượt về bán kết Champions League 2009/10. Barcelona tiếp Inter Milan sau khi thua 1-3 tại Giuseppe Meazza và dường như vận may của họ bắt đầu thay đổi, khi Thiago Motta, một cựu cầu thủ trưởng thành từ La Masia, dùng tay hất mặt Sergio Busquets trong tình huống anh che bóng, hành động đó không đáng phải nhận thẻ dù là thẻ vàng nhưng tiền vệ của Barcelona đã ôm mặt lăn lộn trên sân. 

Trọng tài Frank De Bleeckere không ngại ngần rút thẻ đỏ đuổi Motta khỏi sân, Barcelona có vẻ như có cơ hội sống sót trở lại, trong khi Inter Milan chắc chắn gặp khó khăn khi chỉ chơi với 10 người trên sân và đối mặt với những siêu cầu thủ của đội chủ nhà. 

Jose Mourinho đã ở sân Camp Nou đủ lâu để hiểu những ngóc ngách tâm lý của người đồng nghiệp và cũng là người bạn cũ Pep Guardiola, từ thời còn làm trợ lý cho HLV Bobby Robson rồi sau đó là Louis van Gaal. 

Người đặc biệt luôn có một bộ não nhanh nhạy và sắc sảo để đánh giá những tình huống bất lợi như thế, nhưng đặc biệt hơn, ông luôn biết phải làm gì để khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với các cầu thủ đang rất căng thẳng của mình.

"Khi Busquets nằm lăn lóc, tôi ngồi ở chéo sân so với vị trí của cậu ta và Motta va chạm với nhau. Từ băng ghế của mình, tôi nhìn thấy băng ghế Barcelona đang ăn mừng như thể họ đã giành chiến thắng. Pep Guardiola gọi Ibrahimovic ra đường biên và nói gì đó về thay đổi chiến thuật khi họ có lợi thế hơn người", Jose Mourinho nói với sự châm biếm trên Gazzetta dello Sport.

Và đây là lúc quan trọng nhất để hành động, HLV người Bồ Đào Nha tiến gần tới sau lưng Pep Guardiola và nói nhỏ một câu, "Đừng mở tiệc vội chứ, trận đấu còn chưa kết thúc đâu", kèm theo đó là nụ cười nửa miệng của kẻ bề trên. Đó có thể không phải là câu nói để thay đổi cục diện trận đấu hay giúp Inter Milan giành chiến thắng, mà nó chỉ là cách để đánh vào tâm trí Pep Guardiola của Jose Mourinho.

Những hình ảnh ấn tượng giữa Barca và Inter tại Camp Nou năm 2010

Một câu khiêu khích vừa đủ, có sự tự tin, có sự khiêu khích, có cả mỉa mai người bạn một thời của ông. Nhưng nó thật sự đã trở thành sự thật, Barcelona dù có bàn thắng của Gerard Pique, nhưng là không đủ để lật ngược thế cờ dù họ đã chơi hơn người trong một tiếng đồng hồ.

Và hình ảnh Mourinho vỗ vai Pep không phải là hình ảnh ấn tượng duy nhất đêm đó, mà khi ông ăn mừng với ngón tay chỉ thẳng lên trời hướng về các khàn đài trên sân Camp Nou cũng thật sự gây choáng ngợp, nó là tuyên bố: Tôi đã chiến thắng, tôi là nhà vô địch, các người đã sai khi loại bỏ tôi và chọn anh ta (Pep Guardiola).

Hành động ăn mừng đầy khiêu khích đó đã khiến Barcelona giận dữ, Victor Valdes cố ngăn cản hành động này nhưng bất thành, trong khi ban tổ chức buộc phải tắt đèn và bật vòi phun nước để đuổi sớm Mourinho ra khỏi sân. 

Jose Mourinho sau đó đưa Inter Milan vô địch Champions League và cùng đội bóng áo sọc xanh đen giành cú ăn ba vĩ đại, còn Barcelona tống cổ Ibrahimovic, người được Pep chỉ đạo chiến thuật hôm đó, để chuẩn bị cho việc đón David Villa vào mùa Hè và vô địch Champions League vào năm 2011. 

Nhưng lời thầm thì của Jose Mourinho sẽ mãi mãi là một trong những gì đắt giá nhất trong cuộc chiến giữa hai người bạn, hai người đồng nghiệp và hai đối thủ này, dù cho nó đã không còn là một bí mật.

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm