Chuyển động ở Camp Nou: Tiền bạc có dụ dỗ được Barca?

03/01/2017 07:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu tiền bạc có chi phối được Barcelona hay không, đang là câu hỏi gây nhiều tò mò nhất vào lúc này ở Camp Nou, khi nhiều đại gia sẵn sàng móc hầu bao để mua những ngôi sao của đội bóng xứ Catalunya.

Quảng Châu Evergrande và Bắc Kinh Quốc An đang xếp hàng chờ có được chữ ký của Arda Turan, với một tờ séc sẵn sàng điền những con số theo mong muốn của nhà đương kim vô địch La Liga. 40 triệu euro cho một siêu dự bị, thoạt tiên là một con số hấp dẫn và nhiều lợi nhuận, nếu so với sự cống hiến và khả năng thành công của tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.

Barca ép Luis Enrique

Nếu có một lời đề nghị hợp lý từ những tỉ phú đến từ Trung Quốc, Barcelona sẽ lắng nghe trường hợp của Arda Turan, và thảo luận lại với HLV người Asturias về kế hoạch của đội bóng, là những gì truyền thông xứ đấu bò loan tin. Tiền đạo 29 tuổi này đến Camp Nou với giá 35 triệu euro mùa Hè năm 2015, đóng góp không nhiều cho sự phát triển của Barca, và bất chấp màn trình diễn ấn tượng mùa bóng này, Arda Turan vẫn là một trường hợp có thể rao bán, vì mức độ lợi nhuận kinh tế mà anh mang lại.

Hè rồi, đội bóng xứ Catalunya từ chối đến 8 lời đề nghị dành cho Turan, trong đó có một đến từ Trung Quốc, kèm theo con số 50 triệu euro. Tình thế lúc đó là hoàn toàn khác biệt, khi tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ bước ra khỏi một mùa bóng thất vọng, còn lúc này, anh là một trong những cái tên ghi bàn nhiều nhất cho nhà vô địch La Liga. Sự khác nhau về giá tiền và mức độ lợi nhuận kinh tế khi bán Arda Turan có thể khiến Chủ tịch Josep Bartomeu lung lay, ngay cả khi tiền đạo mang áo số 7 không có ý định rời khỏi Barcelona.

Nhưng mặt khác của trường hợp này là bán Turan giống như một lời tuyên chiến không công bố với HLV Luis Enrique, người đã cất công đưa anh về Camp Nou, đặt rất nhiều niềm tin, chuẩn bị một kế hoạch dài hơi cho tiền đạo này trong suốt thời gian qua. Bất chấp ông đang làm tất cả để giúp Barca đuổi kịp Real Madrid ở La Liga, và tiến từng bước một ở Champions League, dù cho có cảm thấy kiệt sức ở Camp Nou, thì công việc này vẫn là một hấp lực với Enrique.

Ông sẽ phản ứng thế nào với các tính toán của ban lãnh đạo đội bóng không phải là vấn đề quan trọng, mà thuyết phục các ông chủ của Barca để giữ được sự ổn định mới là điều cần thiết. Không một câu lạc bộ nào muốn vô địch mà lại bán đi những cầu thủ có thể tạo ra giá trị cho nó, chỉ vì 5 triệu euro chênh lệch như trong thương vụ Turan. Nhưng nhìn sâu hơn, Barcelona muốn Luis Enrique sớm đưa ra quyết định đàm phán vào cuối tháng 3, thay vì phải chờ đến cuối tháng 6 năm 2017. Và Turan giống như một phép thử với sự kiên định của HLV người Asturias, hơn là một "món hàng" để mặc cả với các đại gia thích vung tiền của Trung Quốc.

Barcelona cần ai?

Có rất nhiều những tin đồn có thể tạo ra sự hỗn loạn ở Camp Nou, không phải vì sự cạnh tranh về vị trí, mà là sức ép sẽ nảy sinh nhầm lẫn trong thời điểm mà đội bóng cần sáng suốt tìm ra những lựa chọn mang tính đầu tư dài hơi.

"Tôi muốn thấy đội bóng này duy trì được sức mạnh của nó", Xavi nói  khi trở lại khoác áo đội bóng xứ Catalunya, như một sự cảnh báo với các mục tiêu mà có vẻ Barcelona sẽ theo đuổi trong kì chuyển nhượng mùa Đông.

Kondogbia hay N'zonzi thoạt nghe như một sự bổ sung chất lượng cho hàng tiền vệ, đó sẽ là một Keita thứ hai cho những thời điểm quan trọng. Nhưng cần nhớ, sự vội vàng khi mua Alex Song vào mùa Hè năm 2013, và sau đó phải để anh trở lại xứ sở sương mù là bài học lớn cho ban lãnh đạo đội bóng.

Mua một cầu thủ cơ bắp để lắp vào một vị trí cần sự mềm mại và thông minh của Sergio Busquets không bao giờ là hợp lý. Vì họ đã sẵn có một Javier Mascherano cho trường hợp này, và xa hơn là Sergi Samper đang cho Granada mượn mới là sự đầu tư của tương lai.

Leo Messi chỉ là số 2 thế giới

Marca đã công bố bảng xếp hạng 100 cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2016, và không có quá nhiều bất ngờ, khi Leo Messi chỉ được xếp ở vị trí thứ 2 sau Cristiano Ronaldo, người đã giành được rất nhiều những danh hiệu lớn trong năm qua.

BXH này cũng giống kết quả của tờ The Guardian, khi tiền đạo người Bồ Đào Nha là người chiến thắng áp đảo với 51% số phiếu bầu chọn, cao gấp đôi so với Leo Messi, người chỉ giành được 24% số phiếu bầu chọn. Trong khi đó, ở vị trí thứ 3 là Antoine Griezmann, xếp thứ 4 là Gareth Bale của Real Madrid, người cũng có thành tích tốt ở cả Real Madrid và đội tuyển xứ Wales.

Hai ngôi sao còn lại của Barcelona là Luis Suarez và Neymar lần lượt xếp sau ở các vị trí thứ 5 và thứ 6, dù cho tiền đạo người Uruguay đã có một mùa giải thành công ở Camp Nou, giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu, nhưng vẫn không so được với "gà nòi" của tờ Marca là Gareth Bale.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm