Florentino Perez là gốc rễ của một Real Madrid bất ổn

10/01/2019 06:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sự hỗn loạn ở Real Madrid hiện tại không phải là lỗi của Santi Solari. Đó cũng không phải là lỗi của Karim Benzema vì anh đã bỏ lỡ một bàn thắng trước Real Sociedad, cũng không phải vì một Gareth Bale liên tục chấn thương, và cũng không phải vì pha phạm lỗi ngớ ngẩn của Casemiro.

Real Madrid khủng hoảng: Trong cơn túng quẫn, Solari sẽ theo bước Lopetegui?

Real Madrid khủng hoảng: Trong cơn túng quẫn, Solari sẽ theo bước Lopetegui?

Real Madrid đang trải qua giai đoạn khó khăn, mà nguyên nhân không nhỏ đến từ “virus” chấn thương. Nhưng đó không thể là sự bào chữa cho Santiago Solari.

Vấn đề gốc rễ, lý do cơ bản khiến các nhà vô địch châu Âu và thế giới bầm tím như một quả đào khi bị áp lực dù là nhỏ nhất, xuất phát từ chủ tịch của họ, Florentino Perez. Triều đại của ông, như mọi khi, là sự bùng nổ hoặc tan nát, chứ không phải bất cứ thứ gì về chiến lược hay sự lâu dài.

Danh hiệu liên tiếp chỉ là vỏ bề ngoài

Sự bùng nổ, nếu bạn là một người hâm mộ Madrid hoặc một fan trung lập lãng mạn, cũng rất ngoạn mục. Los Blancos có nhiều may mắn trong ba chiến thắng ở Champions League liên tiếp nhưng không thể không ngưỡng mộ thành quả của họ. Trên hành trình của họ, có những khoảnh khắc của vẻ đẹp, sự kịch tính, sự sáng tạo và khả năng cạnh tranh không có giới hạn. Tên của họ được khắc không chỉ trên chiếc cúp, mà cả trong lịch sử theo cách mà mọi câu lạc bộ lớn khác đều ghen tị.

Kẻ chiến thắng

Người chiến thắng luôn có người phụ nữ may mắn thì thầm vào tai họ ở mức độ lớn hơn hoặc ít hơn, nên đừng giả vờ rằng thời gian bùng nổ của Real Madrid dưới thời Perez là không đáng chú ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là triều đại của Perez ở Bernabeu chỉ có màu hồng.

Cách đây hơn ba năm, Zinedine Zidane đã được cảnh báo rằng Perez không lâu nữa sẽ tìm kiếm một loại thuốc phiện để làm giảm cơn giận dữ gầm gừ của CĐV Madrid. Lời khuyên dành cho Zidane khi đó là từ chối lời đề nghị từ Perez và đưa ra quyết định đó vì lợi ích của câu lạc bộ mà anh ấy yêu thích. Sẽ đến lúc Florentino nghĩ rằng việc sa thải [Rafa] Benitez và đôn Zidane lên đội một là điều hợp lý. Nhưng nó cũng chỉ như một phương thuốc giảm nhẹ cho người hâm mộ và truyền thông. Đó là một đề xuất hấp dẫn, nhưng hãy nghĩ về điều này: Có điều gì đó về cơ bản sai với cách Florentino Perez điều hành câu lạc bộ.

Việc sở hữu những cầu thủ xuất chúng và đưa họ vào tay một người đàn ông như Zidane luôn có tiềm năng trở thành một sự kết hợp thú vị. Nhưng đối với những thành viên, những người ủng hộ, cầu thủ, nhân viên hoặc những người ngưỡng mộ Madrid, những người muốn có một kế hoạch, sự ổn định, một triết lý bóng đá đáng tin cậy, thời đại Zidane thành công là ngắn ngủi. Nó chỉ như một phương thuốc tạm thời “chữa trị” những “bệnh tật” vốn đã tồn tại từ lâu ở Madrid.

Zidane từ bỏ Real Madrid vì ông thấy rằng nếu so sánh đội hình của Madrid với một động cơ, dù có hiệu suất cao thì nó đang chạy một cách trống rỗng. Không dầu, không chất làm mát, không nhiên liệu, và có thể ai đó thi thoảng đã bỏ một chút gì đó vào chỉ để nó tiếp tục hoạt động, chứ không có cuộc cách mạng nào cả. Zidane nhìn ra nhiều vấn đề khi trông vào đội hình của Madrid.

Có những người đang bị bào mòn đến kiệt sức nhưng không được thay thế. Có người thấy được điểm yếu chết người trong chiến lược của Madrid để rồi ra đi. Và nhất là có những người bất đồng quan điểm với Perez về nhiều thứ, đặc biệt là trên thị trường chuyển nhượng. Zidane đủ tầm nhìn để nhận ra rằng ánh sáng ở cuối đường hầm không phải là lối ra mà là một chuyến tàu sắp tới.

Real còn bất ổn chừng nào Perez còn tại vị

Sự ra đi của Cristiano Ronaldo, điều mà bất cứ ai gần gũi với cầu thủ người Bồ Đào Nha đều biết rằng anh ta đã có kế hoạch rời CLB được một thời gian, sẽ không đánh chìm con tàu Madrid một cách đơn giản như vậy. Nhưng cộng với những cách khắc phục không đúng để giải quyết vấn đề, kể cả người ngoài cũng biết rằng sự ra đi của Ronaldo như một mồi lửa được nhen nhóm lên để thiêu hủy Madrid bất cứ lúc nào.

Vấn đề là Perez đã không, hoặc không thể, dự đoán hoặc cảm giác được bất kỳ điều gì trong số đó. Nếu bất kỳ người nào của Madrid làm việc với sự thiếu ý thức như vậy, họ sẽ bị cách chức, nhưng Perez thì không. Chẳng ai dám cách chức ông cả và đó là vấn đề của Real Madrid. Perez thiếu sự khiêm tốn để có được quanh mình những cố vấn tài năng và thiếu một kế hoạch dự phòng được chuẩn bị kỹ lưỡng mỗi khi có biến.

Như khi Zidane đột ngột chia tay Bernabeu, Perez và các cộng sự của ông chẳng có một sự thay thế xứng đáng nào để rồi phải “cướp” Julen Lopetegui từ đội tuyển Tây Ban Nha ngay trước thềm World Cup 2018. Sự ra đi của Lopetegui không lâu sau đó cho thấy đây lại là một quyết định sai lầm nữa của Perez. Santiago Solari có lẽ cũng chẳng phải là lời giải đúng đắn cho Madrid.

Nhưng dù HLV Madrid có là ai đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng có một chiến lược dài hạn và đúng đắn nếu Perez còn tại vị Chủ tịch. Chiếc ghế cao nhất mới đang là vấn đề của Madrid chứ không phải là vị trí HLV hay chiến lược chuyển nhượng nào cả.

Vũ Mạnh (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm