Chuyển nhượng Barcelona: Tiễn Alves, nhưng không biết đón ai

16/07/2016 05:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Phải đến khi tìm được người thay thế Dani Alves, cuộc cách mạng ở hàng phòng ngự của Barcelona mới được coi là kết thúc trong mùa Hè này.

Lần thứ hai trong vòng 2 năm liên tiếp, đội bóng xứ Catalunya bị hành hạ bởi hậu vệ người Brazil. Mùa trước, sau khi cùng Barcelona giành cú ăn ba lần thứ hai, Dani Alves nằng nặc đòi ra đi vì cảm thấy tổn thương trước những lời chỉ trích từ nhiều phía. Phải mất rất nhiều thời gian, ban lãnh đạo Barca mới vỗ về được anh ở lại. Nhưng mùa bóng này, là hạn chót cho một cuộc chia tay đã được báo trước.

Khoảng trống Alves

Trong 8 năm qua, hậu vệ cánh phải là vị trí mà Barcelona chưa bao giờ phải nghĩ ngợi. Bản hợp đồng đưa Dani Alves về Camp Nou là một trong những quyết định hoàn hảo của đội bóng xứ Catalunya, ở đây là cựu Chủ tịch Joan Laporta.

Sau Abidal, Barcelona đã có Jordi Alba thay thế xứng đáng và có thể nói là khả năng chơi bóng của hậu vệ người Tây Ban Nha là một chín một mười với Abidal. Nhưng sau Alves là khoảng trống rợn người, mà phiền lòng nhất phải là Leo Messi. Xavi là nhà tổ chức thiên tài, Iniesta là tiền vệ tấn công xuất chúng, nhưng Dani Alves mới là người kiến tạo cho Messi ghi bàn nhiều nhất. Trong gần một thập kỉ chơi bóng ở đây, hậu vệ 33 tuổi này đã có 42 đường kiến tạo cho tiền đạo người Argentina, và họ cùng nhau giành đến gần 20 danh hiệu lớn nhỏ trong suốt thời gian này.

“Cậu ấy là tin tốt cho đội bóng, nếu Alves phối hợp tốt với Messi, chúng tôi sẽ có cánh phải mạnh nhất thế giới”, HLV Guardiola từng nói trong ngày Barcelona kí hợp đồng với Dani Alves cách đây 8 năm. Điều ông nhận xét vẫn đúng cho đến khi hậu vệ này dứt áo ra đi. “Alves là hậu vệ cánh phải hay nhất thế giới, thật khó để tìm được ai chơi bóng giống như anh ấy thời điểm hiện tại”, Leo Messi nhắc đi nhắc lại điều này ở mùa bóng vừa rồi. Như một lời yêu cầu ban huấn luyện giữ chân Alves ở lại, nhưng bất thành.

Giờ thì điều Messi không chờ đợi đã thành sự thật. Và Barcelona sẽ phải giải quyết bài toán này càng sớm càng tốt. Aleix Vidal được đưa về từ mùa trước là sự chuẩn bị cho tương lai không Alves, nhưng mọi kế hoạch mà HLV Luis Enrique tính toán đi tong hết, vì phong độ thật sự đáng thất vọng của hậu vệ người Tây Ban Nha. Chán nản đến mức mà ngay cả khi Sergi Roberto đã kiệt quệ về thể lực, vẫn phải đá thay Alves không được ra sân vì chấn thương hoặc dính thẻ phạt. Nhưng Roberto không phải là phương án dài hạn với một đội bóng muốn có mọi danh hiệu ở mùa tới.

Đãi cát tìm Alves thứ hai

Vấn đề của Barca hiện tại không chỉ đơn giản là tìm một hậu vệ cánh phải, mà là tìm một chuyên gia bao cánh đúng nghĩa. Nhiệm vụ mà hậu vệ người Brazil đã hoàn thành xuất sắc trong suốt từng đấy thời gian. Nghĩa là một người phải chơi hay cả công lẫn thủ, phối hợp tốt với Leo Messi, kết nối được với Pique, và khi cần có thể “bo” vào giữa sân đá như một tiền vệ giống Alves. Rất ít cầu thủ có khả năng chơi như vậy ở thời điểm hiện tại.

Tháng 4 vừa rồi, nhật báo thân Barca Mundo Deportivo đưa tin, Giám đốc kĩ thuật Robert Fernandez đã liên hệ với Bellerin, để đưa anh trở lại Camp Nou trong mùa Hè này. Hậu vệ của Arsenal được cho là có mối quan hệ rất tốt với đội bóng cũ và có khả năng trở thành một Fabregas hay Pique nữa, nếu như anh nhận thấy cơ hội ra sân thi đấu là rất lớn.

Bellerin nhanh như một mũi tên bắn ra, kĩ thuật đúng chuẩn La Masia, được mài giũa khả năng chơi bóng kiểu Anh và tiềm năng của anh là rất lớn. Nhưng luôn có dớp với những cầu thủ từ Arsenal sang chơi cho Barcelona. Họ vẫn mãi cứ chơi như vậy, và không bao giờ có thể đạt đến trình độ cao nhất có thể. Ngoại trừ Thiery Henry tìm lại được hình ảnh của một cầu thủ lớn, tất cả những người còn lại như Fabregas, Hleb, Alex Song hay Overmars đều biến thành kiểu cầu thủ “nửa chừng xuân”, không tiến lên được, mà cũng chẳng tệ đến mức là thảm họa.

Nhưng nếu Arsene Wenger cương quyết giữ chân Bellerin, mà chắc chắn không có khả năng HLV người Pháp chịu để tài năng trẻ mà ông chăm bẵm suốt vài năm qua ra đi dễ dàng, thì Barcelona có thể cân nhắc cái tên Joao Cancelo. Một cái tên mới toanh của làng bóng đá, và chẳng mấy người biết đến hậu vệ trẻ này. Anh là người Bồ Đào Nha 21 tuổi, chơi cho đội trẻ của Valencia, có những phẩm chất giống Bellerin, và quan trọng nhất hậu vệ này phù hợp với cuộc cách mạng trẻ hóa hàng phòng ngự mà Barca đang thực hiện.

Nhưng vướng mắc nho nhỏ mà đội bóng xứ Catalunya phải giải quyết, nếu thật sự muốn sở hữu tài năng này là Jorge Mendes, cáo già trên thị trường chuyển nhượng. Còn không, Digne, tuyển thủ người Pháp chính là phương án tốt nhất cho cánh phải của Barcelona, trong trường hợp, HLV Luis Enrique không muốn đặt Vidal và Sergi Roberto vào vị trí này.

23 Trong 8 năm ở Barcelona, Dani Alves giành 23 danh hiệu, trong đó có 6 La Liga, 3 Champions League, 3 Siêu cúp châu Âu, 3 Cúp TG CLB, 4 Cúp nhà Vua và 4 Siêu cúp TBN.

42 Alves là người kiến tạo cho Messi ghi bàn nhiều nhất với 42 đường chuyền thành bàn kể từ năm 2008, xếp thứ hai là Xavi và Iniesta với cùng 33 đường chuyền.

60 Hè này, Barcelona dự định chi khoảng 60 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng, và họ đã tiêu đến 40 triệu euro cho Denis Suarez, Umtiti và Digne.

Alves là số 1

Dani Alves chưa bao giờ ngại nói thẳng, và anh có quyền tự hào về thành tựu đã đạt được ở Barcelona trong 8 mùa chơi bóng tại Camp Nou. Hậu vệ 33 tuổi này từng khiến Pele sôi máu, khi cho rằng, anh mới là số 1 ở Brazil, khi giành được nhiều danh hiệu hơn huyền thoại được gọi là vua bóng đá của xứ sở Samba. Và sau khi kiến tạo giúp Messi ghi bàn thứ 400 cho Barcelona ở mùa bóng trước nữa, Dani Alves cũng có tuyên bố xanh rờn, “Khi chúng tôi giải nghệ, mọi người sẽ hỏi, ai là cầu thủ vĩ đại nhất, tôi sẽ trả lời là Messi. Và ai là người kiến tạo cho cậu ấy nhiều nhất, chính là Dani, tên tôi ở ngay đó, dù mọi người thích hay không.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm