Barcelona 'tấn công' Ousmane Dembele vì... Deulofeu

09/06/2017 06:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Deulofeu, trên lý thuyết là mục tiêu dễ chịu nhất của Barcelona, nếu họ muốn một tiền đạo chấp nhận vai trò dự bị như Paco Alcacer, khi có thể đưa tiền đạo trưởng thành từ La Masia trở về theo hợp đồng mua lại với Everton.

Đội bóng xứ Catalunya còn hơn 20 ngày nữa để thuyết phục Deulofeu, người đang muốn đóng một vai trò nào đó lớn hơn ở đội tuyển Tây Ban Nha trong thời gian tới, và chưa từng tiếc nuối khi rời Camp Nou, trở lại để làm lựa chọn thứ 4 ở câu lạc bộ.

Gerard Deulofeu, tài năng, kĩ thuật, tốc độ, và hiểu Barcelona hơn bất cứ cầu thủ trẻ nào buộc phải rời Camp Nou trong vài mùa bóng qua, là cầu thủ lý tưởng để làm dự bị cho Leo Messi hay Neymar trên hàng công. Nhưng anh cũng như Vietto, Gabriel Jesus, Pedro hay Nolito, chẳng có lí do nào để trở thành một kẻ đóng thế, trong khi đủ năng lực để là một phần quan trọng của Everton hay AC Milan.

Barcelona: Cách mạng từ bản hợp đồng với Messi

Barcelona: Cách mạng từ bản hợp đồng với Messi

Nếu có thương vụ nào lớn nhất mà Barcelona thực hiện trong mùa Hè này, đó chỉ có thể là thuyết phục Leo Messi kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2022.

Đó là tình thế không dễ chịu với Thư kí kĩ thuật Robert Fernandez, người đang phải sửa chữa những sai lầm trong chính sách chuyển nhượng hai mùa bóng vừa rồi. Ousmane Dembele, vào lúc này, lại là mục tiêu lớn cần chinh phục của ông và các cộng sự, những người đang quay cuồng chuẩn bị cho một mùa Hè bận rộn với những mục tiêu của câu lạc bộ. Cũng giống như những người đã chối bỏ Barcelona, Ousmane Dembele đã nhìn thẳng vào mắt Robert Fernandez và nói không với đội bóng xứ Catalunya vào mùa Hè trước, để chuyển tới chơi cho Boussia Dortmund, vì đó là môi trường hứa hẹn thứ bóng đá đơn thuần và giàu tính cạnh tranh hơn.

Dembele, 20 tuổi, là một trong những tiền đạo trẻ gây ấn tượng nhất của bóng đá Pháp trong thời gian qua. Anh mang đến cho HLV Thomas Tuchel, người vừa bị Dortmund sa thải, rất nhiều giải pháp chiến thuật ở mùa bóng vừa rồi với tốc độ, sự khéo léo và khả năng dứt điểm không thua kém Kylian Mbappe quá nhiều.

"Vào lúc nào đó, có thể tôi sẽ chơi cho Barcelona", đó là câu cuối cùng Dembele nói với Robert Fernandez, sau khi nhã nhặn từ chối lời đề nghị từ vị thư kí kĩ thuật có tiếng nói quan trọng của đội bóng xứ Catalunya. Vào lúc nào đó là câu trả lời mở, hoặc nó sẽ đến ngay vào mùa Hè này, khi Dembele chứng kiến người đồng hương Umtiti chiếm suất đá chính của Javier Mascherano thuyết phục như thế nào, và Kylina Mbappe thì còn ấn tượng hơn thế nhiều ở Monaco. Đó là một động lực lớn lao để thúc đẩy Dembele tiến tới Camp Nou.

Và Ernesto Valverde, người đã giới thiệu rất nhiều tài năng trẻ trong thời gian làm việc ở Valencia, Villarreal, Bilbao, sẽ là một lí do lớn khác để Barcelona có được cái gật đầu của Dembele, thậm chí là cả Gerard Deulofeu.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm