Chỉ Ten Hag biết cách làm De Jong hạnh phúc

06/06/2022 06:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đang muốn giải quyết mọi vấn đề cấp bách về kinh tế, nhưng việc bán Frenkie de Jong lại không phải là cách để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn với đội bóng xứ Catalunya.

Real Madrid: Nhà vô địch bằng vàng

Real Madrid: Nhà vô địch bằng vàng

Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện về Real Madrid mà không phải về những chiếc cúp Champions League, La Liga hay Siêu cúp Tây Ban Nha, hoặc chọn chủ đề về Karim Benzema, Carlo Ancelotti hay Luka Modric.

Bạn sẽ luôn cần kịch bản cho những chuyện như thế, dù nếu số 21 ra đi thuần túy là vấn đề chuyên môn hoặc về tiền bạc. Camp Nou đang đối mặt với nhiều rắc rối, và điều tệ nhất trong những chuyện này là chúng liên quan đến nhau.

Thế khó của Barca

Barcelona sẽ phải quyết định xem họ có nhượng bớt 25% tiền bản quyền truyền hình trong 50 năm tới để nhận lại số tiền từ CVC. Lợi ích từ bản hợp đồng này giúp họ không phải bán De Jong, có đủ tiền để mua Lewandowski và có khoảng trống để đăng kí thi đấu cho Kessie và Christensen.

Nhưng những bản hợp đồng như vậy chỉ phù hợp với những câu lạc bộ nhỏ, và với một đội bóng lớn như Barcelona, nó chính là bán mình cho những thực thể kinh tế nhiều xúc tu như bạch tuộc. Cũng như vậy, đội bóng xứ Catalunya phải nỗ lực hết sức để tìm kiếm những giải pháp tài chính bằng cách bán bớt những thực thể kinh tế mà họ quản lý để tạo quĩ chuyển nhượng. Và sau khi nhiều khả năng từ chối bản hợp đồng với CVC, Chủ tịch Joan Laporta đang yêu cầu các cầu thủ giảm lương một lần nữa, bắt đầu từ các đội trưởng, những người cũng chính thức từ chối đề nghị này.

Chủ đề quay trở lại với De Jong, nếu anh không ra đi, nhiều khả năng Barcelona không thể tạo ra bất cứ lối thoát nào về kinh tế và nhân sự trong mùa giải mới. "Chúng tôi không có kế hoạch cụ thể cho sự ra đi của bất cứ cầu thủ nào cả. Về Frenkie, nếu cậu ấy ra đi thì đó không phải một bước hay để giải quyết vấn đề kinh tế", ông Eduard Romeu, phó chủ tịch phụ trách mảng kinh tế của Barcelona giải thích tình huống mà nhật báo Sport bình luận rằng tiền vệ người Hà Lan đang tiến gần tới Old Trafford.

Nhưng đó chỉ là một cách nói và người ta biết rằng, Joan Laporta không bao giờ thực hiện những điều ông ta đã nói. Mọi thứ đã xảy đến với Leo Messi là ví dụ điển hình, nhưng Barca cần một người quản lý tỉnh táo để không rơi vào bất cứ cái bẫy tài chính nào khác giống như Josep Bartomeu và dưới sức ép của Chủ tịch La Liga Javier Tebas, người đang cố gắng đưa Barcelona vào quĩ đạo ông ta điều khiển.

Nếu giữ De Jong, Barcelona có thể sẽ mất gần 100 triệu euro, nhưng có thể họ sẽ không biết mình vừa đánh mất điều gì nếu để anh ra đi. Đây là những con số mà tiền vệ 25 tuổi này tạo ra trong trận đấu giữa Hà Lan và Bỉ ở UEFA Nations League: Anh chạm bóng 93 lần, chuyền chính xác 94%, tạo ra 4 cơ hội ghi bàn, phá bóng 4 lần, thu hồi bóng 6 lần, không để mất bóng lần nào, có một đường kiến tạo.

Chú thích ảnh
Frenkie De Jong sẽ ra đi hay ở lại là một câu hỏi lớn của Barcelona mùa Hè này

Tất cả đã cho thấy vì sao Erik ten Hag muốn đưa anh tới Old Trafford và có khả năng là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho số 21.

Biện minh của De Jong

"Ở đây, tôi chơi một thứ bóng đá khác hoàn toàn so với khi ở Barca. Tôi nghĩ lối chơi của đội tuyển Hà Lan phù hợp với mình hơn", De Jong không tạo ra vấn đề, nhưng vấn đề có thể là từ chính anh. Lần thứ n, số 21 nói về vai trò của mình ở Camp Nou, hoặc anh đang bào chữa cho sự thất bại so với kì vọng, hoặc anh thật sự không phù hợp với đội bóng này, "Tôi thích là người nhận bóng đầu tiên và kiến tạo lối chơi".

Ernesto Valverde đã nghe thấy điều này. Quique Setien, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đã được biết đến những gì mà De Jong nhắc đến. Người kiên nhẫn và ngợi ca anh nhiều nhất Ronaldo Koeman đã thử nhiều cách để De Jong lại là De Jong (ở Hà Lan) cũng đã thất bại, và điều đó lặp lại cùng với Xavi Hernandez.

Nếu bạn gặp rắc rối với hệ thống thi đấu của một chiến lược gia, đó là tai nạn, nhưng nếu điều đó diễn ra với những người khác nhau, xin lỗi Erik ten Hag, người đã đưa anh ra sân khấu bóng đá và biến anh thành niềm hi vọng ở Camp Nou, đó là thất bại.

Bạn sẽ dùng nhiều cách để bào chữa, nhưng cách tốt nhất phải ở trên sân cỏ. De Jong không phải là nạn nhân của Sergio Busquets mà là sát thủ của chính bản thân. Anh đã chơi bóng ở đây đủ lâu để hiểu được mọi thứ được vận hành như thế nào và điều quan trọng trong trò chơi này là bạn phải thích nghi.

Pedri không được đào tạo bởi La Masia, và tiền vệ đến từ Las Palmas này chỉ cần hai buổi tập để làm siêu lòng Ronald Koeman, chiếm một vị trí chính thức và chinh phục cả thế giới với tài năng và sự uyển chuyển của mình.

De Jong có tất cả mọi thứ khi đến đây làm đồng đội của Leo Messi, Luis Suarez và sau đó là Antoine Griezmann, những người hay nhất thế giới, nhưng anh không bao giờ hiểu được vì sao mình luôn bị nghi ngờ và luôn cố gắng tìm cách biện minh cho sự kém cỏi đấy.

So sánh hai hệ thống thi đấu, hai môi trường bóng đá khác nhau về qui mô là điều gì đó thật kì quặc ở đẳng cấp này. Barcelona không phải là nguyên nhân để bị chỉ trích, câu lạc bộ này đã cho anh tất cả những gì cần thiết để tỏa sáng, và nếu một ngôi sao phải cạnh tranh vị trí với một cầu thủ 18 tuổi như Gavi, thì anh ta có thể bị đánh giá quá mức so với năng lực thực tế và có lẽ, điều tốt nhất hãy để anh ra đi.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm