Hàng tiền vệ gần 200 triệu euro của Bồ Đào Nha giờ đang… mất hút

26/03/2017 13:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Cập bến các ông lớn sau màn “chào hàng” hoàn hảo, các tài năng của Bồ Đào Nha như Andre Gomes, Renato Sanchez và Joao Mario đang gặp khó để chứng minh giá trị của mình.

Chức vô địch Châu lục vào mùa Hè năm ngoái là lời “chào hàng” không thể hoàn hảo hơn của các cầu thủ Bồ Đào Nha gửi đến các nhà tuyển trạch. Sau khi Bồ Đào Nha đăng quang tại EURO 2016, Andre Gomes, Renato Sanches và Joao Mario - những cầu thủ tài năng, là hiện tại và tương lai của bóng đá nước này - đã tìm được những bến đỗ mới.

Andre Gomes, đến Barcelona với giá 55 triệu euro. Renato Sanches, được coi là một món hời khi Bayern Munich chỉ việc bỏ ra 35 triệu euro (bất chấp những điều khoản theo kèm có thể lên tới… 80 triệu) để sở hữu tài năng 19 tuổi của Benfica. Người còn lại, là Joao Mario, gia nhập một ông lớn khác của bóng đá Châu lục là Inter Milan với mức giá 45 triệu euro.

Đầu tiên, hãy nói về trường hợp của Andre Gomes. Những chấn thương làm cản trở đáng kể đà đi lên của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Benfica, nhưng màn trình diễn của Andre Gomes tại Valencia và đặc biệt là “hiệu ứng EURO” đã khiến cầu thủ này nhận được một món hời. Cái tên Andre Gomes được gắn liền trên các mặt báo cùng Real Madrid, trước khi Barca đăng dòng trạng thái ngắn gọn và xúc tích trên Twitter của mình: “Chào mừng cậu đến đại gia đình Barcelona, Andre Gomes”.


Nhà vô địch Châu Âu Renato Sanches

Mặc dù được đánh giá khá cao với những tố chất của mình, nhưng Andre Gomes cho đến lúc này chứng tỏ rõ rằng mình không phù hợp với Luis Enrique, hoặc bản thân chưa phải là một cầu thủ đủ đẳng cấp để đứng trong hàng ngũ nhân sự của Barca. Đơn giản đây là một sự lãng phí không thể bào chữa. Cầu thủ 23 tuổi chơi 21 trận cho Barca và chỉ có được 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Tầm ảnh hưởng của Andre Gomes lên Barca dừng ở mức tối thiểu. Không có khả năng sáng tạo, không thể tranh chấp, những màn trình diễn tệ hại của Andre Gomes khiến các Cule phát điên. Những tiếng la ó trên khắp các khán đài dành cho cầu thủ này là minh chứng rõ nét nhất.


Andre Gomes gặp khó tại Barca

Renato Sanches có vẻ là một trường hợp đơn giản hơn. Nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Man United, tuy nhiên Renato Sanches đã chọn Bayern là điểm đến tiếp theo để phát triển sự nghiệp của mình. Cầu thủ này có sức mạnh, kỹ thuật và khả năng chuyền bóng khá tốt. Nhưng ở tuổi 19, thật khó để đòi hỏi Sanches phải trở thành một nhân tố chủ chốt ở một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới.

Đến đội bóng mới, môi trường mới, và khi gặp một chút trở ngại là chấn thương, Renato Sanches bắt đầu lo lắng, không khó hiểu khi cậu nhóc mới chỉ 19. Cơ hội sẽ mở ra với Renato Sanches nhiều hơn khi Xabi Alonso đã thông báo quyết định giải nghệ vào cuối mùa.

Renato Sanches: Bayern Munich cũng có một Paul Pogba

Renato Sanches: Bayern Munich cũng có một Paul Pogba

Khi Renato Sanches lần đầu ra mắt Bồ Đào Nha, Benfica kém Sporting Lisbon đến 8 điểm và vừa thua 0-3 trước đối thủ trực tiếp trên sân nhà. Nhưng vào cuối mùa, Đại bàng mới là nhà vô địch, còn Sanches trở thành tuyển thủ QG dự EURO.


“Chúng tôi hy vọng Renato Sanches sẽ kế tục Alonso, đó là lý do vì sao chúng tôi ký hợp đồng với cậu ấy”, Karl-Heinz Rummenigge, CEO của Bayern nói. “Cậu ấy có tất cả những phẩm chất cần thiết, điều duy nhất Renato cần lúc này là thời gian”.

Xabi Alonso cũng rất hào hứng khi nói về người em trong đội: “Cậu bé này sẽ là một cầu thủ quan trọng. Renato luôn tràn đầy năng lượng, rất mạnh mẽ và khao khát. Quan trọng, cậu ấy mới chỉ 19 tuổi và đang rất khao khát chứng tỏ mình. Khi đã sẵn sàng, Renato sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu”.


Joao Mario vẫn là trụ cột ở ĐTQG Bồ Đào Nha

Trong khi đó, Inter đã phải trả một số tiền lớn (45 triệu euro) để đánh bại Chelsea và Liverpool trong cuộc đua sở hữu Joao Mario. Màn trình diễn của tuyển thủ Bồ Đào Nha trong năm đầu tiên khoác áo đội bóng mới dừng ở mức chấp nhận được, trước khi Stefano Pioli tìm được một công thức chiến thắng mới. Joao Mario phải tập làm quen với băng ghế dự bị trong những tuần gần đây và có vẻ như, Pioli cho rằng công thức chiến thắng của Inter là không cần có Joao.

Tất nhiên cơ hội để chứng tỏ mình của Joao Mario sẽ đến trong tương lai gần. Đội bóng này không bỏ ra 45 triệu euro để mang về một gã “ngồi mát ăn bát vàng”. Joao có 3 bàn thắng và 4 pha kiến tạo tính đến thời điểm này, và là một trong những cầu thủ sáng tạo nhất đội hình Inter ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cầu thủ 24 tuổi khẳng định vẫn đang hạnh phúc ở Milan và đang trong giai đoạn thích nghi với nền văn hóa mới.

Mặc dù cả 3 đều có những vấn đề của riêng mình, nhưng có lẽ người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha nói chung không nên quá lo lắng.


Không cần phải lo lắng về tương lai quá nhiều!

Trường hợp của Andre Gomes, như đã nói ở trên, là đáng lo nhất, nhưng không đến mức gì quá nghiêm trọng, nhất là khi Luis Enrique vẫn đặt trọn niềm tin cho anh. Bất chấp những màn thể hiện tệ hại, Andre Gomes vẫn có cơ hội sửa sai từ giờ đến cuối mùa khi Luis Enrique còn tại vị. Andre Gomes còn hợp đồng với Barca đến năm 2021, và nếu HLV mới của đội bóng có thể khai thác được hết tiềm năng của cầu thủ này, hứa hẹn sẽ có một Gomes mới ở xứ Catalunya. Bằng không, ở tuổi 23, Andre Gomes có thể tìm tới những đội bóng tầm khá ở Châu Âu để chứng tỏ mình. Điều này là không khó.

Renato Sanches và Joao Mario có nhiều đất để chứng tỏ mình hơn Gomes. Vấn đề của Renato Sanches rõ ràng chỉ là tinh thần. Cầu thủ 19 tuổi là một tài năng đặc biệt, và thứ tài năng này sẽ phát tiết mạnh mẽ khi Renato thích nghi: “Đó là một ngôn ngữ mới, một đất nước mới và một CLB mới. Nên nhớ cậu ấy còn rất trẻ. Khi thích nghi rồi, Renato sẽ thực sự đáng gờm”, Ancelotti thể hiện sự tin tưởng với cậu trò cưng.

Andre Gomes quyết bám trụ ở Barca

Andre Gomes quyết bám trụ ở Barca

Sau 36 trận chính thức, Andre Gomes đã có bàn thắng đầu tiên cho Barca. Một bàn thắng của sự giải tỏa, và làm động lực cho tiền vệ người Bồ Đào Nha thể hiện mình trong tương lai.


Inter Milan vẫn còn quá nhiều thứ có thể khai thác từ Joao Mario. Không có lý do gì để đội bóng này hắt hủi cầu thủ Bồ Đào Nha sau những màn trình diễn tầm khá ở mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng.

Trong khi đó, quê nhà cũng không quay lưng với 3 cái tên nói trên. Fernando Santos có vẻ vẫn dành sự ưu ái cho Mario Gomes và Joao Mario. Họ vẫn là những cái tên sẽ được ưu tiên trong đội hình ĐTQG Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2018. Về trường hợp của Renato Sanches, cầu thủ này vẫn sẽ là tương lai của cả Bayern và ĐTQG Bồ Đào Nha trong tương lai. Nên nhớ, không nhiều cái tên cùng vị trí nổi bật được như Sanches, ở tuổi 19.

Hoàng Long
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm