Gerard Pique bị treo giò 4 trận: Nếu chửi, hãy lấy tay che miệng!

20/08/2015 06:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique chính thức nhận án treo giò 4 trận do hành vi lăng mạ trọng tài trong trận Lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha với Bilbao mới đây.

Khi chửi bậy là một thói quen khó bỏ, Pique đang tự làm xấu mình, xấu cả hình ảnh của Barcelona. Vì anh mà Barca chịu thiệt.

Sự bất cần của Pique

7 năm qua, Pique vẫn thế. Anh trưởng thành từ La Masia, chơi những trận chuyên nghiệp đầu tiên cho Zaragoza và Man United. Năm 2008, anh trở lại Camp Nou và khẳng định tên tuổi như là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Nhắc tới Pique, là nhắc tới bức tường thành vững chắc của Barca. Cùng với quãng thời gian hào hùng của Barca, Pique trở thành một trụ cột. Thậm chí, nhiều người còn coi anh là thủ lĩnh thứ 4, xếp sau Iniesta, Messi và Busquets.  

Tài năng của Pique là không cần phải bàn cãi. Nhưng anh cũng rất ương bướng. Mới nhất, Pique đã lăng mạ trợ lý trọng tài, dù thật ra câu chuyện này khá vụn vặt. Lý do là tại lúc đó, ông trợ lý trọng tài này đã không cất cờ bắt việt vị với Aduriz của Bilbao, khi tiền đạo này đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Barca.

Aduriz không ghi bàn, nhưng Pique vẫn tức giận. Anh chạy ra, nói những từ khó nghe. Trọng tài chính Velasco Carballo thấy hết những vấn đề ấy. Một chiếc thẻ đỏ được rút ra trong sự hầm hừ của của trung vệ này. Lần thứ hai trong sự nghiệp, Velasco Carballo truất quyền thi đấu Pique. Lần thứ nhất vào năm 2012, trong trận đấu với Gijon và cũng vì lỗi phản ứng.

Bây giờ, Pique sẽ nhận án phạt treo giò 4 trận. Án phạt đó nặng, Barca cũng quyết kháng án nhưng đó đơn thuần chỉ là động thái bảo vệ từ CLB. Nhưng với các cule, những người từng giận dữ với các quyết định của ông Velasco Carballo, thái độ của trung vệ này là không thể chấp nhận được.

Đầy “tiền sự”

Pep Guardiola là người quyết định đưa Pique về Camp Nou từ Man United. Nhưng cũng chính ông là người đã tuyên bố chán ngấy với những thái độ rất “bất trị” của cậu học trò này. Điển hình nhất là vào năm 2012, khi Pique sử dụng hàng tiếng đồng hồ để nói chuyện điện thoại với Bojan Krkic, bất chấp sự tức giận từ phía ông thầy.

Chửi bậy là chuyện thường trong giới cầu thủ. Nhưng mạt sát công khai trước các ống kính máy quay là cấm kị. Đấy là tính xấu nhất của Pique. Dường như chửi bậy và công kích người khác đã trở thành thói quen của anh. Trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu mới đây gặp Sevilla, sau tình huống bị Ciro Immobile phạm lỗi đến chảy máu ở mặt, Pique đã giơ 6 ngón tay và lẩm bẩm chửi “6 trọng tài, 6 trọng tài mà vẫn không nhìn rõ tình huống đó… Tất cả đều là những kẻ vụ lợi”.

Chưa hết, trung vệ này còn ăn mừng một cách thái quá khi lăng mạ Real Madrid, kình địch của Barca. Sau chiến thắng kịch tính 5-4 trước Sevilla tại Tbilisi (Georgia), Pique tuyên bố xanh rời: “Cố lên các chàng trai, hãy ăn mừng nào. Bọn Madrid chết tiệt! Hãy mang chiếc cúp này đi dạo quanh đó”.

Quay ngược thời gian, Pique còn chửi cả cảnh sát. Hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi bị cảnh sát xử phạt vì đỗ xe trái phép, Pique đã không ngần ngại chửi bới, thóa mạ hai cảnh sát làm nhiệm vụ. "Bọn mày muốn phạt chẳng qua vì tao là người nổi tiếng. Bọn mày nghèo túng và cần tiền nên mới xử phạt chứ gì? Chúng mày tưởng cứ khoác lên mình bộ trang phục cảnh sát thì thích phạt ai thì phạt à? Tao sẽ gọi cho ông chủ của chúng mày…”

Với những tật xấu ấy, Pep Guardiola đã hơn một lần mất kiên nhẫn với Pique. Luis Enrique cũng thế, ông từng loại bỏ trung vệ này hồi đầu mùa giải năm ngoái. Bây giờ, khi mối quan hệ giữa hai người tốt lên, Pique lại giở chứng.  

Sao thế, Pique?

27 Là một hậu vệ, nhưng Pique ghi bàn cũng giỏi. Sau 310 trận chơi cho Barca, anh đã có tới 27 lần lập công.

6 Chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với Bilbao cũng là lần thứ 6 Pique bị truất quyền thi đấu trong màu áo Barca.

4 Với hành động lăng mạ trọng tài, Pique chính thức bị treo giò 4 trận. Anh sẽ nghỉ các trận Athletic Bilbao, Malaga, Atletico Madrid và Levante.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm