Carlo Ancelotti: ‘Giờ thì fan Real đã nghĩ tới những điều tích cực’

17/09/2014 12:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đã không giấu được sự vui mừng, thậm chí lên giọng tự mãn sau khi đội quân của ông đã vùi dập Basel với tỷ số 5-1 ở trận cầu thuộc bảng B Champions League.

Real đã có khởi đầu mùa giải thực sự khó khăn. Vài tuần qua, họ rơi vào khủng hoảng khi chỉ có 3 điểm sau 3 vòng đấu ở Liga, để thua Real Sociedad và “gã hàng xóm” Atletico Madrid. Không chỉ có vậy, nội bộ Real còn lục đục bởi quyết định bán Angel Di Maria và Xabi Alonso để dọn chỗ cho các tân binh.  Kể cả HLV của Basel, ông Paulo Sousa, trước trận cầu cũng tin rằng cầu thủ của mình sẽ “làm được những điều lớn lao” trước Madrid.

Nhưng những gì diễn ra ở Bernabeu không nằm trong tưởng tượng của ông Sousa. Real đã chơi một trận cầu xuất thần. Chỉ trong vòng 40 phút, tỷ số của trận đấu đã là 4-0. Real phải cảm ơn một bàn phản lưới của Marek Suchy. Ba bàn còn lại được ghi do công của Ronaldo, Bale và Rodriguez. Cuối trận, Real có bàn ấn định chiến thắng nhờ công của Benzema. Đây cũng là bàn thứ 1000 của Real ở Cúp châu Âu, trong đó có 826 bàn ở Cúp C1/Champions League, 57 bàn ở Cúp C2, 111 bàn ở Cúp UEFA và 6 bàn ở Siêu Cúp châu Âu. Trong khi đó, Basel chỉ có một bàn danh dự nhờ công của Derlis Gonzalez.


Ronaldo và Bale ăn mừng chiến thắng của Real Madrid

Chiến thắng đậm trước Basel giúp Real vững chắc ngôi đầu bảng B, xếp trên Liverpool nhờ hơn chỉ số phụ. Quan trọng hơn, nó giúp cho Bale và các đồng xua tan bầu không khí u ám ở phòng thay đồ và ở Liga.

Còn với Carlo Ancelotti, không thể diễn tả hết niềm vui của ông khi chứng kiến sự bùng nổ của học trò. Trả lời báo chí sau trận, ông vẫn chưa thôi phấn khích, chia sẻ về những âm thanh từ đám đông nơi khán đài. Những tiếng reo hò giúp ông hiểu rằng fan Real đã có thể rời sân đấu về nhà với cảm giác hạnh phúc.

“Với tôi, trận đấu ngày hôm nay đã làm người hâm mộ hạnh phúc. Đội bóng chơi hay, ghi nhiều bàn, cố gắng hết mình”, Ancelotti nói. “Cuối trận, cả Bernabeu vỡ òa. Sự buồn bã khi thua trận derby là rõ ràng. Tôi cũng không quen với việc thua liền 2 trận khi dẫn dắt Real Madrid. Thật không dễ chấp nhận điều đó. Bây giờ, tôi hứng khởi khi nghe fan hò reo và hát ‘Real, tại sao chúng tôi không thể yêu các bạn chứ’. Tôi thích quan tâm tới những điều tích cực”.

Nacho Fernandez cũng cho rằng sự ủng hộ trên khán đài đã tạo nên sự khác biệt trong màn trình diễn của Real đêm qua. “Đây là một chiến thắng quan trọng, đặc biệt sau những ngày buồn bã ở Liga. Chúng tôi đã đạt được điều mình muốn. Tôi rất hạnh phúc”, Nacho chia sẻ với tờ AS.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm