Barcelona: Tinh thần La Masia sống lại với Luis Enrique

05/09/2014 06:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique là kiến trúc sư chính trong quãng thời gian thành công của lò đào tạo trẻ Barca dưới kỷ nguyên vàng của Pep Guardiola. HLV của Barca hiện tại chính là người cung cấp những tài năng trẻ sáng giá cho Pep đôn lên đội 1 khi Enrique dẫn dắt đội B trong giai đoạn 2008-11.

Như Guardiola, quãng thời gian gắn bó với Barca B giúp Enrique nắm rõ từng điểm yếu, điểm mạnh của các cầu thủ trẻ. Để bây giờ, tinh thần La Masia đang sống lại ở Camp Nou sau khi đã ngủ quên dưới thời Tata Martino.

Từ Guardiola tới Enrique

Cả thế giới bóng đá đã từng ngả mũ trước triết lý chơi bóng đẹp mắt nhưng cũng rất hiệu quả của Guardiola trong 4 năm ông dẫn dắt Barca. Tuy nhiên, điều khiến người ta khâm phục Guardiola không kém là việc ông dám tin tưởng vào những cầu thủ trẻ do CLB tự đào tạo. Sergio Busquets và Pedro Rodriguez là hai ví dụ điển hình về giá trị của La Masia với Barca trong kỷ nguyên của Guardiola.

Thiago Alcantara là một cái tên sáng giá khác và tiền vệ gốc Brazil này đã buộc Bayern Munich phải bỏ ra 25 triệu euro để đưa anh về Allianz Arena. Các cules cũng đã chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Sergi Roberto, người đang cạnh tranh cho một suất đá chính ở hàng tiền vệ của Enrique.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Martino đã làm gián đoạn bước tiến của La Masia ở đội một Barca. Sự cầu toàn khiến HLV người Argentina gần như không giới thiệu được gương mặt mới nào từ La Masia. Thậm chí, trong cả mùa trước, chỉ có 3 cầu thủ thuộc La Masia được ra sân ở các trận đấu chính thức là Dongou, Adama và Patric, nhưng không ai trong số họ được đá trọn trận. Trung vệ Marc Bartra là người hiếm hoi được ra sân khá thường xuyên nhưng đó là nhờ cơn bão chấn thương ở hàng thủ.

Tuy vậy, mùa giải 2014-15 đã bắt đầu theo một hướng hoàn toàn khác với La Masia. Trong 2 trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải, Enrique đều cho ra mắt một tài năng trẻ “cây nhà lá vườn”. Trước Elche là Munir El Haddadi, ghi 1 bàn và chơi xuất sắc, trong khi Sandro Ramirez là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Villarreal trong trận ra mắt đội 1 Barca. Rafinha, học trò cưng của Enrique ở Celta Vigo mùa trước, thậm chí đã đá chính trong cả 2 trận đấu này.

Ở trận giao hữu với Helsinki trong mùa Hè, Enrique từng để Barca ra sân với đội hình gồm 11 cầu thủ được đào tạo tại La Masia.

Bartra sẽ khó có cơ hội đá chính khi Pique, Mathieu và Vermaelen hoàn toàn lành lặn. Số lần ra sân của những Munir, Rafinha hay Sandro cũng sẽ giảm dần khi Luis Suarez và Neymar trở lại. Tuy vậy, triết lý của Enrique là rất rõ ràng: Barca sẽ xây dựng một đội bóng có sự pha trộn giữa các tài năng trẻ tự CLB đào tạo và những ngôi sao nước ngoài.

“Chúng tôi biết Munir và Sandro có thể đem lại gì cho đội bóng. Nếu tiếp tục chơi bóng như hiện nay, họ sẽ có chỗ trong đội một. Chúng ta phải kiên nhẫn”, Busquets nói.

Án phạt có thể là điềm lành cho Barca

Khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa vào tối thứ Hai vừa qua, Barca sẽ phải đợi ít nhất 17 tháng nữa để được mua cầu thủ mới do án phạt từ FIFA. Đó sẽ là cơn ác mộng với bất cứ đội bóng nào, nhưng với Barca, đây có thể là một điềm lành.

Barca đã chứng tỏ rằng họ có thể sống tốt nhờ nguồn lực tự đào tạo như thế nào, đặc biệt là dưới thời Guardiola. Và bây giờ, với một Enrique dám tin tưởng vào dòng máu trẻ, án phạt của FIFA có thể lại là một cơ hội để La Masia chứng tỏ sự “mát tay” của mình. Munir và Sandro đã nổ những phát súng đầu tiên, và tiếp theo rất có thể sẽ là Grimaldo, Halilovic, Samper, Kaptoum, Adama hay Bagnack. 

2 Chỉ sau 2 trận đấu chính thức mùa này, Barca đã cho ra mắt hai cầu thủ trẻ thuộc La Masia là Munir và Sandro.

3 Dưới sự dẫn dắt của Tata Martino mùa trước, chỉ có 3 cầu thủ thuộc La Masia được ra sân ở các trận đấu chính thức là Dongou, Adama và Patric. Tuy nhiên, không ai trong số họ được đá trọn trận.

11 Trong trận giao hữu với Helsinki trước khi mùa giải bắt đầu, Barca đã ra sân với 11 cầu thủ xuất thân từ La Masia.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm