BÌNH LUẬN: Làm gì có nơi nào tốt hơn Barcelona phải không Messi?

18/03/2014 11:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Những vũ điệu tiki-taka làm mê hoặc các cules. Những nụ cười sảng khoái trong phòng thay đồ. Những tiếng vỗ tay vang dậy bốn góc khán đài. Những cái ôm siết chặt trong vòng tay thân ái của đồng đội.

Những đối thủ lớn, những cuộc chiến đỉnh cao. Và tất nhiên, những chiếc cúp kèm theo cả trăm triệu euro chảy vào tài khoản. Ở Camp Nou, Leo Messi có tất cả. Tiền tài, danh vọng, bệ phóng lí tưởng để tỏa sáng tài năng, cơ hội chinh phục các danh hiệu quốc gia và quốc tế. Vậy thì anh còn nhìn sang “ngọn núi” nào khác nữa?

PSG rất giàu có và sẵn lòng bỏ ra 250 triệu euro để mua anh. Sẵn sàng dành cho anh mức lương 30 triệu euro/mùa. Nhưng Ligue 1 không xứng với tầm vóc vĩ đại của Leo. Ligue 1 không có Cristiano Ronaldo, Gareth Bale... để nhắc nhớ anh về những cuộc cạnh tranh khốc liệt như lý thú. Cả Ligue 1 đang “quỳ gối” trước PSG. Giàu có như Monaco cũng dần dần bị bỏ lại.

Vậy nếu Messi đến đội PSG ấy, anh sẽ đấu với ai? Chẳng ai cả. Và dĩ nhiên anh sẽ buồn dù có cả đống tiền trong tài khoản. PSG có thể cho Leo tiền bạc nhưng không thể cho anh cảm giác ganh đua trên phương diện thể thao.

Hãy nhìn Zlatan Ibrahimovic. Ghi bàn gần như mọi trận đấu. Cả một núi bàn là những kiệt tác để đời. Nhưng rồi cựu đồng đội của Leo Messi ở Barca vẫn không được thừa nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA 2013, Ibra thậm chí không lọt vào Top 3.

Camp Nou là ngôi nhà lý tưởng nhất dành cho Lionel Messi.

Man City cũng giàu không kém và rất “chịu chơi”. Đội bóng áo xanh cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón Messi đến Etihad. Ở đây, anh không thiếu đối thủ cạnh tranh, từ trong tới ngoài.

Với những Aguero, Rooney, Van Persie, Suarez, Hazard..., Premier League không thiếu ngôi sao tầm cỡ. Với những Liverpool, Man United, Arsenal, Chelsea..., Premier League không thiếu tính cạnh tranh. Nhưng Premier League và Man City không thể cho Messi một môi trường lí tưởng làm bệ phóng để anh phát huy tối đa những phẩm chất của thiên tài. Thứ bóng đá tốc độ cao, đòi hỏi nhiều cơ bắp, chuyền dài, bóng bổng xứ sương mù không thể là “chất xúc tác” lý tưởng cho một Messi thấp nhỏ, thiên về rê dắt bóng và phối hợp ở đoạn ngắn thăng hoa.

Chỉ Liga với thứ bóng đá kỹ thuật đặc trưng, tốc độ chậm hơn và ít dùng bóng dài hơn mới là mảnh đất tốt nhất để anh tỏa sáng. Và chỉ Barca với “đặc sản” tiki-taka như được đo ni đóng giày cho Messi mới là nơi đắc địa làm phát tiết tất cả tài hoa của số 10. Nhiều người cũng nói về cuộc tái ngộ của Leo với Pep Guardiola ở Bayern Munich. Đúng là Leo làm việc với Pep cũng chẳng khác gì làm việc với Tata Martino, thậm chí Pep còn hiểu Leo hơn cả Martino. Đúng là Bayern Munich cũng có thể chi rất nhiều tiền để giúp Messi trở nên giàu có và hứa hẹn mang lại cho anh triển vọng thể thao còn tốt đẹp hơn cả Barca vào lúc này.

Cũng đúng là thứ bóng đá mà Bayern đang chơi cũng rất phù hợp với Leo. Nhưng vấn đề là Leo sẽ rất “buồn” vì ở Bavaria, anh không biết phải... đọ sức với ai. Bayern Munich vừa là Barca, vừa là Real Madrid của Bundesliga. Tiền bạc, danh hiệu, các ngôi sao, cái gì Bayern cũng nhất và không có đối thủ cạnh tranh. Chưa cần Messi, đội bóng áo đỏ trắng đã “gác” Dortmund nhì bảng tới 23 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 9 vòng.

Vậy nếu Messi đến đó, ai hay đối thủ nào có thể tạo “cảm hứng” cho anh? Ở Camp Nou, anh biết Ronaldo và Real Madrid; Diego Costa và Atletico đang so đọ với anh mỗi cuối tuần. Nhưng nếu anh tới Bavaria, sẽ chẳng có Real hay Atletico nào phả hơi thở gấp vào gáy Bayern. Sẽ chẳng có Ronaldo hay Diego Costa nào tồn tại, kích thích Leo chiến đấu. Anh sẽ mất ngủ vì... không có đối thủ cạnh tranh.

Vậy tại sao anh phải ra đi? Không, Leo, Camp Nou là “nhà”. Ngôi nhà lớn được thiết kế vừa vặn nhất cho ngôi sao vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá. Tất cả những gì anh cần làm, nên làm và phải làm là tiếp tục ở lại, “sản xuất” những bàn thắng mới, để lợi hại muôn phần.

Trọng Tuệ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm