Barcelona: Bản mô phỏng tưởng tượng của Xavi

22/06/2022 06:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 24/8 tới, Barcelona sẽ có trận đấu giao hữu với Manchester City ở Camp Nou. Điều đặc biệt có thể không phải là sự trở về của Pep Guardiola mà người ta muốn quan tâm tới chi tiết này hơn Bernardo Silva.

MU trong mơ với 4 tân binh của Erik Ten Hag sẽ như thế nào?

MU trong mơ với 4 tân binh của Erik Ten Hag sẽ như thế nào?

HLV Erik Ten Hag rất muốn chiêu mộ 4 tân binh Jurrien Timber, Frenkie de Jong, Christian Eriksen và Antony cho MU Hè này. Hãy xem với 4 tân binh này, MU trong mơ của Ten Hag sẽ như thế nào?

Để một cầu thủ không có tình yêu ở lại đội bóng là sai lầm lớn, Pep Guardiola không thích điều này và vì thế Jadon Sancho tới Borussia Dortmund trước khi trở lại thành phố Manchester để khoác áo MU, thật trớ trêu. Ferran Torres được trở lại xứ đấu bò để chơi cho chính đội bóng cũ của chiến lược gia người Santpedor với mức phí 75 triệu euro. Đó là một nguyên tắc mà tất cả những ai liên quan đến The Citizens đều biết, và nếu Bernardo Silva muốn rời khỏi người đã đưa anh tới đẳng cấp hoàn toàn mới, Pep sẽ sẵn lòng và tiền vệ người Bồ Đào Nha cần một mức giá cụ thể, đó là 80 triệu euro.

Bạn sẽ nghĩ về điều này: Chủ tịch Laporta muốn bán Frenkie de Jong để giải phóng quỹ lương và tái đầu tư cho những thương vụ khác, nhưng cuối cùng thì ý nghĩa của việc bán một tiền vệ để lấy 85 triệu euro hoặc nhiều hơn để đưa về một người khác có mức giá tương tự sẽ là gì? Xavi thích Frenkie de Jong. Nhưng anh thích Bernardo Silva hơn. Và chính HLV Barca đang bị quyến rũ bởi những cầu thủ có lối chơi nghịch chân, lạnh lùng và biết giữ vị trí để bóng đến chân mình, một người biết cách thoát pressing, nhìn thấy những điều mà những người khác không thấy trên sân, như đã làm ở Manchester City hai năm trở lại đây.

Chú thích ảnh
Bernardo Silva sẽ đến Camp Nou? Một ý tưởng không hề tồi

Câu trả lời, có thể, cho sự ra đi của De Jong là Xavi và Barcelona của anh không cần mẫu cầu thủ như số 21 nữa, người đã yêu cầu được chơi ở vị trí của Busquets hết lần này đến lần khác và luôn cảm thấy không hạnh phúc ở Camp Nou vì không thể thích nghi được với những yêu cầu của HLV người Terressa. Xavi luôn có những tiêu chuẩn rất cao cho các cầu thủ vì anh đã luôn là số 1 ở trên sân, một bộ não của châu Âu và cùng với Iniesta và Busquets, anh đã tạo ra một kỉ nguyên cho Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Nếu có thể sao chép phiên bản bộ ba thần thánh đó theo một cách nào đó, thì sẽ không phải là De Jong, HLV 42 tuổi này đã có Iniesta ở Pedri, người mà không thể giải thích được bằng những từ ngữ và chiến thuật bóng đá thuần túy. Anh vẫn còn Busquets ở đấy, dù cho đội trưởng của Barca đã không còn là trục quay vĩnh cửu ở trên sân, nhưng không nhìn thấy bản thân mình ở De Jong, ở Gavi, tất nhiên rồi và cả Nico hay Riqui Puig nữa.

Arthur Melo từng được coi là một Xavi ở Camp Nou, trước khi phải đến Juventus theo dạng trao đổi cầu thủ, nhưng nếu được mô phỏng bản thân trong một hình hài khác, có lẽ, người con của La Masia sẽ muốn thấy được từ Bernardo Silva, nó chỉ là một khả năng, vì tiền vệ người Bồ Đào Nha có sẵn lòng rời bỏ một đội bóng cạnh tranh mọi danh hiệu để phiêu lưu với một tập thể đang tái định hình như Barcelona.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm