Atletico Madrid: Thật may vì Oblak vẫn đứng trong khung gỗ

11/08/2020 06:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Simeone chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi bất cứ điều gì liên quan tới bóng đá, dù cho ngày mai trời có sập xuống thì HLV người Argentina cũng vẫn luôn giữ được sự bình thản nhưng lần này mọi thứ sẽ khác, nếu như Jan Oblak bị nhiễm virus corona từ các đồng đội của mình...

ĐIỂM NHẤN MU 1-0 Copenhagen: Hàng công vô duyên, nhưng MU vẫn còn Bruno Fernandes

ĐIỂM NHẤN MU 1-0 Copenhagen: Hàng công vô duyên, nhưng MU vẫn còn Bruno Fernandes

MU 1-0 Copenhagen. Mặc dù hàng công đã bỏ lỡ cực nhiều cơ hội, nhưng MU vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Bruno Fernandes trên chấm 11m để lọt vào bán kết Europa League mùa này.

Ổ dịch của Fuenlabrada, câu lạc bộ hạng 2 ở vùng Madrid, nơi có tới 28 cầu thủ bị nhiễm Covid-19, có thể là sự bắt đầu cho thảm họa của Atletico Madrid và khiến cho bầu không khí ở Wanda Metropolitano trở nên căng thẳng và bất an hơn bao giờ hết.

Với Atletico Madrid, nếu Vrsaljko, cầu thủ thứ hai trong đội bị virus corona tấn công bên cạnh Angel Correa, không thể tới Lisbon thì điều đó cũng chẳng gợi lên bất cứ lo âu nào về chất lượng bóng đá của họ, vì phần còn lại còn có Keiran Trippier hay Santiago Arias để cáng đáng mọi công việc mà hậu vệ người Anh để lại.

Ngay cả khi không có một hậu vệ cánh trái nào thì Diego Simeone cũng chẳng hề nao núng mà chọn Saul Niguez cho vị trí rất đặc thù này. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi suốt nhiều mùa giải qua, họ có thể không thắng đối thủ nếu như các ngôi sao hàng công ngủ vùi trong 90 phút nhưng chắc chắn không để thua vì những sai lầm nào đó từ thủ thành người Slovenia.

Atletico, Oblak, Cúp C1, Champions league, Simeone, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay
Sự chắc chắn và tỉnh táo của Oblak là điều rất khiến Atletico Madrid yên tâm

Vào cái ngày mà Jurgen Klopp đứng trên đường biên của sân Anfield và mơ màng nghĩ về một chiến thắng vang dội trước Atletico Madrid như đã khiến Barcelona bị bẽ mặt, ông đã không thể ngờ rằng, Liverpool đã bị loại bỏ một cách thương tiếc trước sự tàn nhẫn của đối thủ.

Và rốt cuộc việc chọc thủng lưới Jan Oblak đến hai lần là không đủ, lẽ ra, các học trò của ông phải làm tốt hơn thế nhưng vấn đề là đội phó của Atletico Madrid đã làm tốt phần việc của mình, khi anh đã đứng vững trong khung gỗ suốt 120 phút thi đấu và dù cũng bị đánh bại tới 2 lần thì Jan Oblak không đáng phải nhận bất cứ một sự chỉ trích nào, hoàn toàn không với người phải đối mặt với 34 cú sút từ phía đối thủ và có 9 pha cứu thua tuyệt vời.

Một trận đấu với Diego Simeone không bắt đầu bằng việc đội bóng của ông có khả năng ghi được bao nhiêu bàn mà là Atletico Madrid sẽ làm như thế nào để không bị thủng lưới trước mọi đối thủ, và người đầu tiên có trách nhiệm cho việc đó là ai nếu không phải Jan Oblak.

Thủ môn người Slovenia là đại diện cho chiến thuật bóng đá của Diego Simeone, cho sự khắc khổ và nhẫn nại của Atletico Madrid, hoặc chính xác hơn, anh là khởi nguồn cho thành công hoặc thất bại của Rojiblancos và nếu ngày mai không có anh trong khung gỗ, điều gì sẽ xảy đến với đội bóng này?

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm