Gerard Pique: Suốt đời, tôi bị ám ảnh bởi Roy Keane

04/10/2014 07:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Jim White của tờ Telegraph đã viết: “Các HLV đối thủ của Barca hãy tìm cách chiếu một bức ảnh của Roy Keane lên bức tường trong phòng thay đồ của Barca trước mỗi trận đấu. Đó là cách tốt nhất khiến Pique không thể chơi đúng sức mình”.

Đó có thể là một sự ví von quá đáng nhưng theo chính thừa nhận của Gerard Pique thì anh vẫn còn sợ Roy Keane sau một sự cố trong quãng thời gian cả hai còn thuộc biên chế ở Man United. Chuyện xảy ra vào năm 2005. Khi đó, cả đội Man United đang tập trung trong phòng thay đồ và Gerard Pique, người mới 18 tuổi, vẫn nhớ như in chuyện gì đã xảy ra với mình.

Sợ Keane hơn cả Sir Alex

Ở Man United, HLV Alex Ferguson thường được gọi là "máy sấy tóc". Biệt danh ấy xuất phát từ kỉ luật, sự nghiêm khắc của HLV người Scotland với các học trò. Pique biết điều đó, nhưng người anh sợ nhất không phải là Sir Alex.

"Tôi phải thừa nhận rằng ở Man United, Sir Alex không phải là người tôi sợ nhất. Roy Keane ư? Vâng, đúng là có sự khác biệt", Pique trả lời trên tạp chí bóng đá FourFourTwo. "Tôi vẫn còn sợ Roy Keane. Tôi luôn cảm thấy bị ám ảnh mỗi lần nhìn thấy anh ấy".

Roy Keane rời Man United vào năm 2005 sau hơn 300 trận khoác áo Man United ở đấu trường Premier League. Quyết định rời sân Old Trafford được đưa ra đúng một tháng sau khi Man United trình làng gương mặt trẻ Gerard Pique, người được mua về từ lò La Masia của Barca. Giữa hai con người ấy, một mới đến, một sắp ra đi, đã xảy ra một sự cố mà cá nhân Pique vẫn còn nhớ mãi.

Đó là lần đầu tiên Pique tập trung cùng với đội một Man United. Do chưa quen những quy định ở CLB mới, Pique quên tắt chuông điện thoại. Trớ trêu, có một cuộc gọi dành cho anh. Rất nhanh, Pique chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng. Nhưng hành động ấy đã không qua mặt được Roy Keane. Thủ quân của Man United đảo mắt nhìn quanh và gằn giọng: "Cái quái gì đấy?". Pique sợ hãi nhưng vẫn im lặng. Sau cùng, không phát hiện ra "thủ phạm" nên Keane đành bỏ qua. Nhưng với một lính mới 18 tuổi như Pique, đó là một nỗi ám ảnh.

Nỗi ám ảnh suốt đời

Năm ngoái, khi Barca làm khách của Celtic ở vòng bảng Champions League, Pique có cơ hội gặp lại Roy Keane. Cựu thủ quân của Man United đang làm bình luận viên của một đài truyền hình. Có lẽ do vẫn còn bị ám ảnh, Pique đã không dám tới gặp và chào nổi Keane một câu. "Trước trận đấu mà Barca đánh bại Celtic 1-0 mùa trước. Tôi nhìn thấy Roy Keane trên sân trong vai trò của một BLV. Tôi đã phải lấy tay che mặt của mình. Có lẽ tôi vẫn bị ám ảnh bởi anh ấy".

Khi còn là cầu thủ, Keane được xếp vào hàng những "gã xấu chơi" nhất trong thế giới bóng đá. Keane từng đốn gãy chân một cầu thủ đối phương và khiến anh ta phải giải nghệ sớm. Khi còn khoác áo ĐTQG, Keane thẳng thừng công kích HLV McCarthy và tự ý bỏ về. Trong phòng thay đồ của Man United, Keane từng được ví là một gã "hét ra lửa" và sẵn sàng tẩn bất cứ một đồng đội nào nếu không chịu nghe lời. Thế nên, chuyện một cầu thủ trẻ như Pique sợ Roy Keane là bình thường. Cái bất thường là đã 9 năm trôi qua, anh vẫn bị ám ảnh bởi người đội trưởng cũ.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng chính sự cố xảy ra ở Man United là một yếu tố giúp Pique hoàn thiện mình hơn. Nhưng thật khó để nói về vấn đề này. Có thể nỗi ám ảnh về Roy Keane là một trong những lý do khiến Pique thất bại trong việc khẳng định mình ở Man United. Anh chỉ có 11 trận ra sân ở Premier League sau 3 năm thuộc biên chế Man United trước khi về lại Barcelona vào hè Năm 2008.  

Quyết định này được ví như một sự giải thoát đối với cầu thủ sinh năm 1987. Pique như lột xác hoàn toàn. Ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Barca, Pique chinh phục những người khó tính nhất ở Camp Nou. Anh trở thành nhân vật trung tâm hàng thủ Barca, là điểm tựa giúp đội bóng giành cú ăn 6 danh hiệu. Lúc này, dù không còn được HLV Luis Enrique trao cho một vị trí đá chính nhưng với sự thừa nhận của thế giới bóng đá, Pique vẫn là một trong những trung vệ hay nhất mà bóng đá Tây Ban Nha đã sản sinh.

Trần Giáp (Dịch từ Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm