Bình luận Nam Khang: Không gian

11/03/2015 07:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một đêm mà Cristiano Ronaldo, với một cú đúp vào lưới Schalke, trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử các giải Cúp châu (78 bàn), Real Madrid đã phải cúi đầu bước vào vòng tứ kết Champions League.

Trận thua 3-4 ngay trên sân nhà Bernabeu trước Schalke không đủ để loại Real Madrid ra khỏi Champions League nhưng cũng đủ khiến cho những người hâm mộ họ phải thất vọng thêm một lần nữa, sau thất bại trước Athletic Bilbao ở Primera Liga hồi cuối tuần qua để đánh mất ngôi đầu bảng về tay Barcelona.

Làm sao có thể tin rằng một đội bóng vốn không quá mạnh về tấn công như Schalke lại ghi được đến 4 bàn ngay tại Bernabeu? Chưa kể một cú sút dội xà của Klaas-Jan Huntelaar và những pha cứu thua của Iker Casillas.


 Một trong bốn bàn thắng của Schalke trong chiến thắng ngoạn mục trước Real Madrid 

Đành rằng cú đúp của Ronaldo và bàn thắng của Karim Benzema đã giúp Real Madrid chỉ thua với cách biệt tối thiểu nhưng nếu phải chỉ ra người đã đưa “Kền kền trắng” vào tứ kết thì đó chính là Casillas. Nghe có vẻ kỳ lạ bởi Casillas chính là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất ở trận đấu này. Thế nhưng, nếu như không có hai pha cứu thua xuất sắc của anh vào cuối trận trước những cú dứt điểm của Leroy Sane và Benedikt Howedes thì Real Madrid đã để thủng lưới bàn thứ năm, đủ để loại họ ra khỏi cuộc chơi.          

Sở dĩ Schalke ghi được nhiều bàn thắng như vậy là do họ có quá nhiều không gian ở khu vực 1/3 cuối sân của Real Madrid. Việc HLV Carlo Ancelotti sử dụng hai hậu vệ cánh Alvaro Arbeloa (trái) và Fabio Coentrao (phải) là có ý đồ rõ ràng. Do không còn tin hàng công của mình có thể tạo nên sự khác biệt, ông đã phải phải dùng hai hậu vệ cánh có khuynh hướng phòng ngự hơn để ít nhất cũng có thể bảo toàn được tỷ số.

Thế nhưng, sự yếu kém của hai hậu vệ cánh này, cùng với sự vắng mặt của Sergio Ramos và hàng tiền vệ chơi không tốt, đã để lộ ra quá nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Toni Kroos không còn duy trì được phong độ mà anh đã thể hiện ở giai đoạn đầu mùa trong khi Khedira từ lâu đã không còn là chính mình. Không có một tiền vệ trụ thật sự giữa hàng thủ và hàng công, Real Madrid đã không thể thống trị được khu vực giữa sân.

Thế nên, một cầu thủ mới 19 tuổi như Max Meyer vẫn có thể làm xáo trộn cả hàng tiền vệ của Real Madrid và một cầu thủ khác cũng ở độ tuổi ấy, Sane, đã ghi được một bàn thắng và nhiều phen làm chao đảo hàng phòng ngự của đội chủ nhà ngay trong lần đầu tiên xuất hiện ở Champions League. Trong khi đó, Huntelaar đã dễ dàng thoát khỏi sự kèm cặp của Pepe hoặc Raphael Varane để ghi hai bàn thắng và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu. Christian Fuchs có quá nhiều không gian do Arbeloa thường bỏ vị trí và trong một lần như thế, anh đã lập công cho Schalke.          

Trong một thế trận như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Schalke nhỉnh hơn Real Madrid về số liệu thống kê của trận đấu này. Họ kiểm soát bóng trong 52% thời gian của trận đấu, tung ra 20 cú sút (so với 14 của Real Madrid) với 10 lần (9) đưa bóng đi đúng hướng khung thành đối phương và tạo ra được 61 (47) tình huống tấn công nguy hiểm. Chỉ tiếc rằng họ đã để thủng lưới khá dễ dàng hoặc không thể ghi thêm được một bàn thắng nữa để dìm Real Madrid xuống địa ngục.     
 
“Màu xanh Hoàng gia” đã thắng “Màu trắng Hoàng gia” trong một trận đấu có đến 7 bàn thắng, bởi trong bóng đá hiện đại, việc để cho đối phương có quá nhiều không gian thì chẳng khác gì tự sát. Chỉ rất may là cú tự sát của Real Madrid vào rạng sáng qua chưa đủ hiểm để dẫn đến tử vong.

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm