Barcelona: Ảo vọng từ những bàn thắng

22/02/2022 07:22 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt lên trên những so sánh tưởng như không cần thiết, nhưng Barcelona dường như là có thể tin tưởng được vào lúc này, dù họ vẫn còn ở rất xa với phiên bản cần thiết để cạnh tranh các danh hiệu trong mùa giải tới.

Valencia 1-4 Barcelona: Aubameyang lập cú đúp, Pedri ghi siêu phẩm

Valencia 1-4 Barcelona: Aubameyang lập cú đúp, Pedri ghi siêu phẩm

Barcelona đã có một trận đấu dễ dàng trước Valencia trên sân Mestalla nhờ các bàn thắng của Aubameyang, De Jong và Pedri.

Chiến thắng trước Valencia là một sự khác biệt so với trận hòa Napoli ở Europa League cách đó vài ngày, nó không phải là về tỉ số, mà là về bóng đá. Trước đại diện của Italy, Barcelona chơi với phong cách mà Xavi theo đuổi, nhưng không có sức mạnh cần thiết để quyết định trận đấu, họ chơi bóng ít hơn ở Mestalla cuối tuần trước, nhưng sức nặng dứt điểm thì tăng gấp đôi.

Một Barca đáng tin...

Tính chính xác là một phần của bóng đá, và nó rất quan trọng với đội bóng của Xavi, những người cần một chiến thắng hơn bao giờ hết. Trong 40 phút đầu tiên, Barcelona thực hiện 3 cú sút trúng đích và cả ba đều chuyển thành bàn thắng, hiệu suất là 100%. Trong cả trận, họ thực hiện 6 cú sút và ghi được 4 bàn thắng, hiệu quả lên tới 67%.

Trước Napoli, các học trò của Xavi thực hiện 21 cú sút cả trận, trúng đích 5 lần và ghi được một bàn từ chấm phạt đền của Ferran Torres. Dù yêu mến hay đả kích thì tất cả phải công nhận rằng, bất chấp sự nhiệt huyết được khơi dậy từ khi trở lại, nhưng Barcelona của Xavi vẫn để lại những nghi ngờ, nhiều trận đấu cho kết quả hơn là bóng đá, và thậm chí còn có những trận đấu diễn ra không phù hợp với bất kì tiêu chuẩn bóng đá nào mà chiến lược gia người Terressa theo đuổi, như trận hòa Espanyol ở La Liga.

Nhưng ngoài những bàn thắng, kết quả và sự hưng phấn của các cổ động viên, đội bóng xứ Catalunya, với nhiều người, đó là một Barcelona đáng tin cậy, họ có thể phản ứng chính xác trước áp lực từ Valencia, những người đã tự giải phóng mình bằng một chiến thắng đầy tung hứng của một tập thể trẻ trung và giàu năng lượng.

Đội bóng này đã chiến thắng bằng bóng đá, bằng khả năng định đoạt số phận trận đấu, bằng tất cả những cơ hội mà họ có thể tạo ra và kết thúc nó với một sự quyết đoán, hoặc những cú đấm knock-out đối thủ.

Barcelona đã thể hiện một hình ảnh có tổ chức, rõ nét và tất cả đều biết phần việc của mình là gì, tất cả đều có một trận đấu ổn như chờ đợi, và trong lúc mà sự ổn định và tính nhất quán chưa được duy trì thì sự bùng nổ của những cá nhân như Aubameyang, Pedri, Gavi hay Jordi Alba là có thể được tin tưởng trong dài hạn.

Chú thích ảnh
Barca chỉ sút 6 lần trong cả trận đấu trên sân Valencia, và đã ghi được 4 bàn thắng

Vì nó tái tạo lại ảo vọng của sự thăng tiến, để các cầu thủ có niềm tin rằng họ sẽ cùng nhau trở lại Champions League và vào thứ Năm tới sẽ đe dọa Napoli ở Europa League. Họ biết cách chịu đựng khi Valencia vùng vẫy, tránh những nỗi đau như ở Balaidos trước Celta Vigo hay trước Osasuna ở El Sadar, đây là trận đấu hay nhất của Xavi khi anh có đủ vũ khí cần thiết trong tay.

... Và một Barca chưa đủ tin cậy

Một cái gì đó đã hình thành ở Mestalla, nhưng cũng có điều gì đó như một sự rạn vỡ có thể sẽ khiến Barcelona bị mục ruỗng và không thể hồi phục trở lại, đó là việc họ không còn biết phòng ngự, hoặc phòng ngự với trái bóng hay không có bóng trong chân. Và mặt khác thì hệ thống phòng ngự vẫn luôn là sự nhức nhối, không ai được đánh giá quá cao vì tính bị động cũng như luôn bị đàn áp trước sự trỗi dậy của đối thủ. Nó là vấn đề đã kéo dài trong nhiều năm, kể từ thời Luis Enrique và chưa có dấu hiệu của sự dừng lại.

Ở một trận đấu mà công nghệ VAR đã cứu thua cho đội bóng xứ Catalunya tới hai lần thì còn hơn cả sự lo lắng, họ không thể chế ngự được đối thủ dù kiểm soát bóng nhiều hơn, về lý thuyết là hạn chế tối đa rủi ro đến từ phía đối thủ. Họ không thể dừng lại được sự bùng nổ của đội chủ nhà, thiếu sự bình tĩnh cần thiết và cả sự can đảm để dập tắt được sự cuồng nộ của Valencia như chính Xavi đã từng làm trước đó với Busquets hiện tại và Andres Iniesta.

Đương nhiên, đó là một chuẩn mực không dễ đạt được, và ngay cả bộ ba thần thánh Modric-Casemiro-Kroos cũng chịu khuất phục trước Verratti cùng các đồng đội của tiền vệ người Ý thì người ta có thể cho qua dễ dàng những hạn chế về tính nhịp điệu hiện tại của Pedri và Gavi.

Nhưng sự thật là Barcelona đánh mất rất nhiều phẩm chất bóng đá và nó đang được tái tạo cùng HLV 42 tuổi Xavi theo một cách khác, hoặc trong một trận đấu cụ thể với Valencia, đội bóng xứ Catalunya đặt cược vào việc giải quyết các trận đấu bằng hiệu quả và khả năng tấn công trực diện bằng những đường chuyền vượt tuyến.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm