Atletico Madrid: Khác biệt là Diego Costa

19/08/2018 07:10 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Julen Lopetegui và Real Madrid cho rằng, họ không cần (không thể) tìm người thay thế Cristiano Ronaldo, thực tế ở trận tranh Siêu cúp châu Âu cho thấy, một tiền đạo đẳng cấp như Diego Costa đã tạo ra khác biệt lớn như thế nào.

Thú vị ở chỗ là nếu Atletico Madrid và Diego Simeone nổi tiếng vì khả năng chơi bóng đá phòng ngự, họ lại làm được cái điều mà không nhiều đội bóng có thể làm được trước Real Madrid trong những năm gần đây: ghi 4 bàn vào lưới Keylor Navas.

Nhờ thế, sau nhiều thất bại liên tiếp, cuối cùng Los Rojiblancos cũng đánh bại được Los Blancos ở châu Âu. Nên nói thêm là mặc dù đội bóng của Simeone tuy vượt qua người láng giềng ở trong nước (chung kết Copa del Rey năm 2013 và Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2014), châu Âu là một câu chuyện khác, là một khoảng cách khác giữa hai đội. Chính xác là trong 4 mùa giải liên tiếp, Real Madrid luôn vượt trội đối thủ. Năm 2014 và 2016, họ thắng trong trận chung kết Champions League. Xen giữa đó là vòng tứ kết với bàn thắng của Javier Hernandez ở lượt về. Rồi năm 2017, Real Madrid tiếp tục loại thầy trò Simone ở bán kết, trước lúc lần đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League.

Dĩ nhiên, Siêu cúp châu Âu không thể bù đắp cho những thất bại trên nhưng chiến thắng sẽ mang lại cho các cầu thủ Atletico Madrid một niềm tin rất lớn rằng, nếu có gặp lại Real Madrid ở Champions League, họ có thể vượt qua người láng giềng một lần nữa.

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 2-4 Atletico: Hung thần Diego Costa và hàng thủ thảm hoạ của Lopetegui

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 2-4 Atletico: Hung thần Diego Costa và hàng thủ thảm hoạ của Lopetegui

Hàng loạt sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến Real Madrid nhận thất bại 2-4 trước Atletico sau 120 phút trong trận tranh Siêu cúp châu Âu. Như vậy, Atletico đã có lần thứ 3 trong lịch sử giành chức vô địch Siêu cúp châu Âu.

Đặc biệt với một Costa máu lửa hơn so với chính anh ở World Cup 2018.

Đột nhiên, Chelsea thấy rằng Antonio Conte đã sai lầm như thế nào khi “đóng băng” tiền đạo người Tây Ban Nha vào đầu mùa giải trước, rồi để anh rời Stamford Bridge trong tháng 1. Cái giá phải trả không chỉ là chiếc ghế của Conte mà còn là sự lãng phí tiền bạc khi The Blues phải đầu tư vào Alvaro Morata.

Và giờ, Lopetegui và chủ tịch Florentino Perez có lẽ cũng hiểu được một cầu thủ ghi bàn như Ronaldo là quan trọng như thế nào. Nếu chưa đủ, trận hòa 3-3 giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở vòng bảng World Cup 2018 sẽ cho họ thấy rõ hơn, khi Costa ghi 2 bàn, còn Ronaldo lập… hat-trick trong cuộc rượt đuổi tỉ số.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm