Barcelona tiếp tục thất bại: Xuống đáy cùng Koeman

04/10/2021 08:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đừng mất thời gian để tìm ra nguyên nhân của cuộc khủng hoảng hiện tại ở Barcelona, vì khi những thất bại lặp lại theo cùng một cách thì hiển nhiên, HLV người Hà Lan phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

VIDEO Espanyol vs Real Madrid, La Liga vòng 8

VIDEO Espanyol vs Real Madrid, La Liga vòng 8

VIDEO Espanyol vs Real Madrid, La Liga vòng 8. Video soi kèo nhà cái, trực tiếp bóng đá, bàn thắng, highlights trận Espanyol vs Real Madrid.

La Liga vòng 8:

21h15, 03/10: Espanyol 2-1 Real Madrid 

 

 

Không biện hộ, không thất vọng, không tìm sự dung thứ, đó là những hình ảnh người ta nhìn thấy từ Ronald Koeman trong phòng họp báo, sau khi nhận được sự bảo đảm từ Chủ tịch Laporta. Và điều tồi tệ nhất sau trận thua Atletico Madrid 0-2 đó là nó không phải là trận thua cuối cùng, mọi thứ còn chưa kết thúc với Barcelona, mà nó sẽ còn lặp lại sau đây nhiều lần nữa, trước bất kì đối thủ nào.

Chất lượng cầu thủ thấp

Có hai vấn đề khi một đội bóng thất bại, không phải ở một trận đấu cụ thể nào đó, mà trong tổng thể, đó là chất lượng cầu thủ và chất lượng của HLV. Ở phần đầu tiên, Barcelona hiện tại là tập hợp của những cựu binh đã đi qua thời đỉnh cao nhưng vẫn cố tin rằng, họ có thể thay thế được vai trò của Leo Messi và kéo đội bóng về phía trước, cùng với những tài năng trẻ được đốt cháy giai đoạn phát triển và chia sẻ gánh nặng tạo ra một kỉ nguyên mới hậu siêu sao người Argentina.

Nó được tô vẽ bằng sự cam kết của những đội trưởng đã tình nguyện giảm lương và chứng tỏ họ hết lòng cho câu lạc bộ với những tuyên bố sẽ đưa Barcelona trở lại với vị thế của một đội bóng lớn. Nhưng ngày hôm trước ở sân Metropolitano, hai trong số đó cãi nhau kịch liệt sau khi đội nhà bị chọc thủng lưới.

Không cần phải thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phòng thay đồ, những người này mất niềm tin vào nhau, giữa họ không còn sự gắn kết về bóng đá và tham vọng, họ ở đó vì cảm thấy đã đến thời của mình, đến lúc để bắt đầu một cuộc sống không bị chi phối bởi những vấn đề liên quan đến người khác, ở đây là Leo Messi. Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn rất nhiều, siêu sao người Argentina đã cho họ một chỗ dựa lưng quá lớn để những sai lầm như ngày hôm trước không kết thúc bằng sự hục hặc và tuyệt vọng đến cùng cực.

Tuy nhiên, chất lượng cầu thủ là một phần nhỏ của câu chuyện, phần lớn trong số họ vẫn có thể chơi tốt ở một đội bóng khác, nếu như phần quan trọng hơn là HLV có thể giúp họ đạt được sự tiến bộ và lấy lại được đẳng cấp mà họ đã từng có. Lúc này, nó là câu chuyện của Ronald Koeman.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá Tây Ban Nha, kết quả La Liga, Espanyol vs Real Madrid
Thật khó có thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu Ronald Koeman

Koeman - Lý do để thất bại

Ronald Koeman không phải là toàn bộ vấn đề của cuộc khủng hoảng này, vì nó bắt đầu từ cựu chủ tịch Josep Bartomeu, nhưng chắc chắn Ronald Koeman là người tham gia vào phần lớn cho tiến trình đi xuống đáy một lần nữa của đội bóng xứ Catalunya, người đã ở đây hơn một năm và khiến Barcelona lặp đi lặp lại những sai lầm của mình.

Bạn có thể chưa bao giờ nhìn thấy điều này, đó là Barcelona đã gặp vấn đề với Juventus, PSG, Real Madrid, Atletico Madrid, Cadiz và Granada ở mùa trước, và nó đang quay trở lại theo một vòng tròn không có nhiều khác biệt, đó là Bayern Munich, Benfica, Atletico Madrid, Granada và Cadiz. Và nhìn xem, các hậu vệ vẫn mắc những sai lầm chết tiệt hết lần này đến lần khác, các tiền vệ luôn không biết cách kiểm soát trận đấu của mình, và khi Messi không ở đây, các tiền đạo dường như không còn tồn tại.

"Barcelona không còn như 8 năm trước và chúng tôi không thể chơi tiki-taka", Ronald Koeman có thể đã đúng phần nào đó về Barca hiện tại, nhưng phần việc của ông ở đây là xử lý rắc rối đó. Nếu đội bóng xứ Catalunya không thể chơi tiki-taka thì nó cần được vận hành theo một hệ thống nào đó đủ tốt để không lao dốc như hiện tại.

Tạt cánh không xấu xí, nhưng chắc chắn không hiệu quả với Barcelona. Nếu một đội bóng được xây dựng bởi những con người được dạy cách kiểm soát bóng, chuyền bóng và di chuyển từ khi còn là một đứa trẻ thì nó vẫn có cơ hội để làm điều đó ở Camp Nou, thay vì phải học cách tạt bóng chính xác vào vòng cấm cho một tiền đạo xa lạ như Luuk de Jong hoặc Memphis Depay.

Ronald Koeman có thể nói về bất cứ điều gì ông muốn về chất lượng cầu thủ hiện tại, đổ lỗi cho các học trò sau những thất bại nhưng hãy thành thật với bản thân, ông đang khiến những giá trị của đội bóng này mục ruỗng nhiều hơn nữa, bởi thứ bóng đá thiếu ý tưởng, thiếu chất lượng và thiếu cả sự thông minh mà ông đang thực hiện ở đây.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm