Atletico tụt xuống thứ 5: Chuyến tàu trở lại quá khứ?

07/10/2014 14:35 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trái với mùa giải trước, Atletico Madrid đang dần đánh mất sự ổn định, yếu tố quan trọng nhất giúp họ đăng quang một cách ngoạn mục trong mùa giải năm ngoái.

Những gì mà Atletico đang thể hiện cho thấy thật khó để HLV Simeone ngăn cản sự tụt dốc về mặt phong độ. Dường như, Atletico đang trở lại với quãng thời gian ảm đạm khi Simeone chưa đặt chân đến Calderon.

Atletico đang đánh mất mình

Với chỉ 13 phút trước Valencia, người ta nhận ra Atletico đã là một đội bóng khác. Không còn một đội bóng ấn tượng trước Juventus ở Champions League (thắng 1-0), đội bóng của Simeone đã chơi một thứ bóng đá nhạt nhòa và thiếu đi các ý tưởng vốn đã làm nên thương hiệu của đội bóng này. Thủ lỏng lẻo, công cùn đi trông thấy. Chưa bao giờ Atletico cho thấy bộ mặt đáng thất vọng như thế trước một Valencia đang hừng hực khí thế.

Simeone biết được khó khăn trong chuyến làm khách ở Mestalla nhưng ông vẫn áp dụng chính sách xoay tua. Ansaldi và Juanfran, những người chơi cực tốt trước Juventus, được cho nghỉ. Thay vào đó, Siqueira và Gamez là những người được chọn. Đây chính là những quyết định sai lầm bởi bộ đôi này không thể hiện được điểm mạnh ở thể lực. Họ thiếu sức mạnh để chiến đấu trong những cuộc tranh chấp tay đôi. Ở khía cạnh chuyên môn, cặp đôi này cũng không thể hiện được giá trị. Chính điều đó khiến cho chất lượng của hàng thủ giảm sút. Họ thủng 3 bàn chỉ sau 13 phút.

Khi đến Atletico hồi năm 2011, Simeone tuyên bố: "Chúng tôi là một đội bóng giàu sức chiến đấu, mạnh mẽ, dũng cảm và có thể đối chọi với nhiều lối chơi khác nhau". Nhưng cái cách mà họ thể hiện trước Valencia đã đi ngược hoàn toàn. Atletico bung sức sớm, mất phương hướng để rồi đánh rơi sức mạnh của sự gắn kết, thứ đã giúp họ thăng hoa trong suốt mùa giải trước. Tính đến lúc này của mùa bóng, Atletico đã phải nhận 57 cú dứt điểm của đối phương, trung bình cứ 8 lần một trận. Điều đó cho thấy bức tường phòng ngự kiên cố của Atletico đã bị suy yếu rất nhiều chỉ sau một mùa bóng.

Trở về con tàu quá khứ

Trước khi Simeone đến Atletico, họ là đội bóng bất ổn. Dù vẫn sở hữu những ngôi sao lớn, từ Forlan tới Aguero hay Falcao nhưng đội bóng chủ sân Calderon vẫn không thể hiện sự gắn kết về mặt lối chơi. Các HLV dẫn dắt Atletico đều thất bại và thường không trụ lại quá lâu đối với đội bóng này.

Simeone đến. Ông thổi luồng gió mới vào cả đội. HLV người Argentina xây dựng một bộ khung chắc chắn. Năm nào họ cũng có danh hiệu. Thành công tức thì ấy khiến nhiều người tin rằng Atletico sẽ bước sang một trang mới, nhất là khi họ đã vô địch Liga ở mùa giải năm ngoái. Nhưng chỉ tiếc rằng, chu kì thành công của Atletico đang dần ngắn lại.

Sau một mùa giải, 3 ngôi sao sáng nhất đã ra đi (Filipe Luis, Courtois và Costa cùng đến Chelsea). Sự xáo trộn ấy đẩy Atletico vào cái vòng luẩn quẩn. Dù đã có Mandzukic và Griezmann bổ sung nhưng chất lượng của cặp đôi này chưa thể lấp đầy những khoảng trống mà người ra đi để lại. Như một hệ quả, hàng thủ của Atletico đã để thủng lưới tới 7 bàn trong khi hàng công mới ghi 12 bàn. Đến một đội bóng không có nhiều ngôi sao như Celta Vigo cũng có số pha lập công bằng với họ.

Nhìn Atletico thi đấu lúc này, nhiều CĐV của đội nhà bắt đầu nghĩ tới một viễn cảnh u ám ở Calderon. Trong tâm trí họ, sự bất ổn của Atletico ở giai đoạn trước khi Simeone đến lại hiện về. Nếu Simeone không giúp CLB tìm lại sự ổn định mà ông đã từng tạo ra, thật khó để ngăn Atletico tụt dốc. Họ đang trở lại với quá khứ trên còn tàu thời gian cũ kĩ của mình.

57 Tính đến lúc này của mùa bóng, Atletico đã phải nhận 57 cú dứt điểm của đối phương, trung bình cứ 8 lần một trận.

13 Chưa bao giờ trong triều đại của Diego Simeone, Atletico thủng lưới 3 bàn chỉ sau 13 phút thi đấu.

12 Atletico đã ghi 12 bàn thắng. Con số này chưa bằng một nửa Real Madrid, đội đã ghi tới 25 bàn chỉ sau 7 vòng đấu.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm