Góc nhìn: Real Madrid chỉ lắm tiền, khả năng quản lý như 'thời nguyên thủy'

05/12/2015 09:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Ủy ban Thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha bác bỏ những lập luận bào chữa của Real Madrid trong vụ đưa cầu thủ Cheryshev vào thi đấu trước Cadiz tại Cúp Nhà vua cho dù cầu thủ này vẫn còn án phạt nghỉ một trận, cho thấy đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chỉ mạnh về các ngôi sao và nghệ thuật kiếm tiền, chứ việc quản lý đội bóng còn rất nhiều yếu kém.

Không phải ngẫu nhiên mà hôm qua, trong một bài bình luận nhan đề “Madrid không vì bóng đá, chỉ vì lô ghế danh dự”, Tổng Biên tập tờ AS, Alfredo Relano, đã khẳng định vụ bê bối này cho thấy đội bóng áo trắng “không có một cấu trúc kỹ thuật” cần thiết để quản lý và giám sát những hoạt động của mình.

Và trong thông báo chính thức vừa công bố, LĐBĐ Tây Ban Nha đã khẳng định tất cả những lời bào chữa của CLB Real Madrid như “cả CLB và cá nhân cầu thủ Cheryshev đều không nhận được thông báo về án kỷ luật” là phiến diện và không có cơ sở và do đó quyết định “Real Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà vua” vì phạm luật.

Chỉ cần nêu một lý do cơ bản sau đây cũng đủ thấy Real Madrid đã sai hoàn toàn. Đó là Liên đoàn Bóng đá TBN đã thông báo án kỷ luật cho CLB Villarreal (đội bóng mà Cheryshev thi đấu trước khi đầu quân cho Madrid) từ ngày 6/3 và thông báo đó còn được đăng trên trang web của Liên đoàn, vẫn tồn tại cho đến hôm nay. Viêc thông báo cho CLB đồng nghĩa với việc thông báo cho cá nhân cầu thủ bị phạt. Mặt khác, CLB Villarreal cũng thông báo án phạt cho Cheryshev biết.


Vụ Cheryshev tạo ra một vết nhơ trong công tác quản lý của Real

Cứ cho là CLB Villarreal không thông báo trực tiếp tới Cheryshev thì chả nhẽ bản thân cầu thủ này không biết mình bị phạt nghỉ thi đấu hay sao? Chả thế mà LĐBĐ Tây Ban Nha đã so sánh việc cầu thủ Cheryshev quên án phạt nói trên giống như “một người lái xe chuyên nghiệp quên bằng lái của mình đã bị công an giao thông trừ điểm”, còn CLB Real Madrid giống như một doanh nghiệp quên án kỷ luật của các nhân viên.

Sự “lơ đễnh tập thể” của Real Madrid, theo cách gọi của cây bút thể thao Alfredo Relano, cho thấy đội bóng hoàng gia còn yếu kém trong khâu tổ chức, ý thức kỷ luật và quản lý đối bóng, đồng thời là một bài học cho những đội bóng lớn khác có trường hợp tương tự, như Barcelona có Arda Turan còn lưu án phạt tại Champions League từ khi ở Atletico.


Chủ tịch Perez đã cố bào chữa nhưng không ai tin ông

Nếu bị loại khỏi Cúp Nhà vua ngay từ tháng 12, điều này đồng nghĩa với việc Real Madrid sẽ mất cơ hội làm nên một cú ăn ba lịch sử để cạnh tranh với đại kình địch ở xứ Catalunya. Tuy nhiên, Real Madrid còn 10 ngày để đệ đơn lên Ủy ban  Khiếu nại và Tòa án Thể thao, cho dù khả năng thắng kiện hầu như là số không, do Ủy ban Kỷ luật đã công bố một thông báo dài hàng chục trang trong đó nêu rõ những cơ sở không thể phủ nhận dẫn đến quyết định loại Real Madrid khỏi Cúp Nhà vua.

Xem ra tương lai của đội bóng áo trắng ở mùa bóng này khá ảm đạm, không chỉ đơn thuần vì sai lầm trong “vụ Cheryshev”, mà còn bởi những lục đục giữa HLV Rafa Benitez với hàng loạt ngôi sao như Cristiano Ronaldo, James Rodriguez và mới nhất là Marcelo, bởi những rắc rối ngoài bóng đá của tiền đạo Benzema, bởi sự tậm tịt của bộ ba BBC(Bale-Benzema-Cristiano) so với bộ ba MSN (Messi-Suarez-Neymar), dẫn đến việc đội bóng hoàng gia đang bị FC Barcelona dẫn tới 6 điểm tại Liga cho đến lúc này.

Kha Lưu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm