Frenkie de Jong: Món ăn dở trên bàn tiệc Barca

06/07/2022 06:55 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nhiệm kì của mình, cựu chủ tịch Josep Bartomeu đã sử dụng truyền thông như một công cụ bẩn tấn công các cầu thủ. Trong đó, ông cho công khai mức lương của những ngôi sao như Leo Messi, Suarez hay Pique trong năm đầu của dịch Covid-19, như một cách để khống chế phòng thay đồ.

Ronaldo đòi rời MU: Quyết định ở Ten Hag

Ronaldo đòi rời MU: Quyết định ở Ten Hag

Tuyên bố muốn rời đi ngay trong mùa Hè 2022 của Cristiano Ronaldo như một cú đánh nhắm vào MU, vốn đang ngập trong khó khăn sau mùa giải thất bại, nhiều cầu thủ đã rời đi và huấn luyện mới chỉ mới bắt đầu công việc không lâu. Erik Ten Hag đang bị kẹp ở giữa và ông sẽ phải quyết định làm thế nào để mọi chuyện đúng đắn nhất.

Ở thời điểm đấy, tất cả đều bị chỉ trích như những kẻ tham lam và không chịu giảm lương để giúp CLB vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế mà Covid-19 tạo ra. Các ngôi sao như Messi hay Pique không có cơ hội để thanh minh và phần việc cuối cùng mà họ có thể làm là ngồi xuống và giảm 50% mức lương của mình.

Học hỏi Bartomeu

Josep Bartomeu là chủ trò của những chiêu trò trong bóng tối, ông đạo diễn tất cả những vụ bê bối liên quan đến Barcelona, với mục tiêu biến các cầu thủ trở thành kẻ thù của các hội viên và cả các cổ động viên. Dù sự thật là người đàn ông này là một thất bại về quản lý, nhưng cùng lúc đó, cả thế giới đã thấy được các cầu thủ của đội bóng xứ Catalunya đã được nhận bao nhiêu cho công sức của mình.

Bartomeu không có gì đáng để học hỏi, nhưng trong vô số những điều tệ hại, Chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta nhận thấy rằng, người tiền nhiệm của mình đã có những ngón đòn hiệu quả để gây áp lực tới những mục tiêu cụ thể. Không tình cờ, ngày hôm qua, toàn bộ chi tiết mức lương, thưởng của Frenkie de Jong tràn ngập xứ đấu bò, trong thời điểm anh cam kết gắn bó với Camp Nou và việc chơi bóng ở xứ sở sương mù không phải là ý tưởng hay ho.

Việc cầu thủ người Hà Lan ra đi không phải là vấn đề thể thao mà là vấn đề kinh tế, vì nếu không, câu lạc bộ xứ Catalunya sẽ phải trả rất nhiều tiền cho cầu thủ này trong 4 mùa giải còn lại trong hợp đồng của anh ta.

Hãy bắt đầu bằng những con số. Tổng cộng, Barcelona phải trả 88,58 triệu euro cho khoản lương cố định và tiền thưởng cho lòng trung thành mà De Jong có trong hợp đồng.

Ngoài ra, còn có các biến phí khác trị giá 8 triệu euro (2 triệu euro cho mỗi năm) nếu De Jong chơi 60% số trận và tối đa 12,8 triệu euro (3,2 triệu euro mỗi năm) cho các danh hiệu giành được hoặc lọt vào trận chung kết Champions League.

Chú thích ảnh
Frenkie de Jong đang được Barcelona coi như một công cụ nhằm gỡ gạc tình hình tài chính

Có ba lý do chính khiến số tiền chi trả cho tiền vệ người Hà Lan quá cao. Thứ nhất, mức lương cố định của cầu thủ này được quy định ở mức 14 triệu euro khi anh gia nhập Barcelona vào năm 2019.

Thứ hai, có những khoản trả chậm do đại dịch mang lại, vì De Jong đã chấp nhận giảm một phần tiền lương có nghĩa là anh sẽ lấy lại số tiền này trong các mùa giải tiếp theo. Sau đó là các khoản tiền thưởng cho lòng trung thành mà anh có trong hợp đồng với tổng trị giá 15,58 triệu euro. Các khoản trả chậm, cùng với tiền thưởng cho lòng trung thành, có nghĩa là trong hai mùa giải tới, tổng số tiền mà De Jong nhận được sẽ tăng lên đáng kể.

Nếu mùa trước, anh nhận được 9 triệu euro cố định thì mùa sau anh sẽ nhận được gấp đôi số tiền đó. Ngoài ra, tiền vệ 25 tuổi này sẽ nhận được khoản tiền thưởng gần 3 triệu euro, nâng tổng số tiền của anh ấy lên gần 21 triệu euro.

Mùa giải 2023-24 sẽ là mùa giải mà Barcelona phải cắn răng nhiều nhất, vì họ sẽ phải cho De Jong 27,7 triệu euro cho cả lương cố định và tiền thưởng. Những con số này có thể được tăng lên với các biến phí. De Jong, ngay bây giờ, không còn là một cầu thủ đáng mơ ước nữa.

Lựa chọn của De Jong

Chúng ta sẽ hiểu tình huống như thế này, để có thể đăng ký thi đấu cho những tân binh như Christensen hay Kessie và thực hiện những vụ chuyển nhượng chất lượng, Barcelona buộc phải bán bớt những ngôi sao và duy trì quỹ lương ở giới hạn cho phép theo đúng qui định của ban tổ chức La Liga. Frenkie de Jong, cho đến lúc này, là nút thắt của tất cả những vấn đề trên, dù Chủ tịch Joan Laporta hứa rằng sẽ giữ chân tiền vệ người Hà Lan bằng mọi cách. Vâng, lời hứa của người từng thề thốt bảo vệ tương lai của Messi ở Camp Nou không đáng tin cậy lắm.

Anh đang là món ăn không hợp vị trên bàn tiệc của ông, người đã không đạt đến đẳng cấp như kì vọng trong ba mùa giải liên tiếp ở Camp Nou, và Chủ tịch Laporta không muốn trả tiền cho những món ăn bị hỏng.

Ông cho thấy niềm tin với tiền vệ người Hà Lan và sẽ không đối đầu với anh như đã từng làm với Messi mà để anh đối đầu với các cổ động viên của đội bóng. Laporta muốn tất cả phải lựa chọn, giữa việc giữ chân một cầu thủ với mức lương cao ngất ngưởng nhưng tài năng không tương xứng hay để anh ta ra đi và giúp câu lạc bộ có cơ hội để phát triển hơn.

De Jong có thể có một tương lai xán lạn ở Camp Nou, nhưng Barcelona có khả năng tươi sáng hơn nếu như anh ra đi.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm