Derby Madrid: Cho lần cuối được chết ở La Caldera!

19/11/2016 13:40 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) -  Atletico Madrid đang quyết tâm một lần nữa đánh gục Real Madrid. Lý do: đêm nay sẽ là trận “Derbi madrileño” (derby Madrid) cuối cùng diễn ra ở Vicente Calderon, hay còn có cái tên khác: La Caldera.

Từ khi đưa vào hoạt động cách nay tròn nửa thế kỷ, Vicente Calderon - hay vẫn được gọi quen thuộc La Caldera - là nơi của những cuộc nổi loạn, sự chống đối và thù địch. Atletico của Diego Simeone và những người yêu đội bóng đỏ - trắng đang sẵn sàng cho một đêm đặc biệt nhất.

La Caldera, sinh ra từ hận thù

Những ngày này, nếu đi bộ trên những con đường ở Madrid, đặc biệt là khu Manzanares, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều CĐV Atletico. Không quá khó để nhận ra họ là những người hâm mộ của Atletico. Không khoác trên mình trang phục đỏ - trắng truyền thống, thì họ sẽ tự giới thiệu, thậm chí còn hét lên cho tất cả biết về mình.

“Yo me voy al Manzanares! Pasión y muerte de La Caldera!” (tạm dịch: Tôi đến từ Manzanares! Đam mê và cái chết của tôi là ở La Caldera). Manzanares, đô thị nhỏ thuộc Madrid, chủ yếu gồm những người lao động và tầng lớp trung lưu, và họ dành tình cảm của mình cho Atletico, mà không phải Real Madrid. Sân Vicente Calderon - nằm ven con sông Manzanares - được xem biểu tượng với những người lao động yêu bóng đá ở Madrid trong nửa thế kỷ qua.

Thực tế, La Caldera là nơi dành cho dân lao động (chủ yếu họ làm việc trong một nhà máy bia bên cạnh), cũng như những người chống lại chế độ độc tài Franco (Francisco Franco). Nếu như Santiago Bernabeu là hiện thân của Hoàng gia, sự hào nhoáng, được chống lưng bởi các thế lực chính trị để làm nên biết bao thành công, thì Atletico và La Caldera sinh ra để phản kháng. Từ lâu, những trận derby Madrid vẫn luôn chứa đựng bầu không khí rất thù địch. Ở La Caldera, những trận derby chưa bao giờ thiếu những con người chống lại Real và chế độ cầm quyền độc tài Franco - một số thống kê cho rằng đã giết khoảng 1 triệu người.

La Caldera ngày nay đã bớt đi sự thù địch về mặt chính trị. Đó là lý do nhiều khu vực lưới sắt trên những khán đài Vicente Calderon đã được gỡ bỏ thời gian gần đây. Nhưng điều đó không có nghĩa là La Caldera đã dễ chịu hơn với các cầu thủ Real. Những tiếng hát, những lời nguyền rủa nặng nề nhất luôn xuất hiện mỗi khi Real đến làm khách của Atletico.

Người ta bảo La Caldera sinh ra trong hận thù cũng là vì thế. “Phải, chúng tôi mang tâm trạng của những kẻ nổi loạn”, Diego Simeone từng nói như thế vài năm trước, khi ông bắt đầu mang đến bộ mặt khác cho Atletico.

Lần cuối ở La Caldera

Sau nửa thế kỷ hoạt động, La Caldera đã hoàn thành xong xứ mệnh của nó. Trong nửa thế kỷ, điểm tựa La Caldera đã giúp Atletico giành 18 danh hiệu khác nhau. La Caldera cũng chứng kiến 3 mùa giải mà đội bóng của mình vào đến Chung kết Champions League (và C1 cũ) nhưng thất bại, hay bóng tối của khủng hoảng với Segunda (giải hạng Nhì).

Từ mùa giải tới 2017-18, Atletico sẽ sang “nhà mới” La Peineta (còn được gọi SVĐ Olympic Madrid). Sân mới có chi phí 270 triệu euro, với sức chứa nhiều hơn 2 vạn so với Vicente Calderon. Những người theo phe bảo thủ không muốn “dọn nhà”, vì như thế cũng đồng nghĩa Atletico không thuộc giai cấp trung lưu nữa, không còn đại diện cho công nhân, mà là một kẻ bước vào giới thượng lưu. Vì vậy, họ muốn “được chết ở La Caldera”.

Lần cuối luôn rất đặc biệt. Từ vài năm nay, dù luôn thua ở Champions League, nhưng thực tế Atletico đã nổi loạn thành công, đứng ngang với Real. Thậm chí, trong nhiều thời điểm Atletico của Simeone mới là quyền lực thực sự của bóng đá Madrid. Trong trận derby cuối cùng mà Vicente Calderon tổ chức (ngoại trừ hai đội gặp nhau ở Cúp Nhà Vua và Champions League), tinh thần “Pasión y muerte de La Caldera” sẽ cháy trong trái tim của từng cầu thủ Atletico, và từng CĐV trên khán đài.

2h45, 20/11, sân Vicente Calderon: Atletico (5) - Real Madrid (1)

Atletico giúp Liga hấp dẫn hơn

Atletico đang kém Real Madrid 6 điểm. Trận derby là cơ hội để đội quân của Simeone rút ngắn khoảng cách với đối thủ. “Chúng tôi phải thắng để bù vào những điểm đã đánh mất”, đội trưởng Gabi khích lệ tinh thần đồng đội. Simeone nhiều khả năng sẽ trở lại với thế trận phòng ngự, và tận dụng sai lầm của đối thủ để tấn công, thay vì chủ động kiểm soát bóng. Chiến thắng cho Atletico, một khả năng rất cao, sẽ mở ra cơ hội cho Barca lên ngôi đầu.

Đội hình dự kiến

Atletico (4-4-2): Oblak - Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis - Koke, Saul Niguez, Gabi, Carrasco - Gameiro, Griezmann.

Real Madrid (4-2-3-1): Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Kovacic - Bale, Isco, Ronaldo - Benzema.

Dự đoán: 1-0

18

Atletico giành 18 danh hiệu trong thời gian thi đấu trên sân Vicente Calderon. Trong đó, có 5 danh hiệu La Liga, 7 Cúp Nhà Vua, 2 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 2 Europa League và 2 Siêu Cúp châu Âu.

3

Real Madrid bước vào trận derby, 174 ngày kể từ sau trận Chung kết Champions League 2015-16, với chỉ 3 trận sạch lưới (trong 16 trận đấu).

2014

Lần gần nhất Atletico thua một trận derby trên sân nhà là tháng 2/2014, ở Cúp Nhà Vua.

Ngọc Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm