Giờ sao đây, Real Madrid?

11/03/2015 15:52 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có 3 điều rút ra từ trận đấu ở Bernabeu khi Real Madrid có chiến thắng chung cuộc sít sao 5-4 để tiến vào tứ kết Champions League, dù Schalke đã gây bất ngờ lớn với chiến thắng 4-3 đầy quả cảm.

1. Ronaldo giải cứu Madrid

Hàng công của Madrid nhận nhiều chỉ trích sau thất bại 0-1 dưới tay Athletic Bilbao ở La Liga hôm thứ Bảy. Màn trình diễn nghèo nàn của Cristiano Ronaldo ở San Mames, không có cú sút nào trúng đích, lần thứ 4 trong 8 trận gần nhất của anh, là tâm điểm. Một cuộc thăm dò trên báo AS cho thấy 31% các CĐV Real muốn loại anh ra khỏi đội hình xuất phát.

May cho Madrid là HLV Carlo Ancelotti đã không nghe theo những CĐV đó. Ronaldo cũng chơi nghèo nàn như các đồng đội trong 21 phút trước khi Schalke ghi bàn. Nhưng kể từ đó, anh là nguồn cảm hứng để Real thoát hiểm. Pha bóng đáng chú ý đầu tiên của ngôi sao BĐN tới chỉ 4 phút sau khi đội khách gây sốc ở Bernabeu. Anh nhảy lên cao hơn hai người kèm mình và đánh đầu tung lưới từ quả phạt góc của Toni Kroos. Đó mới là pha chạm bóng thứ 8 của anh từ đầu trận, nhưng đủ để giúp Madrid trấn tĩnh lại.

Nhưng hàng thủ tệ hại của đội chủ nhà nhanh chóng khiến họ thủng lưới nữa, và Ronaldo lại phải vào vai người hùng. Lần này anh phải làm nhiều hơn, nhưng khả năng di chuyển và phán đoán của tuyển thủ BĐN 30 tuổi thật xuất sắc khi anh nhìn thấy trước quả tạt của Fabio Coentrao và có một pha đánh đầu nữa tung lưới đối phương. Bàn thắng đó giúp Ronaldo vượt qua kình địch Lionel Messi để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử Champions League với 78 bàn. Nhưng trong cả 2 bàn thắng, Ronaldo đã ăn mừng với sự giận dữ nhiều hơn là niềm vui.


Ronaldo là cứu tinh của Real Madrid

Giữa 2 bàn thắng, ngôi sao của Real phải nhận thẻ vàng vì một pha vào bóng 2 chân nguy hiểm với tiền vệ Schalke Marco Hoger. Hiệp 2, anh không còn tạo ra nhiều ảnh hưởng như thế và phải nhờ tới bàn thắng của Karim Benzema, Real mới có thể lách qua khe cửa hẹp.

Sau hồi còi chung cuộc, Ronaldo đứng yên, một mình, tay chống nạnh với khuôn mặt như hóa đá trong suốt ít nhất là 20 giây. Không rõ là anh nổi giận với những chỉ trích từ truyền thông, với các khán giả nhà đã huýt sáo la ó Real, với các đồng đội, với cơ thể hay dính chấn thương của anh, hay với tất cả. Nhưng dù có thế nào, Ronaldo đã lại một lần nữa là cứu tinh của Madrid.

2. Schalke chơi đầy quả cảm

Nhiều CĐV áo trắng hy vọng một cuộc tàn sát, hay ít ra là một trận đấu dễ dàng, ở Bernabeu tối qua. Không đội nào trong 81 đội bị dẫn trước 2-0 trên sân nhà ở các cuộc đấu loại trực tiếp tại Champions League trong quá khứ từng vượt qua được đối thủ. Ngay cả Schalke cũng không tự tin với điều đó, khi HLV Roberto Di Matteo thừa nhận đó sẽ là một trận đấu “rất khó khăn”, trong khi hậu vệ Christian Fuchs thành thực tới mức nói “tất nhiên chúng tôi đã bị loại”.

Dẫu vậy, đội khách vẫn nhập cuộc đầy khó chịu. Schalke đã gây áp lực liên tục lên tuyến giữa Real và buộc đối thủ phạm sai lầm, dẫn tới những cơ hội sớm cho Eric Maxim Choupo-Moting và Hoger. Đội chủ nhà sau đó tiếp tục chơi đầy lo lắng và không có gì ngạc nhiên khi những sai lầm liên tiếp của Madrid rốt cuộc cũng bị trừng phạt. Max Meyer vượt qua Kroos ở hàng tiền vệ để khởi phát pha tấn công kết thúc bằng việc Fuchs xuất hiện không bị ai kèm trong vòng cấm và sút bóng tung lưới Iker Casillas.

Những khoảnh khắc làm cả sân Bernabeu phải câm lặng đã tới liên tục, trong khi 4.000 CĐV khách lại là tốp ồn ào nhất trên sân. Bàn gỡ hòa đầu tiên của Ronaldo khiến họ im lặng một chút, nhưng những lỗ hổng ở hàng thủ Real tiếp tục xuất hiện. Một đường chuyền về yếu ớt của Raphael Varane đã suýt dẫn tới một bàn thua và cựu tiền đạo Madrid Klaas-Jan Huntelaar còn có cú vô-lê từ khoảng cách hơn 25 mét làm rung chuyển khung thành.


Schalke chiến đấu không mệt mỏi đến giây phút cuối cùng

Không ai ngạc nhiên khi Schalke nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 40. Một lần nữa, quá nhiều cầu thủ Madrid phạm sai lầm. Hậu vệ phải Alvaro Arbeloa đứng sai vị trí và Casillas đỡ cú sút của Meyer ra đúng vào chân Huntelaar, người dễ dàng ghi bàn.

Ngay cả khi Benzema nâng tỉ số lên 3-2 (và tổng tỉ số là 5-2) ngay sau giờ nghỉ, Madrid vẫn không tỏ ra thoải mái. Rất nhanh chóng, những con số trên bảng điện tử được điều chỉnh thành 3-3 với bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Leroy Sane, mới 19 tuổi và chơi trận đầu ở Champions League. Còn khó tin hơn, Huntelaar ghi bàn thứ 2 của anh khi trận đấu còn lại 7 phút, đồng nghĩa Schalke chỉ cần thêm 1 bàn là họ sẽ đi tiếp.

Đội trưởng Casillas có trách nhiệm trong ít nhất 3 bàn thua và bị la ó dữ dội bởi các CĐV nhà, nhưng họ hẳn đã phải thấy hối hận vào cuối trận, bởi nếu không có 2 pha cứu thua xuất thần của thủ thành 33 tuổi này, Real đã bị loại. Hồi còi chung cuộc là sự giải tỏa thật sự với sân Bernabeu. Arbeloa, Varane, Coentrao và Kroos đều đã có một buổi tối đáng quên.

Có lẽ là cả Ancelotti nữa: những cầu thủ chạy cánh của Schalke có quá nhiều khoảng trống khi Ronaldo, Benzema và Bale không chịu lui về hỗ trợ phòng ngự. Ancelotti đã tự làm khó mình khi nói rằng việc loại một người trong bộ ba tấn công BBC của ông ra là “không thể thương lượng”.

3. Giờ sao đây Madrid?

Truyền thông Madrid muốn thấy một trận đấu tích cực vào giữa tuần sau khi đội bóng của họ đã bị Barcelona cướp mất ngôi đầu La Liga vào cuối tuần. Cả hai tờ AS và Marca đều đặt nhiều hy vọng vào sự trở lại của Luka Modric và Sergio Ramos trong tương lai gần, nhưng 2 người vừa bình phục của Madrid đá chính tối qua lại là Coentrao và Sami Khedira, lần đầu tiên kể từ thất bại 0-4 dưới tay Atletico Madrid vào tháng 1. Đường kiến tạo của Coentrao cho Ronaldo, tuy nhiên, không đủ để bù đắp cho sự lơi lỏng trong phòng ngự ở anh.

Cả hậu vệ cánh người BĐN và tiền vệ người Đức đã bị la ó khi rời sân vào đầu hiệp 2. Trái lại, Modric được chào đón nồng nhiệt khi ra sân từ ghế dự bị, sau 114 ngày vắng mặt vì chấn thương khi trở về khoác áo ĐT Croatia mùa thu năm ngoái. Sự có mặt của Modric đã giúp Real trầm tĩnh và vững vàng hơn, nhưng không đủ để bù đắp cho những lỗ hổng ở hàng thủ.

Ancelotti cũng phải tổ chức lại đội bóng của ông, với Bale lùi về sâu hơn bên cánh phải và hạn chế những pha di chuyển rất nguy hiểm của Fuchs. Giờ thì HLV người Italy sẽ có rất nhiều điều phải suy nghĩ trước trận Clasico ở La Liga tại Camp Nou trong 12 ngày nữa. Sơ đồ 4-3-3 có lẽ sẽ không được sử dụng nữa và Keylor Navas đang có cơ hội thay thế Casillas ở những trận sắp tới.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm