ĐIỂM NHẤN Real Madrid 2-2 Bayern Munich: Ronaldo im lặng, Benzema rực sáng, Bayern trả giá vì thủ môn

02/05/2018 04:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid 2-2 Bayern Munich. Cristiano Ronaldo tịt ngòi trận thứ hai liên tiếp, nhưng Karim Benzema đã sắm vai người hùng, trong một trận đấu mà thủ thành Sven Ulreich của Bayern là kẻ tội đồ.

Nỗ lực của Bayern là đáng ghi nhận. Việc họ dồn ép chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên và mở tỷ số ngay phút thứ ba (Joshua Kimmich) là một minh chứng. Song chính tư tưởng bảo toàn chiến thắng và những sai lầm chết người ở hàng phòng ngự đã khiến Bayern trả giá khi bị Real dẫn ngược 2-1. Bàn gỡ hòa 2-2 của James Rodriguez đúng là đã khiến Real sống trong sợ hãi ở nửa cuối hiệp hai, song những chân sút đội khách đã không đủ sắc bén để mang về chiến thắng.

Bàn mở tỷ số của Kimmich

Bàn gỡ 1-1 của Benzema

Sai lầm chết người của Sven Ulreich

Bàn gỡ 2-2 của Bayern

Dưới đây là những điểm nhấn của trận đấu

1. Ronaldo là “người vô hình”

Không ít người đang có cảm giác tất cả những tinh hoa của Ronaldo ở mùa giải này đã được dồn hết vào màn trình diễn xuất sắc ở trận tứ kết lượt đi gặp Juventus, với cú móc bóng kinh điển. Sau bàn thắng từ chấm phạt đền ở trận tứ kết lượt về, Ronaldo hoàn toàn im tiếng tại bán kết.

Chú thích ảnh
Ronaldo tịt ngòi hoàn toàn ở bán kết Champions League

Cần phải nhắc lại rằng Ronaldo có “thói quen” tạo khác biệt cho Real ở vòng knock-out. Mùa trước, anh ghi 5 bàn vào lưới Bayern ở hai lượt trận tứ kết Champions League, nhưng lần này là một con số không tròn trĩnh. Chân sút người Bồ bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn trong hiệp hai, với một cú volley mà tất cả đều nghĩ rằng sẽ làm cháy lưới Sven Ulreich. Sự im lặng của Ronaldo là một điều khó giải thích.

Dẫu sao, Ronaldo cũng vừa phá kỷ lục 151 trận tại Champions League (dành cho những cầu thủ ngoài thủ môn) của Xavi. Và cho dù gây thất vọng ở bán kết, anh vẫn còn cơ hội để tỏa sáng ở Kiev, trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải này.

2. Câu trả lời của Benzema

Trước khi tiếp đón Bayern, Benzema chỉ ghi được đúng 1 bàn trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tính riêng tại Champions League, anh cũng chỉ ghi 2 bàn trong 12 trận gần nhất, và đó là cú đúp vào lưới chú lùn APOEL Nicosia ở vòng bảng. Mùa giải này, Benzema chỉ ghi 5 bàn. Đó là một hiệu suất cực tồi tệ với chân sút mang áo số 9 của Real Madrid và dĩ nhiên, anh bị chỉ trích nặng nề.

Chú thích ảnh
Benzema đã đền đáp niềm tin của Zidane
Benzema hy sinh vô điều kiện vì Ronaldo

Benzema hy sinh vô điều kiện vì Ronaldo

Karim Benzema đang rất nhớ bàn thắng. Nhưng anh chấp nhận sống chung với nỗi nhớ ấy, để hỗ trợ vô điều kiện cho Cristiano Ronaldo tỏa sáng.

Nhưng HLV Zinedine Zidane vẫn tin tưởng vào người đồng hương, vào đóng góp của anh trong việc tạo dựng nối chơi và kết nối với các đồng đội. Bất chấp phong độ tồi tệ ở trận gặp Leganes, Benzema vẫn được đá chính trước Bayern, chứ không phải Gareth Bale. Và niềm tin ấy đã được Benzema đền đáp bằng một cú đúp. Anh chọn chỗ hợp lý để đánh đầu tung lưới đội khách sau đường tạt của Marcelo, và sau đó tận dụng triệt để sai lầm của Sven Ulreich để nâng tỷ số lên 2-1.

Cú đúp ấy rõ ràng rất có ý nghĩa trong chiến tích đưa Real Madrid vào chung kết Champions League mùa thứ ba liên tiếp, và sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Benzema tiếp tục đá chính ở Kiev, dù trước đó, anh có đá tệ thế nào.

3. Tội đồ Sven Ulreich

Điểm yếu nhất của Bayern Munich ở mùa giải này chính là vị trí thủ môn, khi mà Manuel Neuer nghỉ dài hạn vì chấn thương, còn Sven Ulreich thì không đủ đẳng cấp để thay thế anh, đặc biệt là ở đấu trường Champions League.

Chú thích ảnh
Ulreich đã trải qua một đêm thảm họa

Pha chuyền về của Tolisso ở đầu hiệp hai đúng là bất cẩn, nhưng tình huống xử lý lóng ngóng của Ulreich thì không thể chấp nhận được. Anh trượt chân, để bóng trôi qua người tạo điều kiện cho Benzema ghi một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp. Vào thời điểm, Bayern rất cần sự chắc chắn để tạo đà cho cuộc lội ngược dòng, sai lầm của Ulreich đã phá hỏng tất cả.

Trong số 4 đội lọt vào đến bán kết Champions League mùa này, Bayern là đội có thủ môn tầm thường nhất. Keylor Navas (Real Madrid) đã khẳng định được đẳng cấp, Allison (Roma) đang là hàng hot trên thị trường chuyển nhượng, còn Loris Karius (Liverpool) cũng đang rất lên tay. Chỉ Ulreich là kém nhất và không thể là điểm tựa để đưa Bayern đến trận đấu cuối cùng.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm