Florentino Perez: 'Không thể có chuyện Cristiano Ronaldo rời Real Madrid'

22/06/2017 05:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez thừa nhận ông muốn nói chuyện với Cristiano Ronaldo sau khi Confederations Cup kết thúc. Ở thời điểm này, ông khẳng định "khả năng Ronaldo rời Bernabeu là không thể", bất chấp những tin đồn mà truyền thông đồn thổi gần đây.

Ông chủ "Nhà trắng" cũng khẳng định chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào cho Ronaldo, Alvaro Morata hay James Rodriguez. "Cuộc sống rất dài và bạn không biết điều gì sẽ xảy ra. Hãy chờ xem", trích lời ông Perez.

Bảo vệ Ronaldo theo cách của Perez

"Ronaldo là cầu thủ của Real Madrid. Chúng tôi luôn hài lòng với cậu ấy. Nhưng báo chí đang vẽ ra một câu chuyện rằng Ronaldo đang bực mình về cách đối xử của Real sau khi bị cáo buộc trốn thuế. Tôi nghĩ điều tốt nhất cho Ronaldo và Madrid là khi cậu ấy nói: "Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra", ông Perez mở đầu cuộc nói chuyện với báo chí.

Chủ tịch của Madrid nói ông tìm thấy thông tin Ronaldo muốn ra đi trên một tờ báo Bồ Đào Nha (A Bola) vào sáng thứ Hai. Tờ báo được cho là có quan hệ mật thiết với người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes đã chạy một cái tít trên trang nhất: "Ronaldo muốn rời Tây Ban Nha". Theo như bài báo, Ronaldo đã nói với các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha rằng anh muốn ra đi sau khi cơ quan thuế Tây Ban Nha cáo buộc anh dính líu đến trốn thuế. Xa hơn nữa, bài báo còn đặt giả thuyết về việc Ronaldo không muốn trở lại Real Madrid nữa.

Ronaldo được cho là không hài lòng với cách đối xử của truyền thông Madrid cũng như chính CLB Real. Anh cho rằng động thái của CLB chủ quản là không đủ để bảo vệ mình. Cụ thể, Ronaldo hy vọng Madrid sẽ chịu trách nhiệm cho cáo buộc trốn thuế cũng như án phạt tài chính mà anh đang đối mặt. Ông Perez ủng hộ Ronaldo nhưng nói rằng ý tưởng Real sẽ trả bất cứ án phạt nào là vô lý. "Ronaldo không muốn thế. Tôi có thể chắc chắn như vậy. Nếu cậu ấy bực mình thì đó không phải vì chuyện trốn thuế. Nó chỉ có thể bởi vì cậu ấy cảm thấy bị đối xử không công bằng", Perez nói.

Chú thích ảnh
Perez đang bảo vệ Ronaldo

Ông Perez cũng nói rằng trong khi CLB trả các khoản thuế thu nhập, các cầu thủ phải tự thu xếp tiền bản quyền hình ảnh của họ. Do vậy, đây không phải là trách nhiệm của Real Madrid. Perez khẳng định vẫn bảo vệ Ronaldo và nhắc lại việc ông không nghĩ về viễn cảnh CR7 sẽ ra đi nhưng đôi lúc, vẫn thể hiện quan điểm nước đôi về vấn đề này. "Tôi không ở đây để bảo vệ bất cứ một ai cả", ông Perez nói. Ông chủ của Real Madrid khẳng định sẽ tạm dừng nói về vấn đề này cho đến khi Ronaldo trở lại và thừa nhận chưa có một cuộc đàm phán nào diễn ra với Jorge Mendes về tương lai của Ronaldo.

Real Madrid không quan tâm đến những tin đồn

Real Madrid cũng chưa có một động thái nào đàm phán với Chủ tịch của PSG Nasser Al-Khelaifi hay các Giám đốc của Man United. "Tôi vẫn chưa nói chuyện với Ronaldo cũng như các cầu thủ khác. Họ vẫn còn hợp đồng và hiện là cầu thủ của Real Madrid. Bất cứ vấn đề gì xảy ra, họ sẽ phải nói với chúng tôi trước và CLB sẽ nghiên cứu. Hiện vẫn không ai nói bất cứ điều gì. Tôi đã đọc các bài báo và tôi không tin vào những gì đọc được", ông Perez nói.

Khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện với Mendes hay chưa, Perez cười. "Không. Tất nhiêu là không. Tất cả những gì tôi biết là Ronaldo bực mình vì điều này và cái cách cậu ấy bị truyền thông đối xử. Không ai nói với tôi là ai đó đã làm cậu ấy bực mình cả".

Perez sẽ làm Ronaldo hết buồn

Perez sẽ làm Ronaldo hết buồn

Chúng ta đang bị truyền thông ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh thuyết phục rằng Ronaldo sẽ rời Real Madrid vào mùa Hè này, chỉ vì người đại diện Jorge Mendes nói rằng, anh không muốn trở lại Tây Ban Nha.

Ông Perez khẳng định vấn đề khiến Ronaldo bị vướng vào cáo buộc trốn thuế là tiền bản quyền hình ảnh. Tuy nhiên ông tin Ronaldo hoàn toàn trong sạch. "Tôi biết cậu ấy là một người tử tế. Ronaldo chuyên nghiệp không chỉ trên sân bóng mà còn ở cách sống đời thường. Tất cả những điều này thật lạ. Tôi sẽ chờ đợi Ronaldo sẽ nói gì. Tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ phải đóng thuế. Tôi tự tin rằng Ronaldo luôn là tròn trách nhiệm của mình. Hai luật sư của cậu ấy là Baker & McKenzie đã nói rằng vấn đề này tương tự như hồi Ronaldo ở Anh".

"Mọi người đang tô vẽ lên câu chuyện để làm vấn đề thêm trầm trọng. Tôi như bị tổn thương bởi những vấn đề mà truyền thông đưa tin. Tôi khẳng định mình không làm gì về vấn đề này cả. Ronaldo đã làm những việc quan trọng, có ý nghĩa trên góc độ xã hội. Cậu ấy là một mẫu người quyết đoán. Cuộc sống rất dài và bạn không biết điều gì sẽ xảy ra. Ronaldo đã làm rất nhiều điều cho những người khác, chứ không chỉ đuổi theo đồng tiền. Cậu ấy muốn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chứ không chỉ quan tâm đến tiền".

“Tôi vẫn chưa nói với bất cứ ai. Tôi là bạn của Nasser Al-Khelaifi và tôi vẫn chưa nói bất cứ điều gì với ông ấy. Cũng không ai gửi lời đề nghị đến tôi về Ronaldo, Morata hay James. Chúng tôi cũng không đề nghị với CLB nào về những cầu thủ của mình. Chúng tôi không quan tâm đến vấn đề chuyển nhượng nào liên quan đến cầu thủ của mình, bao gồm cả trường hợp của James”, ông Perez chốt lại.

12 Ronaldo là Vua phá lưới Champions League mùa vừa qua với 12 bàn thắng. Anh là nhân vật chính giúp Real Madrid trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

207 Theo báo chí Italy, Man United sẵn sàng đưa ra lời đề nghị bao gồm David de Gea và một số tiền khủng lên tới 207 triệu euro để đổi lấy cặp đôi của Real Madrid là Cristiano Ronaldo cùng Alvaro Morata.

400 Ronaldo đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2021 kèm mức lương lên tới 400.000 euro/tuần (theo Forbes). Nhờ bản hợp đồng ấy, Ronaldo là vận động viên thể thao hưởng lương cao nhất thế giới, với khoảng 82,5 triệu euro/năm.

Ronaldo quyết chiến đấu với cơ quan thuế

Ronaldo đang cực kỳ phẫn nộ với những cáo buộc trốn thuế. Tiền đạo người Bồ vẫn im lặng cho đến ngày phán quyết cuối cùng, nhưng anh đang có một trận chiến rất căng thẳng với cơ quan thuế Tây Ban Nha. Đây là một quyết định nguy hiểm bởi xét về cáo trạng, Ronaldo có khả năng sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm và nộp phạt số tiền lên tới 28 triệu euro. Real Madrid thậm chí đã khuyên Ronaldo nên trả lại số tiền 14 triệu euro cho cơ quan thuế và làm rõ các vấn đề với luật sư để họ có thể thỏa thuận với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Ronaldo không chọn giải pháp này.

Lựa chọn của Ronaldo gần giống với Xabi Alonso và Messi trước đây. Trận chiến với cơ quan thuế có thể kéo dài nhiều năm và vẫn khiến các cầu thủ gặp bất lợi. Trong quá khứ, Real có Di María, Carvalho, Pepe và Falcao. Còn Barca có Messi, Mascherano, Adriano, Eto'o, Neymar và Alexis cũng gặp vấn đề tương tự.

Cho đến nay, chỉ Messi và Mascherano đã bị kết án. Phần còn lại, tất cả đều chọn giải pháp thỏa thuận với văn phòng công tố để nộp phạt và tránh án tù.

Trần Giáp (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm