Barcelona: Chia tay Perez, tấn công Raiola

29/12/2021 06:52 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Joan Laporta trở thành đồng minh của Florentino Perez cùng dự án Super League, và phản đối CVC, nhưng cuối cùng thì ông sẽ vẫn ở nửa phía bên kia chiến tuyến với người đồng cấp của mình.

MU: Vì sao Bruno Fernandes và Rashford sắp bị ‘trảm’?

MU: Vì sao Bruno Fernandes và Rashford sắp bị ‘trảm’?

Hai ngôi sao tấn công có “số má” của MU có vẻ không hợp với chiến thuật của Ralf Rangnick và đối mặt với nguy cơ mất chỗ trong đội hình đá chính của Quỷ Đỏ thời gian tới đây.

Nó là bản năng của mỗi đời chủ tịch Barcelona và Real Madrid, họ có những thỏa thuận về lợi ích chung, nhưng không bao giờ chiến đấu như những đồng chí vì tham vọng và quyền lực là khác biệt.

Joan Laporta không được phép nhìn Perez thành công hơn nữa với Kylian Mbappe hay Haaland, vì Barcelona có giá trị và niềm tự hào của riêng nó. Bất kể khoản nợ hơn 1 tỉ euro hoặc trần lương của ban tổ chức La Liga áp đặt, và cả những của nợ bám riết ở Camp Nou hiện tại, ông cũng không thể buông xuôi trong cuộc đua giành chữ kí của tiền đạo người Na Uy, nếu như đã xác nhận Mbappe thuộc về Bernabeu.

Mong muốn ngăn chặn đinh ba tấn công của Real Madrid (giả định) gồm Mbappe, Haaland và Vinicius Junior đã trở thành nỗi ám ảnh, và Laporta đã sẵn sàng chiến đấu để ngăn điều đó trở thành hiện thực. Ông sẽ không được phép gần gũi với Perez hơn nữa, và kết quả là một cuộc chiến mới giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha đang diễn ra vì chữ ký của Haaland, và mọi thứ vẫn chưa được quyết định cho đến lúc này.

Chú thích ảnh
Và Haaland có đang mơ về Camp Nou?

Nếu đó là sự ám ảnh, thì nó cũng không phải là thảm họa, vì Laporta không thể và vĩnh viễn không được phép trở thành một Josep Bartomeu thứ hai, người đã lao vào cuộc chiến tay đôi với Perez bằng sự mù quáng và những sai lầm xuất hiện đã khoét sâu vào nền móng vững chắc của đội bóng xứ Catalunya khiến nó bị đổ sập trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đầu tháng 12, chủ tịch Joan Laporta bay tới Italy để cùng Pedri nhận giải thưởng Cậu bé Vàng, và ông cũng có cuộc gặp gỡ với người đại diện của Haaland là Mino Raiola, nó là cuộc gặp kéo dài và nhiều chủ đề, trong đó, phần lớn để nói về tiền đạo đang chơi cho Borrussia Dortmund.

Laporta không chỉ muốn ngăn Haaland về Madrid, và phần lớn hơn là tìm cơ hội để đưa anh tới Camp Nou, đó là cầu thủ dành cho một dự án thể thao mới ông đang khởi xướng cùng Xavi, một thế hệ những tài năng trẻ đang nổi lên cần có một kiểu cầu thủ như vậy để lĩnh xướng.

Nếu muốn trở thành đối trọng của Real-Mbappe, họ cần phải là Barca-Haaland, như cuộc đối đầu giữa Messi và Ronaldo trước đây!

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm