Barcelona: Chúng ta nợ Koeman một lời xin lỗi

24/03/2021 14:03 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả chúng ta đều thích Albelda, người thậm chí đã bỏ lỡ một chức vô địch châu Âu ở thời của mình. Không ai trong chúng ta yêu thích của Southampton năm 2014 hay Everton hai năm sau đó.

Barcelona: Như chiếc phản lực bay trên bầu trời Liga

Barcelona: Như chiếc phản lực bay trên bầu trời Liga

Barcelona vừa rời khỏi Anoeta với tốc độ của một chiếc phản lực, hoặc họ chính là một chiếc phản lực không thể bắt kịp ở La Liga thời điểm này, sau khi đánh bại Real Sociedad, bài kiểm tra đầu tiên cho khả năng lội ngược dòng trong cuộc đua với Atletico Madrid.

Và cũng không ai hiểu được sự ngoan cố của Koeman trong việc ký hợp đồng với Depay. Nhiều người cũng không thích khi ông ấy "khóc với trọng tài" như GĐTT Monchi của Sevilla chế giễu HLV người Hà Lan. Cả thế giới đều thấy ngạc nhiên và có thể nhiều đồng hương của ông sẽ buồn phiền khi thấy de Jong chơi ở vị trí trung vệ, và nếu ai đó nói rằng, tiền vệ trẻ này không thật sự tồn tại, rất có thể họ đã đúng.

Cho đến Giáng sinh, mọi thứ đã thay đổi và người đàn ông có biệt danh trung sĩ thép ấy đã làm được một phần việc tuyệt vời với nhân phẩm và trí óc thanh cao.

Ông là người đứng đầu câu lạc bộ trên sân cỏ và trong phòng thay đồ nhưng không ngày nào mà thế giới không nói về sự xuất hiện của Xavi hoặc sự ra đi của Messi, như thể Koeman là vô hình, trong khi Atletico đã mở ra khoảng cách về điểm số mênh mông ở La Liga với Barcelona. Và vì cách Barcelona đã chơi đầy thất vọng cùng những chấn thương đã khuấy động những dự báo gần như lịch sử rằng: Barcelona có thể không giành được suất tham dự Champions League.

Đột nhiên, Araujo trở thành điểm tựa ở hàng phòng ngự. Pedri khiến Messi mỉm cười. Busquets lại đang cạnh tranh với Casemiro cho vị trí tiền vệ hàng đầu của La Liga. Các hậu vệ cánh như Alba hay Dest trở thành cầu thủ chạy cánh và thậm chí Griezmann và Dembele cũng đã gỡ bỏ những tấm biển "thanh lý" trên lưng họ.

Chú thích ảnh
Những người yêu mến Barcelona nợ Koeman một lời xin lỗi

Và giá trị không kém là La Masia cũng đã mở cửa trở lại Camp Nou với những cậu bé tài năng như Moriba, Mingueza, Puig, Araujo và chắc chắn là còn Ansu Fati nữa, tất cả đều xứng đáng nhận được phần thưởng được là đồng đội của Leo Messi.

Đội bóng xứ Catalunya không phải là những người đứng đầu bảng xếp hạng La Liga, nhưng họ có vẻ như vậy trong những ngày tới. Sau khi những phân tích được thực hiện, những đối thủ trực tiếp đương đầu sắp tới, Barcelona không hề e ngại, dù họ sẽ phải tới Di Stefano để gặp Real Madrid.

Cùng lúc đó, họ đã gạt bỏ được bóng ma Champions League ở Parc des Princes, với trận hòa trên cơ trước PSG, cũng đã có mặt trong trận chung kết Cúp nhà Vua, và chúng ta chẳng thể đòi hỏi gì nhiều hơn nữa từ Koeman, sau những gì ông đã trải qua. Có lẽ, tất cả chúng ta đã nợ người đàn ông này lời xin lỗi.

Nhật Minh (lược dịch từ Marca)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm