Bilbao 4-0 Barca: Vì hàng thủ, một nửa giấc mơ 'ăn sáu' đã ra đi

15/08/2015 07:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Vẫn còn trận lượt về để thực hiện một cuộc lội ngược dòng nhưng với 8 bàn thua sau 2 trận đấu liên tiếp, giấc mơ “ăn sáu” của Barca đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng.

Mùa giải năm ngoái là mùa Barca có hàng thủ được đánh giá mạnh nhất ở châu Âu. Cả mùa bóng, họ chỉ để lọt lưới đúng 21 bàn ở Liga. Nhờ sự chắc chắn của hàng thủ, Barca đăng quang ở cả 3 đấu trường là Liga, Champions League và cúp Nhà Vua.

Thật khó có thể tin, với những con người ấy, thậm chí còn có thêm những sự bổ sung của những nhân tố mới, chỉ sau hai trận đấu khởi động cho mùa giải mới, Barca đã nhận tới 8 bàn thua.


Những tính toán xoay tua của Enrique khiến cho Pique hay Rakitic phải ngồi dự bị ở trận này

Trong trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla ở Tbilisi, Georgia hôm thứ Ba vừa qua, Barca đã thủng lưới 4 bàn. Họ buộc phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ sau khi để Sevilla cầm chân 4-4 ở 90 phút chính thức. Phải nhờ đến bàn thắng quyết định của Pedro ở phút thứ 115, Barca mới có chiến thắng 5-4 và giành Siêu cúp châu Âu.

Cũng từ trận đấu này, những sai lầm từ hàng thủ đã xuất hiện. Ter Stegen, người tuyên bố sẽ cạnh tranh vị trí chính thức ở sân chơi Liga với Claudio Bravo, nhiều lần mắc lỗi vị trí. Mathieu tỏ ra quá chậm chạp trong khi Alba cũng chưa mang lại cảm giác an toàn nhất.

Nhưng niềm hân hoan chiến thắng đã làm người ta dễ dàng bỏ qua cho những sai sót ấy, để rồi bước Bilbao ở San Mames, nó lại xuất hiện. Thêm 4 bàn thua nữa và cũng đến với những kịch bản như thế, với sai lầm điểm hình nhất là khi Ter Stegen để cho San Jose ghi bàn.

Đây không còn là tai nạn nữa mà là một sai lầm có hệ thống mà Luis Enrique sẽ buộc phải chịu trách nhiệm với cách bố trí nhân sự trong chiến lược xoay tua của mình. Trước Sevilla, ông để Pique đá cặp với Mascherano. Trước Bilbao, ông để Bartra ra sân cùng Vermaelen. Rõ ràng, Enrique đã đánh giá quá thấp một đội bóng khát khao như Bilbao bằng cách sử dụng cặp trung vệ còn non (Bartra) và ít thời gian hòa nhập (Vermaelen) như thế.

4 bàn thua đến như một hệ lụy và đó là sự trừng phạt cho Enrique nói riêng và Barca nói chung trong trận chiến mà cả hàng công lẫn hàng thủ của họ đều chơi một thứ bóng đá nhạt nhòa, thiếu sức sống.


Giấc mơ ăn sáu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Mất một nửa giấc mơ “ăn sáu”

Sau chiến thắng trước Sevilla, báo chí Tây Ban Nha đã chạy hàng tá tin bài nói về giấc mơ “ăn sáu” của Barca. Giấc mơ ấy được đánh giá là khả thi hơn bao giờ hết bởi Barca chỉ phải gặp Bilbao ở Siêu cúp TBN và các đối thủ thấp hơn ở sân chơi FIFA Club World Cup diễn ra vào tháng 12 năm nay. Nếu hoàn tất mục tiêu sáu danh hiệu này, Luis Enrique sẽ chính thức đi vào lịch sử Barca với tư cách là một trong hai HLV đưa CLB giành cú ăn sáu (cùng với Pep Guardiola).

Nhưng tham vọng ấy đang bị đe dọa nghiêm trọng sau cú ngã đau trước Bilbao ở trận lượt đi Siêu cúp TBN diễn ra tại San Mames. “Một nửa giấc mơ ăn sáu đã bị mất”, tờ Sport đã viết như thế sau khi Barca nhận thất bại 0-4.

Mascherano nói: “Chúng tôi sẽ không từ bỏ”. Iniesta: “Barca còn 90 phút lượt về nữa cơ mà”. Alves: “Tôi tự tin vào khả năng lội ngược dòng”… Rất nhiều cầu thủ Barca đã nói về niềm tin cho một cuộc lật đổ ở Camp Nou. Nhưng với những người hâm mộ, thật khó để hiện thực ấy xảy ra, nhất là khi Barca đang có những dấu hiệu rạn nứt khủng khiếp ở hàng thủ.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm