BÌNH LUẬN: Đừng trách Barca, Real Madrid bây giờ thực sự vô đối!

17/08/2017 05:59 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Không đội bóng nào có thể chặn nổi Real Madrid ở thời điểm này cả. Đơn giản vì họ đang là một cỗ máy quá ư hoàn hảo. Chiến thắng trước Barcelona đêm qua thêm một lần nữa khẳng định sự thật này.

Hãy nhìn đội hình xuất phát của Real ở Bernabeu đêm qua. Cristiano Ronaldo bắt đầu án treo giò 5 trận nên chỉ xuất hiện trên khán đài với tư cách khán giả. Những trụ cột như Casemiro, Isco, Gareth Bale đều ngồi trên ghế dự bị cả. Hai cầu thủ đá cùng Benzema trên hàng công là Lucas Vazquez và Marco Asensio. Có lẽ chiến thắng 3-1 ngay trên sân Camp Nou đêm chủ nhật đã khiến HLV Zinedine Zidane khá tự tin khi cất những trụ cột của mình trên ghế dự bị, nhưng phải thừa nhận rằng Real đang sở hữu một đội bóng rất có chiều sâu, và không có quá nhiều khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị.

Nếu nhìn những thống kê chỉ sau hiệp một, không ai nghĩ đó là trận Kinh điển của bóng đá thế giới. Sau 45 phút, Real Madrid dứt điểm 8 lần so với... 1 của Barcelona. Và cú dứt điểm duy nhất của đội khách thậm chí còn chẳng khiến HLV Keylor Navas phải làm việc gì. Trái lại, trong ba cú dứt điểm trúng khung thành, Real Madrid đã mang về 2 bàn thắng. Điều quan trọng hơn cả là cách Real Madrid thi đấu vô cùng nhàn nhã. Sự trở lại của Modric giúp họ cầm bóng mạch lạc và thanh thoát hơn hẳn, trong khi ở tuyến trên, Vazquez và Asensio liên tục khiến hàng thủ Barca phải đối phó vất vả bởi sự linh hoạt của mình.

Chú thích ảnh
Asensio đã lập một siêu phẩm

Asensio tiếp tục chứng tỏ anh là một viên ngọc quý của Real Madrid, với một trong những bàn thắng đẹp nhất trong các trận Kinh điển. Cú dứt điểm từ xa đầy ngẫu hứng mà vô cùng chính xác của anh khiến thủ thành Marce Ander Ter Stegen "đứng hình" thực sự bởi quỹ đạo quá "dị" của trái bóng. Trong khi đó, với tình huống nâng tỷ số lên 2-0, Benzema cho thấy anh vẫn còn nguyên độ tinh quái của mình.

Chú thích ảnh
Benzema vẫn chưa đánh mất sự sắc bén

Khi Real Madrid dễ dàng đánh bại M.U để giành Siêu cúp châu Âu giữa tuần trước, người ta cho rằng cả châu Âu bây giờ may ra có Barca là trị được thầy trò Zinedine Zidane. Thực tế, Barca cũng là đội gần nhất đánh bại được Real ở trên sân Bernabeu, với chiến thắng 3-2 vào ngày 24/04 vừa rồi.

Ở trận đấu ấy, Barca cũng không có Neymar (người đá thay là Pablo Alcacer), nhưng sự xuất sắc của Messi với một cú đúp đã giúp họ chiến thắng. Còn đêm qua, bộ đôi Messi - Suarez (Barca xuất phát với sơ đồ 3-5-2 ở trận này) hoàn toàn bất lực trước hàng thủ chơi kín kẽ của đội chủ nhà. Barca gần như không có pha bóng nào ra hồn trong hiệp một, họ chỉ tạo được một số cơ hội trong hiệp hai nhưng không đủ sắc bén để mang lại chiến thắng.

Chú thích ảnh
Sự bất lực của Messi
Video clip highlights bàn thắng trận Real Madrid - Barca ở lượt về Siêu Cúp TBN

Video clip highlights bàn thắng trận Real Madrid - Barca ở lượt về Siêu Cúp TBN

Xin gửi đến quý độc giả video clip highlights bàn thắng trận Real Madrid - Barcelona ở lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha. Ở lượt đi, Real thắng 3-1 tại Camp Nou.

Tỷ số cách biệt 5-1 sau hai lượt trận đã minh chứng cho cách biệt quá lớn giữa Real và Barcelona hiện nay. Mất Neymar, Barca đang khủng hoảng thực sự về lối chơi và hoang mang trên thị trường chuyển nhượng. Trái lại, Real Madrid bâ giờ đang là một cỗ máy hoàn hảo, từ đội hình chính đến đội hình dự bị. Và nên nhớ, mùa hè này, họ chưa mua một ngôi sao lớn nào, dù đã rộ tin đồn sắm Mbappe. Real mới chỉ mang về hai cầu thủ trẻ Dani Ceballos (17 triệu euro) và Theo Hernandez (30 triệu euro) trong khi đã đẩy đi Pepe, Alvaro Morata, Danilo, đồng thời cho mượn James Rodriguez, Fabio Coentrao, để thu về 122 triệu euro.

Trắng tay ở cả ba trận giao hữu mùa hè (trước M.U, Man City, và Barca), nhận đến 8 bàn thua, nhưng Real Madrid đã cho thấy khi "đá thật" thì họ đáng sợ đến như thế nào. Giành 7 chiếc cúp trong vòng 19 tháng, Zinedine Zidane đã cân bằng thành tích của Vicente del Bosque để trở thành HLV giàu thành tích thứ ba trong lịch sử Real Madrid, chỉ sau mỗi Luis Molowny (8), và Miguel Munoz (14).

Nói tóm lại, Real Madrid bây giờ thực sự là "vô đối".

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm