Jese Rodriguez: Đứa con của Bernabeu đã trở lại

06/02/2015 13:55 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hai bàn thắng trong chín lần kể từ khi trở lại sau chấn thương không hẳn là một thành tích quá tồi. HLV Carlo Ancelotti rõ ràng đang ứng dụng một cách tốt nhất những kinh nghiệm của ông để giúp Jese Rodriguez từng bước trở lại với phong độ cao nhất.

Đừng ai quên rằng, thứ tiềm năng “tươi sống” của anh từng khiến những “đầu bếp” giỏi nhất trong làng túc cầu như Jose Mourinho hay Ancelotti phải thèm thuồng...

“Thương vụ mùa Đông” của Real

Ngày 15/12/2014, khi Real Madrid còn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về việc chiêu mộ tân binh trong tháng Một, HLV Ancelotti đùa với báo giới rằng “Jese là thương vụ mùa đông của chúng tôi”. Khi ấy, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha mới chỉ trở lại lần đầu tiên sau 259 ngày, với 30 phút trong trận gặp Ludogorets tại Champions League.

259 ngày là một quãng thời gian đủ để khiến người ta lãng quên một cầu thủ trẻ, đặc biệt với những ai không phải Madridista. Ngần ấy thời gian, Jese đã bỏ lỡ 40 trận đấu. Với một cầu thủ từng được HLV Alberto Toril của Real Madrid B bảo vệ trước báo chí vì “chưa điều khiển được cảm xúc” (tháng 2/2013), đó là một đòn chí mạng vào tâm lý non nớt khi mới vào nghề.

Nói về tài năng, Jese là cái tên không cần bàn cãi, ít nhất trong con mắt của Jose Mourinho và Carlo Ancelotti. Jese cùng Alvaro Morata bị cho là những “nạn nhân” của cuộc chiến ngầm giữa Mourinho và nhóm cán bộ phụ trách lò đào tạo trẻ tại Valdebebas, khiến HLV người Bồ Đào Nha quyết dùng họ ở mức tối thiểu.

Điều lạ lẫm là sau khi rời Real tới Chelsea, Mourinho lại dành lời khen cho Jese và cũng kể từ đó đến nay, chuyện tin đồn “một cầu thủ Real được Chelsea quan tâm” thường xuyên xuất hiện cái tên của cầu thủ này, chỉ ít hơn Raphael Varane.

Ancelotti thì khỏi cần nói nữa. Những lời khen như “tài năng nằm trong mã gien của cậu ấy” hay “đó là một tài năng khủng khiếp, mà chưa qua 21 tuổi” rõ ràng không phải nói chơi.

Mùa giải 2013-14, khi nhà cầm quân Italy dẫn dắt Real, Jese được tạo điều kiện ra sân nhiều hơn hẳn, ghi 8 bàn sau 31 trận.

Tương lai lại rộng mở?

Bàn thắng đơn giản sau pha bóng lập bập trong vòng cấm địa Sevilla vừa qua chưa phải là pha bóng ấn tượng nhất của Jese, mà phải là cú dứt điểm đập xà ngang ở phút thứ tư kể từ khi hiệp hai bắt đầu. Từ một pha bóng tưởng như rất “tối” bên cánh trái, Jese đột phá qua người trước khi có cú căng ngang đầy khó chịu. Bóng được phá ra, anh cướp bóng đầy quyết đoán trước khi tung cú dứt điểm dội xà.

Đó là một pha bóng cho thấy tất cả những điểm mạnh của cầu thủ này: kỹ thuật, tốc độ, sự tập trung và tự tin.

Giật mình nhận ra rằng Ancelotti đã từng tự tin về việc để Morata ra đi, đơn giản bởi ở vị trí “số 9”, Jese từng ghi 22 bàn tại Real Castilla mùa 2012-13, phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Emilio Butragueno từ năm 1984.

Giật mình nhận ra rằng, trước sức ép từ người đại diện của Jese (đá thường xuyên ở đội một hoặc ra đi), cả chủ tịch Florentino Perez lẫn Giám đốc Thể thao Zinedine Zidane đồng loạt khẳng định không để anh đi.

Giật mình nhận ra rằng, chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague từng khẳng định Jese “xử lý phạm vi hẹp tốt hơn (Cristiano) Ronaldo”, “hay hơn Bale ở cùng lứa tuổi”.

Giật mình nhận ra rằng, Morata từng tăng vọt giá trị từ chỉ 4,4 triệu euro khi gia nhập đội một Real tháng 6/2013 lên đến 13,2 triệu euro vào thời điểm gặp chấn thương – sau khi ghi 8 bàn trong 31 trận.

Tương lai tại Bernabeu rõ ràng lại đang rộng mở với cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha...

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm