Bóng đá Tây Ban Nha: Mbappe tiến gần về phía Real?

05/02/2020 11:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Kylian Mbappe như vừa ngỏ lời với Real Madrid khi anh “thả tim” cho bức ảnh mà Karim Benzema đăng trên Instagram sau chiến thắng của đội bóng Hoàng gia ở trận derby với Atletico Madrid. Và dĩ nhiên, cả thế giới đều biết chuyện gì đang diễn ra ở nước Pháp.

Tin bóng đá MU 5/2: Chấp nhận bán Pogba. Đã chốt mục tiêu mua sắm số 1

Tin bóng đá MU 5/2: Chấp nhận bán Pogba. Đã chốt mục tiêu mua sắm số 1

Tin bóng đá MU hôm nay: MU chấp nhận để Paul Pogba ra đi cuối mùa này. MU xác định mục tiêu mua sắm số 1 trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè là Jack Grealish của Aston Villa.

Nhà vô địch thế giới bực tức với Thomas Tuchel vì đã thay anh ra khỏi sân sớm, dù cho đấy là một hành động để bảo vệ Mbappe ở giai đoạn quyết định của mùa giải, và anh biết rằng mình đã phản ứng thái quá trên đường biên nhưng nhất định không nói lời xin lỗi với HLV người Đức. Điều quan trọng nhất cho cử chỉ quan tâm tới đội bóng Hoàng gia chính là họ có cơ hội để sở hữu Mbappe trước mùa Hè 2021.

Tuchel không phải là Zidane

“Đây không phải là quần vợt và tôi là HLV”, Tuchel cứng rắn nói trong phòng họp báo sau quyết định rút Mbappe khỏi sân trong trận gặp Montpellier cuối tuần trước, “Nếu cậu ấy nghĩ rằng tôi thiếu uy tín, nhưng tôi người quyết định ai sẽ ra sân và ai sẽ thi đấu. Mbappe là cầu thủ thông minh, nhưng tôi vẫn là người đưa ra những quyết định thể thao. Chúng ta không đánh quần vợt mà chúng ta đang chơi bóng đá”.

Ở Madrid, một luồng điện vừa chạy ngang lưng của tất cả những người có trách nhiệm tại Bernabeu, họ vừa nhìn thấy một cơ may lớn để có được chữ kí của tiền đạo người Pháp, cầu thủ mà tất cả các HLV, các câu lạc bộ và các cổ động viên đều mơ ước được nhìn thấy anh đứng về phía của mình.

Thomas Tuchel có thể đã mắc thêm một sai lầm nữa trong cách quản lý đội bóng và ứng xử với những ngôi sao, sau khi đã đẩy Neymar tới gần bờ vực chia tay thủ đô Paris trong mùa Hè năm ngoái. Chắc chắn rồi, quản lý thể trạng của cầu thủ là một vấn đề được bất kì HLV nào cũng phải quan tâm, nhưng ứng xử với những cá tính lớn như Mbappe hay Neymar, người ta cần một uy tín đủ lớn để thuyết phục các ngôi sao rằng, họ đang làm những điều đúng đắn cho cả tập thể và những cá nhân.

Và Tuchel thì không phải là Zinedine Zidane, một cầu thủ xuất chúng và một HLV vĩ đại ở Bernabeu để khiến Cristiano Ronaldo phải ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi sân đấu, khiến Marcelo phải chấp nhận nhìn Ferland Mendy chiếm lấy vị trí cánh trái của anh ở thời điểm hiện tại, và Luka Modric hay Toni Kroos có thể vui lòng nhường chỗ cho Feder Valverde.

Cách phản ứng của Mbappe dù là trẻ con, ích kỉ và thiếu chuyên nghiệp nhưng nó giống như một sự gợi ý rằng, một ngày không xa thôi, anh sẽ chơi bóng cho Real Madrid, cũng như huyền thoại người Pháp muốn có cậu bé tài năng này trong đội hình càng sớm càng tốt.

Chú thích ảnh
Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy, Kylian Mbappe đang muốn rời PSG

Perez sửa chữa những sai lầm

“Tôi thích mọi thứ có kế hoạch cụ thể”, Florentino Perez luôn xuất hiện đúng thời điểm mà cả thế giới đều biết chắc rằng ông sẽ ở đó, nở một nụ cười, vỗ nhẹ vào vai một ngôi sao, nói với anh ta vài câu và sau đó thì mọi thứ sẽ trở thành lịch sử.

48 giờ sau khi Mbappe trở nên giận dữ với Thomas Tuchel, cả thủ đô Madrid nghiêng đầu nhìn về phía ông chờ đợi với những suy nghĩ trong đầu xuất hiện: Làm gì đi chứ ngài chủ tịch? Ông có quá nhiều thứ thuận lợi để có được viên ngọc mơ ước này trong năm 2021, thời điểm mà Kylian Mbappe bước vào năm thứ ba của bản hợp đồng hiện tại và Paris St Germain sẽ buộc phải bán anh với mức giá khoảng 200 triệu euro, hoặc sẽ mất trắng vào mùa Hè 2022.

Ông không thể vờ như làm ngơ trước sự rạn vỡ trong mối quan hệ giữa tiền đạo 21 tuổi này với đội bóng thủ đô nước Pháp. Real Madrid sẽ thật sự có một thế hệ Dải thiên hà mới với Kylian Mbappe là thủ lĩnh số 1 ở Bernabeu.

Florentino Perez đã lỡ hẹn với anh vào mùa Hè 2017, khi không chấp nhận trả mức lương 12 triệu euro sau thuế mà Mbappe yêu cầu, dù ông đã sẵn lòng bỏ ra 214 triệu euro để kéo anh ra khỏi Monaco, vì vị chủ tịch quyền lực này lo ngại rằng, ông sẽ phải tăng lương cho Ronaldo, cho Ramos, cho Bale trong thời gian đó. Một giây chần chừ thôi đã khiến Perez phải chạy theo tiền đạo này suốt 3 năm qua.

Giờ thì ông có cơ hội sửa chữa những sai lầm mình mắc phải, khi mức lương của Kylian không còn là vấn đề, vì anh đã là một ngôi sao lớn, một nhà vô địch thế giới, một thương hiệu toàn cầu mới của bóng đá thế giới.

Ở Madrid, người ta đã nhanh tay tính giúp Perez rằng lợi nhuận quảng cáo của Real sẽ tăng gấp 4 lần so với hiện tại nếu Mbappe khoác lên người chiếc áo màu trắng, tiền bán áo đấu sẽ tăng lên gấp ba lần và lãi ròng của đội bóng Hoàng gia sẽ thật sự bùng nổ nếu như Kylian Mbappe giành Ballon d’Or với tư cách thành viên của Dải thiên hà.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm