Barca hãy rời xa thứ ánh sáng của loài... đom đóm

26/03/2018 06:12 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid sẽ không buông bỏ La Liga, và đừng mong Atletico Madrid cũng như vậy. Nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn đang theo đuổi một chức vô địch hoàn hảo ở mùa bóng này với tất cả lợi thế đang nắm trong tay.

Thế giới bóng đá của Ernesto Valverde rất chân thực, như cách ông ra mắt công chúng yêu nghệ thuật xứ Basque buổi triển lãm những bức ảnh đen trắng vào năm 2012. Những bức ảnh thể hiện rõ ràng hai thái cực thanh nhã và khắc nghiệt của cuộc sống, như những gì mà La Liga đang hiện ra trước mắt HLV 54 tuổi này, sự hoàn hảo xen lẫn những thách thức khó lường.

Áp lực ngoài sân cỏ

"Nhiều người nói chúng tôi có cơ hội để kết thúc mùa bóng với thành tích bất bại, nhưng thành thật mà nói Barcelona còn ở rất xa với điều đó", Ernesto Valverde khiêm tốn nói với Marca, "Tôi thích việc vô địch với thành tích bất bại, nhưng tại sao phải nói đến điều đó vào lúc này. Chúng tôi có thể sẽ thua ở trận tiếp theo, vì phần còn lại của mùa bóng là rất khó khăn, và cách tốt nhất để chúng tôi đến gần mục tiêu là duy trì sự ổn định".

Như mọi lần, ông luôn khẳng định, đội bóng xứ Catalunya sẽ phải nhận thất bại một lúc nào đó ở mùa bóng này, và nó đã đến vào một buổi tối bất thường ở RCDE trước đội chủ nhà Espanyol tại Cúp nhà Vua Tây Ban Nha hai tháng trước, sau khi Barca trở thành đội bóng duy nhất ở cựu lục địa không thua một trận nào từ đầu giải.

Bảo Barca bay cao nhờ mình Messi là không đúng. Họ phòng ngự rất giỏi!

Bảo Barca bay cao nhờ mình Messi là không đúng. Họ phòng ngự rất giỏi!

Barca đang rất hiệu quả trong tấn công, với một Lionel Messi luôn biết cách tạo ra khác biệt. Nhưng Barca cũng phòng ngự giỏi không kém.

Barcelona, vào lúc này, đang phải làm quen với những lời khen có tính thách thức như một đối thủ có thể quật ngã họ phía ngoài thảm cỏ. Người ta đã nói về chức vô địch hoàn hảo, không chỉ về thành tích bất bại của một tập thể, mà còn là sự thâu tóm những danh hiệu cá nhân như danh hiệu Pichichi của Leo Messi hay Zamora của Ter Stegen. Tất cả những điều đó, có thể làm xao nhãng sự tập trung cần thiết và khiến các ngôi sao của nó trở nên mất kiểm soát theo hướng không thể lường trước.

Người ta tính rằng, trong lịch sử giải đấu, chỉ có 5 lần nhà vô địch La Liga thâu tóm toàn bộ các giải thưởng của tập thể và cá nhân, đó là Athletic Bilbao của mùa bóng 1920-1921, Valencia của mùa 1943/1944, và Real Madrid của các mùa 1960-61, 1962-63, 1987-88.

Barcelona, bất chấp việc đang đứng đầu bảng xếp hạng La Liga, vốn không phải là đội bóng hoàn hảo giống như Arsenal của mùa bóng 2003-2004, có rất nhiều khiếm khuyết và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và sửa chữa những thiếu sót của mình. Trong khi danh hiệu Pichichi không phải là thứ mà Leo Messi theo đuổi, còn Zamora chỉ là sự ghi nhận cho một mùa bóng thành công với cá nhân Ter Stegen.

Đội bóng này đang hướng đến việc tạo ra nền tảng phát triển cho những mùa bóng tiếp theo nhiều hơn là việc vô địch với sự vĩ đại nào đó nếu có. Và điều tốt nhất là nó vẫn còn có khả năng để cải thiện đến mức cao nhất trong tiềm năng hiện tại.

Lịch thi đấu khó khăn

Muốn vô địch phải hoàn hảo, và để vô địch một cách hoàn hảo, Barcelona phải biết cách sống sót sau chặng tourmalet bắt đầu từ cuối tuần này ở Sanchez Pizjuan. Lịch thi đấu buộc Barcelona phải trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao hơn từ đầu mùa, khi áp lực về thành tích sẽ tác động mạnh mẽ đến sự ổn định của đội bóng.

9 vòng đấu còn lại là một cuộc vượt núi khắc nghiệt với Barcelona. Có rất nhiều bất trắc cho chuyến làm khách ở Sanchez Pizjuan của Sevilla, đội bóng đỏng đảnh đến khó lường ở vòng 30 La Liga. Những người vừa có thể dạy cho Jose Mourinho một bài học lớn, vừa có thể nhận những thất bại tan tác trước Atletico Madrid hay Valencia. Và họ cũng không chắc có thể rời Balaidos của Celta Vigo sau vòng 33 với cơ thể lành lặn, vì những gì diễn ra trong quá khứ, không phải là trải nghiệm dễ chịu với đội bóng xứ Catalunya, sau khi đã mất rất nhiều sức lực trước Valencia ở vòng 32.

Sau đó họ trở lại sân nhà để gặp Villarreal và đặc biệt là Real Madrid, những người có thể khiến họ nhận thất bại duy nhất trong mùa bóng, giống như Atletico Madrid đã từng làm với Pep Guardiola ở mùa 2009/2010.

Barcelona có thể đeo đuổi chức vô địch hoàn mỹ, nhưng đừng khiến mình phải đuổi theo thứ ánh sáng lập lòe đầy ảo mộng của loài đom đóm trong đêm.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm