Atletico Madrid: Đại loạn ở Metropolitano

27/12/2018 10:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Wanda Metropolitano đang trải qua những giây phút lạ thường ở mùa bóng này. Diego Simeone, lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân biết cách xỏ xiên Real Madrid, Thamas Partey tiết lộ đôi khi anh không hạnh phúc ở đây, và Saul Niguez thì phải chơi như một hậu vệ phải khi cơn bão chấn thường quét ngang qua sân đấu này.

KẾT QUẢ bốc thăm vòng 1/8 Champions League: M.U gặp PSG, Atletico Madrid đối đầu Juventus

KẾT QUẢ bốc thăm vòng 1/8 Champions League: M.U gặp PSG, Atletico Madrid đối đầu Juventus

Theo kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League, M.U gặp PSG, trong khi đó, Atletico Madrid đụng độ nhà ĐKVĐ Serie A là Juventus. Liverpool đối mặt với thử thách lớn là gặp Bayern Munich.

Atletico Madrid đang gặp rắc rối

“Đôi khi tôi không cảm thấy mình hạnh phúc ở Atletico Madrid”, tâm sự của tiền vệ trẻ người Ghana như viên đạn lạc, nhưng lại cố tình bắn thẳng vào Diego Simeone, sau khi anh bị bỏ rơi vì sự xuất hiện của Rodrigo Hernandez, một Sergio Busquets mới của xứ đấu bò.

Nhưng câu chuyện của Thomas Partey không hẳn đến từ chuyện được ra sân nhiều hay ít, mà nó nằm ở mức lương mà anh nhận được là khá thấp so với cống hiến đã được ghi nhận. Và Partey không đơn độc trong cuộc chiến đòi hỏi quyền lợi, ở “đội ngũ” của anh còn có thủ thành Jan Oblak, người cũng chỉ nhận mức lương 4 triệu euro một năm, mức lương “xúc phạm” với người mới lập kỉ lục 100 trận giữ sạch lưới cho đội bóng áo sọc đỏ trắng, và đang yêu cầu được cải thiện hợp đồng.

Đó là cách mà Atletico Madrid bảo vệ những người giỏi nhất của mình sao? Ở đây, Antoine Griezmann, ngôi sao lớn nhất đội bóng nhận được 21 triệu euro sau khi chấp nhận ở lại thủ đô Madrid, còn Diego Costa, đứng thứ hai trong danh sách triệu phú của Wanda Metropolitano. 
Và mọi thứ chưa chấm dứt với Rojiblancos, Bayern Munich gần như đã hoàn tất việc kí hợp đồng với hậu vệ Lucas Hernandez, để đưa anh tới nước Đức ngay trong tháng một tới với mức phí 85 triệu euro. Đó là điều khoản phá vỡ hợp đồng của hậu vệ người Pháp. Tệ hơn cả là anh mới gia hạn hợp đồng tới năm 2024, nhưng lại chuẩn bị sắp xếp hành lý cho một cuộc di chuyển lớn trong sự nghiệp.

Đó là một thử thách ngoài dự kiến với HLV Diego Simeone cũng như ban lãnh đạo câu lạc bộ. Họ có thể nhìn thấy Barcelona yêu thích Antoine Griezmann như thế nào, để thuyết phục anh ở lại Wanda Metropolitano. Nhưng lại không biết rằng, Bayern Munich âm thầm tấn công Lucas Hernandez, và tất cả những gì họ làm lúc này là cố gắng giữ chân anh đến tháng 6 năm 2019, hoặc, đó chỉ là động tác để Atletico Madrid kiếm thêm chút đỉnh từ đội bóng nước Đức.
Đấy là chuyện tiền bạc. Và những chấn thương cũng gây ra quá nhiều xáo trộn, dù cho đội bóng áo sọc đỏ trắng trông khá ổn thỏa trước kì nghỉ Giáng sinh. Ở khía cạnh này, HLV thể lực Profe Ortega là người bị chỉ trích nhiều nhất. Nào, hãy cùng xem, chấn thương khiến Saul Niguez phải chơi như một hậu vệ trái suốt vài tuần qua, Lucas Hernandez buộc phải trở thành một trung vệ để lấp khoảng trống cho Diego Godin hay Martinez, và Diego Costa trận đá trận nghỉ cũng vì lí do tương tự, khiến cho các trận đấu của Atletico Madrid trở nên khó khăn hơn 

Khủng hoảng ở Wanda Metropolitano?

Đó là những chủ đề trong phòng thay đồ, và cũng chưa phải là rắc rối cuối cùng. Chủ tịch câu lạc bộ Enrique Cerezo phải giải thích rất nhiều lần về việc bị coi là có thái độ phân biệt giới tính, đó gần như là sự bất thường với vị chủ tịch luôn được đánh giá là nghiêm túc. Thật kì lạ, khi đến một chủ tịch cũng mắc sai lầm.

Ở Champions League, lá thăm xui rủi đưa họ chạm mặt đối thủ khó nhằn nhất ở nhóm đầu bảng Juventus, với cơn ác mộng Cristiano Ronaldo, người đã ghi đến 22 bàn vào lưới đội bóng áo sọc đỏ trắng thời anh còn thi đấu cho Real Madrid.

Nhưng chuyện gì đang diễn ra ở Wanda Metropolitano vậy, và vì sao những điều tưởng chừng như không thể xuất hiện ở sâu đấu do Diego Simeone làm thủ lĩnh đột nhiên lại đến liên tiếp như báo hại ông và đội bóng này.

Áp lực về thành tích, sự khô cứng về triết lý chơi bóng, hay sự mất kiểm soát trong phòng thay đồ của HLV người Argentina là nguyên nhân dẫn đến những rắc rối này? Không ai biết chính xác điều gì đã diễn ra với Antoine Griezmann, với Thomas Partey, với Saul Niguez, với Lucas Hernandez, và với cả chính ông nữa, người đột nhiên lại lên tiếng về vấn đề của các đội bóng khác, như thể ông là người thích xoi mói.

Atletico Madrid đang đi từ chỉ trích này tới chỉ trích khác, từ rắc rối này sang rắc rối khác, và nếu không thể chặn đứng được cuộc “xâm thực” khó lường này, họ có thể sẽ lại trải qua một mùa giải thất vọng nữa. 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm