ĐIỂM NHẤN Atletico 1-0 Arsenal: Diego Costa ám ảnh ‘Pháo thủ’. Wenger trắng tay ra đi

04/05/2018 07:18 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Thêm một lần nữa HLV Arsene Wenger cùng Arsenal thất bại ở đấu trường châu lục. Lần này, 'Pháo thủ' đã để thua Atletico Madrid với tỷ số 0-1 trên sân khách và bị loại khỏi Europa League. Người lập công duy nhất chính là 'hung thần' Diego Costa.

Diego Costa ám ảnh Arsenal, đưa Atletico vào chung kết

Diego Costa không bao giờ để Arsenal và HLV Arsene Wenger có một đêm dễ dàng trên sân Wanda Metropolitano. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Atletico, qua đó giúp đội bóng này vào chung kết Europa League. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên anh ghi bàn kết liễu “Pháo thủ”.

Chú thích ảnh
Xem lại pha lập công của Costa

Pha lập công ở phút 45+2 của Costa đã đảm bảo cho Atletico một tấm vé đến Lyon vào ngày 17/5 tới sau khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1 sau hai lượt trận.

Thất bại trên có nghĩa triều đại của Wenger sẽ kết thúc bằng trận đấu với Huddersfield vào ngày 13/5 tới. Ước mơ giành được danh hiệu duy nhất trong mùa giải này của ông đã bị cựu cầu thủ của Chelsea - người đã chọc thủng lưới Arsenal 4 lần sau 7 trận - chấm dứt.

Việc đội trưởng Laurent Koscielny phải rời sân sớm vì chấn thương là một tổn thất lớn đối với Arsenal. Nhưng sự sụp đổ của họ đã đeo đẳng trong suốt những năm cuối cùng của triều đại Wenger.

Arsenal giờ đây thật yếu đuối và thiếu những phẩm chất quan trọng. Họ tạo ra ít cơ hội và những cầu thủ được coi là ngôi sao như Mesut Oezil cũng thất bại trong việc tỏa sáng. “Pháo thủ” cũng tỏ ra bế tắc trong việc triển khai bóng bổng. Nacho Monreal đá rất tệ bên cánh trái và thường xuyên bị Atletico khai thác.

Đội chủ sân Wanda Metropolitano xứng đáng giành chiến thắng, còn Arsenal đã đánh rơi cơ hội cuối cùng để dự Champions League mùa sau. Điều đó có nghĩa triều đại kéo dài 22 năm của Wenger sẽ kết thúc trong nước mắt.

Chú thích ảnh

Wenger và nỗi đau ở châu Âu

"Tôi muốn kết thúc câu chuyện tình yêu này một cách thật đẹp", Wenger nói trước cuộc đụng độ. "Trận đấu tiếp theo luôn luôn là quan trọng nhất trong cuộc đời và trận đấu đó ảnh hưởng đến tương lai của CLB”.

Tuy nhiên, Wenger đã kết thúc 22 năm dẫn dắt Arsenal mà không có một đột phá nào ở đấu trường châu Âu. Ông đã không tới được trận chung kết Europa League diễn ra tại Lyon sắp tới. Ông sẽ rời CLB mà không giành được bất kỳ danh hiệu nào ở đấu trường châu lục.

Chú thích ảnh

Năm 2000, Arsenal của Wenger để thua Galatasaray trên chấm 11m trong trận chung kết UEFA Cup. Năm 2006, Arsenal đã tiến vào được chung kết Champions League nhưng lại dừng chân trước Barca với tỷ số 1-2.

Đây là trận đấu thứ 250 của Wenger tại các giải đấu của UEFA và nó đã kết thúc theo cách tương tự luôn dành cho “Pháo thủ”. Một nốt trầm trong sự nghiệp của chiến lược gia người Pháp.

Atletico Madrid 1-0 Arsenal: Diego Costa chấm dứt hy vọng của thày trò Wenger

Atletico Madrid 1-0 Arsenal: Diego Costa chấm dứt hy vọng của thày trò Wenger

Atletico Madrid đã đặt chân vào chung kết Europa League sau khi đánh bại Arsenal với tỷ số 1-0 (tổng 2-1) trên sân nhà. Người lập công duy nhất trong trận đấu này là Diego Costa.

Atletico là đội duy nhất biết cách phòng ngự

Quan điểm này có thể không đúng, nhưng ít nhất chúng ta thấy có lý trong tuần này.

Sau khi chứng kiến Liverpool thủng lưới tới 6 bàn nhưng vẫn góp mặt vào chung kết Champions League, có thể thấy ít đội nào ở châu Âu hiện tại biết cách bảo vệ mảnh lưới.

Real Madrid đã vượt qua được Bayern Munich và đã tạo ra hàng chục cơ hội sau hai lượt trận. Man City và Barca là hai đội mạnh nhất trên giấy tờ lúc này, nhưng cũng đã bị loại bởi hàng phòng ngự thiếu ổn định.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, trận đấu vừa qua đánh dấu trận giữ sạch lưới trên sân nhà thứ 12 của Atletico. Cặp đôi phòng ngự người Uruguay Diego Godin và Jose Gimenez vẫn duy trì được phong độ ấn tượng.

Trên sân nhà, Atletico Madrid mới chỉ thủng lưới 4 bàn ở La Liga và không thủng lưới bàn nào ở Europa League. Trên thực tế, nhiều người đã nghĩ rằng Arsenal không còn cơ hội sau khi Antoine Griezmann ghi bàn gỡ hòa cho Atletico trong trận lượt đi. Chọc thủng lưới Atletico trên sân Wanda Metropolitano đơn giản là một nhiệm vụ quá khó khăn.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm