Cuộc trò chuyện bí ẩn giữa Ronaldo và Blanc: Perez hãy cẩn thận!

04/11/2015 16:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi trận đấu giữa Real Madrid và Paris Saint-Germain kết thúc, Cristiano Ronaldo không đi thẳng vào đường hầm. Anh tiến lại gần HLV Laurent Blanc bên phía PSG và thì thầm vào tai ông một điều gì đó, đồng thời lấy tay che miệng để các chuyên gia đọc khẩu hình không thể giải mã được.

Không rõ siêu sao người Bồ Đào Nha nói những gì, chỉ biết HLV người Pháp đã cười rất tươi. Cái ôm và cử chỉ thân mật Ronaldo trao cho Blanc đến ngay sau bài phát biểu đầy lấp lửng của anh trên tạp chí Kicker hồi đầu tuần: “Chắc chắn là tôi luôn cống hiến hết sức mình cho CLB và ĐTQG Bồ Đào Nha, tuy nhiên tôi không dám chắc sẽ gắn bó lâu dài với Real Madrid. Hiện tại tôi đang là cầu thủ của Real, tuy nhiên không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Tại sao tôi không thể ra đi cơ chứ? Bạn nên làm bất cứ điều gì khiến cho mình hạnh phúc”.

Nhà báo Guillem Balague: ‘Ronaldo sẽ rời Real Madrid để chuyển tới PSG ở mùa Hè tới’

Nhà báo Guillem Balague: ‘Ronaldo sẽ rời Real Madrid để chuyển tới PSG ở mùa Hè tới’

Nhà báo và chuyên gia bóng đá nổi tiếng người Tây Ban Nha Guillem Balague chia sẻ trên TalkSPORT rằng Cristiano Ronaldo đang lên kế hoạch rời Real Madrid ở mùa Hè tới



Hành động khiến mọi người nghi ngờ về tương lai của Cristiano Ronaldo

Trên các trang mạng xã hội, người dùng thỏa sức đưa ra những phỏng đoán về câu nói của Cristiano Ronaldo, chẳng hạn như: “Hãy mang tôi tới Pháp” hay “Blanc, hẹn ông sau 6 tháng”. Tuy nhiên, thực tế hơn, người ta thấy cũng chỉ PSG mới có đủ khả năng đáp ứng cả về tài chính lẫn cơ hội cạnh tranh danh hiệu cho Ronaldo.

Những ông chủ người Qatar của PSG đã chứng minh cho mọi người thấy túi tiền không đáy của mình khi chi đậm để mua những Di Maria, Cavani hay David Luiz. Những cầu thủ nổi tiếng đã ngoài 30 như Beckham hay Ibrahimovic cũng được đem về, và trong nhiều trường hợp, các nhà tài phiệt bỏ ra số tiền lớn hơn rất nhiều so với giá trị thực của cầu thủ. Mục đích của họ không có gì khác ngoài việc đánh bóng tên tuổi cho đội bóng đến từ thủ đô nước Pháp.

Cristiano Ronaldo đáp ứng hoàn hảo những tiêu chí của PSG, cả về tài năng lẫn tên tuổi. Mới đây, người ta biết rằng trong Top 20 CLB có quỹ lương cao nhất châu Âu, PSG chỉ xếp thứ 5 dù rất giàu. Sẽ là hoàn toàn dễ hiểu khi PSG vung ra thêm 20 triệu euro mỗi năm để bổ sung đương kim Quả bóng vàng FIFA vào dàn sao của mình.


Điều này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực

Xét về chuyên môn, PSG hiện đang thống trị Ligue 1 khi độc chiếm ngôi đầu BXH và bỏ xa đội thứ nhì Lyon tới 10 điểm, trong khi giải đấu mới chỉ trôi qua 12 vòng đầu tiên. Ligue 1 là giải đấu có sức cạnh tranh thấp hơn La Liga rất nhiều. Trong bối cảnh Ronaldo vừa bước sang tuổi 30, nước Pháp chính là môi trường thích hợp nhất để anh tiếp tục thỏa sức vùng vẫy và cạnh tranh cho các danh hiệu.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez chắc hẳn cảm thấy không hề dễ chịu khi cầu thủ chủ lực của mình úp mở về tương lai và thân mật với người của PSG như vậy. Một vụ chuyển nhượng bom tấn hoàn toàn có thể xảy ra. Đứng trước viễn cảnh đó, Perez có 2 lựa chọn. Ông có thể tái hiện điều mình vẫn thường làm mỗi khi Ronaldo cảm thấy “khó ở” - tăng lương, hoặc đem về một cầu thủ khác để thay thế cho ngôi sao đã không còn trẻ của mình, điều dường như sẽ có lợi hơn cho Real về lâu dài.

Duy Hải
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm