HLV Enrique đòi KỶ LUẬT Messi và nội bộ Barcelona đã HỖN LOẠN như thế nào?

08/01/2015 08:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique lúng túng. Maria Bartomeu chỉ nhắc đến "cuộc bầu cử Chủ tịch". Không ai có thể gỡ được mớ bòng bong ở Barcelona hiện giờ. Không ai đảm bảo được tương lai của Lionel Messi.

Cho đến đêm qua, Luis Enrique vẫn ở Barcelona. Trong bao lâu thì không ai biết, nhưng chẳng ai dám bảo đảo tương lai cho ông nếu tình hình vẫn thế này. Trong 1 tuần, Barcelona sa thải Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta, Carles Puyol rời đội, và gần 1 tháng sau khi Tổng giám đốc CLB bị sa thải, Chủ tịch Jose Maria Bartomeu tuyên bố Luis Enrique vẫn là HLV của đội. Nhưng ông cũng nói rằng cuộc bầu cử Chủ tịch sẽ mang đến nhiều mới mẻ.

Vào lúc này, mọi người đều muốn biết về tương lai Lionel Messi, người vẫn im lặng trong tâm bão vài ngày qua. Ai đi cũng được. Nhưng nếu Messi đi, tất cả sẽ cùng sợ hãi.

Cho đến đêm thứ Tư, Messi vẫn không nói gì. HLV đã nói. Chủ tịch đã nói. Nhưng những lời nói của họ không làm sóng yên biển lặng. Chỉ có một thứ rõ ràng vào lúc này: Sẽ có bầu cử chủ tịch vào mùa Hè. Án cấm chuyển nhượng sẽ không cho phép CLB mua những cầu thủ tốt nhất trong vòng 1 năm. Câu hỏi đặt ra: Ứng viên nào có thể đảm bảo cầu thủ hay nhất thế giới sẽ không rời Camp Nou?


Luis Enrique vụng về trong xử lý quan hệ với Messi.

Tuần này, Messi đã theo dõi Chelsea trên trang Instagram cá nhân, một chi tiết nhỏ cho thấy anh đã phân tâm, trong cuộc khủng hoảng mà đội bóng của anh phải vật lộn. Phản ứng đấy rõ ràng chứng tỏ anh không hạnh phúc. Rất khó để kiểm soát một cầu thủ như Messi, và mối quan hệ giữa anh với ban lãnh đạo đã không êm đẹp trong thời gian dài. Anh từng mô tả một Giám đốc của CLB là “không biết gì về bóng đá”. Lúc này, tội lỗi nằm cả trong phòng thay đồ.

Mâu thuẫn giữa Luis Enrique với Messi đã trở nên công khai sau khi cầu thủ người Argentina rời sân ở thất bại 0-1 trước Sociedad hôm Chủ nhật. Messi, như Neymar, như Alves, trở về từ kì nghỉ đông chỉ 2 ngày trước trận đấu, và 2 ngày sau các đồng đội. Messi sau đó bỏ lỡ buổi tập ngày thứ Hai, cuộc gặp gỡ thường niên với các em nhỏ nhân ngày lễ của nhà Vua, tương đương ngày Lễ Giáng sinh ở nhiều nơi. CLB sau đó ra thông báo rằng anh bị đau dạ dày. Xavi Hernandez, thật không may, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng “đau dạ dày là cái cớ để che giấu đi những vấn đề”.

Các bài báo sau đó mô tả Messi đã “đối mặt” Luis Enrique vào thứ Sáu và Chủ nhật, rằng HLV Barcelona muốn kỉ luật nội bộ Messi, và họ không còn nói chuyện từ đó. Hôm thứ Tư, CLB ra một thông báo. Đầu tiên, Luis Enrique phủ nhận các bài báo rằng “một vài điểm họ nói là không đúng sự thật”, và ông cũng không làm gì để bảo vệ Messi từ cáo buộc anh mâu thuẫn với Ban huấn luyện, từ chối tập luyện. Sau đó, anh ám chỉ rằng Messi đã vi phạm các nguyên tắc nội bộ của đội bóng: “Tôi sẽ không nói gì về những chuyện đã xảy ra trong phòng thay đồ hay trên sân tập. Những gì xảy ra bên trong, nó sẽ vẫn ở bên trong”.

Những dấu hỏi to tướng vẫn giáng xuống đầu. Khi được hỏi về Messi, Enrique trả lời: “Tôi đã nói chuyện với tất cả các cầu thủ, nói chuyện cụ thể với từng người”. Ông đã gặp riêng cá nhân Messi mấy lần rồi? “Tôi không nhớ là đã gặp mấy lần”. Khi được hỏi rằng liệu Messi có muốn ở lại đội bóng hay không, Enrique trả lời: “Tôi không phải người thích hợp để trả lời câu hỏi này”.

“Tôi không đối xử với mọi cầu thủ giống nhau, kiểu như những đứa trẻ khác nhau cần được đối xử theo cách khác nhau”, Enrique nói. “Tôi đã thỏa thuận nhiều điều với các cầu thủ. Một vài thứ, tôi cho phép họ. Một vài thứ, họ yêu cầu tôi. Có vài luật lệ mà ai cũng phải tuân thủ. Đó là một trong những nguyên tắc của tôi”.




Ông Bartomeu muốn rời bỏ cuộc chơi.

Vài giờ sau khi Zubizarreta bị sa thải, Chủ tịch Bartomeu xuất đầu lộ diện. Ông xác nhận Enrique tiếp tục làm HLV của đội, từ chối đưa ra lời tối hậu thư về thành tích của đội bóng và phủ nhận thông tin Enrique trù dập Messi. Ông cũng nhấn mạnh rằng Messi không phải để bán và vẫn còn hợp đồng với CLB, nhưng ông không giấu được sự lúng túng. Ông không thể khẳng định và cũng không thể tự tin dự đoán rằng Messi muốn ở lại. “Tôi nghĩ cậu ấy hạnh phúc. Tôi không nói rằng tôi đã đi uống cà phê với cậu ấy và nói rõ tâm tư, nhưng chúng tôi đã nói chuyện nhiều. Tôi nói thế vì bạn cứ nhìn cách cậu ấy chơi trên sân mà xem, bạn sẽ hiểu”.

Kết thúc cuộc họp báo, Bartomeu dường như kiệt sức. Giọng nói ông căng thẳng. Ông đã ngồi ghế chủ tịch được gần 1 năm, thay thế Sandro Rosell từ chức vì bê bối vụ chuyển nhượng Neymar. Ông muốn ngồi ghế nóng lâu dài, nhưng áp lực dường như là quá lớn. Ông gọi cuộc bầu cử chủ tịch là để “xóa bỏ không khí căng thẳng đang bao trùm CLB”. Ông sẽ nhanh chóng rời CLB. Đây là thời khắc của sự đổi thay.

Gia Hưng
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm